Unitree livestream trận boxing đầu tiên giữa 2 robot hình người sau cuộc đua bán marathon bị chê cười

Cuối tuần này, công ty khởi nghiệp Unitree cho biết sẽ phát trực tiếp (livestream) trận đấu quyền anh đầu tiên trên thế giới giữa hai robot hình người của họ.

Sự kiện có tên Unitree Iron Fist King: Awakening (Vua nắm đấm sắt: Thức tỉnh) sẽ chứng kiến trận boxing giữa hai robot hình người G1 cao 1,3m của Unitree.

Unitree là một trong những công ty khởi nghiệp robot nổi tiếng nhất Trung Quốc, có trụ sở tại thành phố Hàng Châu.

Hai robot G1 sẽ được điều khiển từ xa bởi kỹ sư con người, nhưng cũng thể hiện một số động tác tự động được lập trình sẵn. Đầu tuần này, hai robot đã trình diễn vài động tác tại một trường tiểu học ở Hàng Châu.

Video được Unitree đăng giữa tháng 4 cho thấy robot G1, đeo găng tay quyền anh, đang tập luyện cùng huấn luyện viên là con người. Robot nhỏ bé này tung vài cú móc bằng tay trước khi bị đẩy ngã xuống sàn. G1 nhanh chóng bật dậy và sau khi loay hoay để quay đúng hướng thì xoay lại và tung cú đá thẳng.

Đến nay, video đã thu hút hơn 9,4 triệu lượt xem trên YouTube.

Unitree khẳng định robot G1 của họ sử dụng hệ thống huấn luyện bắt chuyển động, giúp nó học hỏi từ sai lầm và cải thiện theo thời gian.

Hệ thống huấn luyện bắt chuyển động là công nghệ cho phép ghi lại, phân tích và sử dụng chuyển động của con người hoặc vật thể để huấn luyện robot hoặc mô phỏng trong máy tính.

Video luyện tập cũng cho thấy hai robot G1 có một đoạn ngắn giao đấu với nhau. Âm thanh kim loại va chạm vang khắp căn phòng khi chúng tung ra những cú đấm liên tiếp. Có lúc cả hai đồng thời tung cú đá gối vào vùng hạ bộ của nhau, khiến robot mặc đồ xanh ngã lăn ra sàn.

“Robot đang chủ động học hỏi thêm nhiều kỹ năng hơn nữa”, Unitree ghi trong phần chú thích cuối video.

Con người có lịch sử ép robot chiến đấu

Xu hướng con người buộc robot chiến đấu để giải trí không phải là điều mới. Chương trình BattleBots, ra đời vào cuối những năm 1990, xoay quanh việc kỹ sư thiết kế và tạo ra những robot điều khiển từ xa, thường được trang bị cưa điện và súng phun lửa, rồi bắt chúng chiến đấu với nhau. Hàng loạt robot đã bị biến thành đống sắt vụn sau 12 mùa phát sóng của chương trình.

Sau đó, các kỹ sư trên toàn thế giới đã thử nghiệm nhiều cách để huấn luyện robot hai chân hình người tung đòn đấm đá mà không bị ngã. Đôi khi những cỗ máy này được điều khiển từ xa bởi con người.

Trong những trường hợp khác, robot bán tự động học cách bắt chước các chuyển động vật lý quan sát được từ con người. Những robot tự động tiên tiến hơn, như loại do hãng Boston Dynamics và Figure AI phát triển, có thể di chuyển trong môi trường và thực hiện các hành động được lập trình sẵn. Song cần lưu ý rằng cả hai công ty Mỹ này vẫn chưa có kế hoạch cho robot của họ tham gia chiến đấu.

Cuộc đua bán marathon đầu tiên cho robot hình người bị chê cười

Trung Quốc đang nhanh chóng trở thành sân khấu chính cho các màn thi đấu thể thao của robot hình người. Hôm 19.4, hơn 20 công ty đã đưa sản phẩm của mình tham gia cuộc đua bán marathon ở thủ đô Bắc Kinh, nơi robot hình người chạy đua với nhau và với cả con người.

Kết quả không mấy ấn tượng khi hầu hết robot hình người không thể về đích. Một robot đã ngã ngay tại vạch xuất phát. Một robot khác bị rơi đầu, lăn lóc trên mặt đất. Thậm chí có một robot sụp đổ hoàn toàn, vỡ thành từng mảnh.

Trong sự kiện được quảng bá là cuộc đua bán marathon đầu tiên trên thế giới dành cho robot hình người, chỉ có 4 trên tổng số 21 robot hoàn thành chặng đua tại E-Town, khu công nghệ phía nam Bắc Kinh, với thời gian cho phép là 4 tiếng.

Robot hình người chiến thắng là Tiangong Ultra (cao 1m8), hoàn thành cuộc đua trong 2 tiếng 40 phút, chậm hơn nhiều so với thành tích của vận động viên giành huy chương vàng là con người, chỉ mất khoảng 1 giờ. Ba robot khác mất hơn 3 tiếng để hoàn thành chặng đường 13 dặm (21km).

Tiangong Ultra về đích đầu tiên trong cuộc đua bán marathon đầu tiên trên thế giới dành cho robot hình người - Ảnh: Bloomberg

Tiangong Ultra về đích đầu tiên trong cuộc đua bán marathon đầu tiên trên thế giới dành cho robot hình người - Ảnh: Bloomberg

Cuộc thi giữa người và robot này được xem là màn phô diễn tham vọng của Trung Quốc trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), robot và bán dẫn. Chính phủ Trung Quốc đã coi việc phát triển các công nghệ then chốt này là ưu tiên hàng đầu, làm gia tăng căng thẳng thương mại với Mỹ.

Tuy nhiên, kết quả của cuộc thi lại mang tính hài hước và bị chê cười do có nhiều sự cố và robot bỏ cuộc giữa chừng. Trong khi Tiangong Ultra có thể duy trì tốc độ khoảng 8 km/giờ và trông như một vận động viên thực thụ, nhiều robot hình người khác không được thiết kế để chạy đủ nhanh nhằm hoàn thành cuộc đua đúng thời gian.

Mẫu Tiangong Ultra được thiết kế riêng cho cuộc đua bởi X-Humanoid, viện nghiên cứu đặt trụ sở tại Bắc Kinh có chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Xiaomi và công ty khởi nghiệp robot UBTech Robotics là hai cái tên nổi tiếng tài trợ cho X-Humanoid.

“Tôi rất hài lòng với kết quả và mọi thứ đều đúng như mong đợi. Đây là bài kiểm tra khắc nghiệt với độ bền và sự ổn định của robot. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, bất kể nhiệm vụ nào, robot cũng có thể vận hành 24/7 liên tục”, Tang Jian (Giám đốc công nghệ của X-Humanoid) chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Dẫu vậy, để giành chiến thắng, Tiangong Ultra đã vấp ngã một lần và được thay tới ba cục pin. Robot mặc áo thể thao này luôn dẫn đầu trước các đối thủ trong suốt cuộc đua. Một người hướng dẫn (đeo thiết bị phát tín hiệu ở lưng) chạy phía trước để Tiangong Ultra bắt chước chuyển động của anh. Phần lớn các robot khác được điều khiển bằng joystick bởi người vận hành chạy cùng. Một số robot còn được dắt bằng dây. Hai chục đội lần lượt xuất phát, theo sau là các xe buýt mini chở robot dự bị và kỹ sư sẵn sàng hỗ trợ.

Để đủ điều kiện tham gia, robot phải có hình người và chạy bằng hai chân. Chúng được phép thay pin giữa chừng hoặc thay thế bằng robot khác, nhưng sẽ chịu hình phạt thời gian với mỗi lần thay. Người xem, gồm cả phụ huynh và trẻ nhỏ, đã cổ vũ nhiệt tình, thậm chí một số vận động viên dừng lại gần vạch xuất phát để chụp ảnh cùng các “đồng nghiệp” robot.

Các robot có hình dáng, chiều cao và trọng lượng khác nhau. Một thí sinh khổng lồ trông giống Gundam, robot trong anime Nhật Bản, với các quạt gió gắn quanh cánh tay. Robot này mất kiểm soát và tông vào hàng rào ngăn cách đường chạy của người và robot. Huan Huan, robot duy nhất mang hình dáng nữ với đầu giống ma nơ canh và bộ giáp kiểu Storm Trooper, đã ngã gục ngay sau khi xuất phát, khiến các mảnh giáp văng tung tóe trên đường đua. Cả hai robot này đều không thể tiếp tục cuộc đua.

Storm Trooper là tên gọi của những lính quân đội mặc áo giáp trắng xuất hiện trong loạt phim Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao).

Little Giant, do sinh viên địa phương phát triển, là robot nhỏ nhất với chiều cao chỉ 75cm. Theo lời kỹ sư trong buổi phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia, robot này chạy với tốc độ khoảng 2,2 km/giờ và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Đã có lúc robot này dừng lại khi khói phụt ra từ đầu. Kỹ sư nói rằng nhóm chỉ dự định cho Little Giant chạy ba dặm (khoảng 4,83km) đầu vì nó quá chậm.

Jiang Zheyuan (27 tuổi), nhà sáng lập công ty khởi nghiệp Noetix Robotics từng bỏ học Đại học Thanh Hoa, đứng trên một cái ghế và hô khẩu hiệu khi theo dõi robot N2 (cao 1m2) của mình về đích thứ hai.

N2 về đích thứ hai - Ảnh: X

N2 về đích thứ hai - Ảnh: X

Dù Jiang Zheyuan phải thức trắng nhiều đêm, cuộc đua đã mang lại kết quả tích cực cho Noetix Robotics vì giúp thu hút sự chú ý từ khách hàng, anh chia sẻ với báo chí tại đích đến. Noetix Robotics dự kiến sẽ giao 700 robot vào tháng 5 này, với giá mỗi con khoảng 6.000 USD, thấp hơn giá thị trường.

Một robot khác thuộc dòng N2 của Noetix Robotics, sử dụng thuật toán khác, đã về đích thứ ba nhưng bị xếp xuống hạng tư vì sử dụng đến ba robot thay thế và bị phạt hơn 1 giờ. Đội ngũ vận hành robot này phàn nàn rằng luật chơi bị thay đổi bất lợi và đã khiếu nại.

Một số công ty robot hàng đầu Trung Quốc không tham gia cuộc đua này, gồm cả Unitree.

Theo truyền thông Trung Quốc, các robot Unitree xuất hiện trong cuộc đua đều do khách hàng tự vận hành, không thuộc quản lý công ty. Đại diện Unitree cho biết hiệu suất robot trong một cuộc đua phụ thuộc vào sự chuẩn bị và kỹ năng lập trình của người vận hành.

Sau khi G1 của mình ngã ngay tại vạch xuất phát, Unitree đã đưa ra thông báo rằng khách hàng sử dụng robot này mà không triển khai các thuật toán điều khiển do hãng phát triển.

Wang Xingxing, nhà sáng lập Unitree, là một trong những vị khách danh dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp quan trọng với các doanh nhân hồi tháng 2.

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/unitree-livestream-tran-boxing-dau-tien-giua-2-robot-hinh-nguoi-sau-cuoc-dua-ban-marathon-bi-che-cuoi-232956.html