Ước mơ bình thường của người mẹ phi thường vượt qua nghịch cảnh

Có chồng sinh con và làm việc kiếm sống có lẽ là một cuộc sống vô cùng bình thường đối với bao người thế nhưng đối với cô gái 27 tuổi Nguyễn Thị Nhiệm thì đó lại là một cuộc sống đáng mơ ước.

Cô gái chúng tôi muốn nhắc đến là chị Nguyễn Thị Nhiệm (27 tuổi, quê Bình Thuận) từng gây sốt MXH 1 năm trước bởi clip đám cưới đầy cảm động.

Nay đã là bà mẹ 2 con, chị Nhiệm hàng ngày vẫn tất tả chu toàn những công việc đời thường như lo toan nhà cửa, chăm sóc con nhỏ và làm việc kiếm tiền. Ấy thế nhưng nếu ai biết về hoàn cảnh của chị ắt sẽ vô cùng khâm phục trước nghị lực của người phụ nữ bé nhỏ này.

Vợ chồng chị Nhiệm anh Lộc cùng cô con gái đầu trong ngày cưới.

Vợ chồng chị Nhiệm anh Lộc cùng cô con gái đầu trong ngày cưới.

Nhớ về quá khứ, chị Nhiệm cho biết, bản thân lúc nhỏ vẫn là một đứa trẻ bình thường như bao người khác. Đến năm lớp 4 thì biến cố bất ngờ ập đến khi chị bị ngã xe phải bó bột. Mới đầu cứ ngỡ vết thương sẽ lại lành qua thời gian nhưng không ngờ đôi chân chị Nhiệm càng lớn lại càng yếu dần đi.

Khi phát hiện sự bất thường, gia đình chị Nhiệm đã đưa chị đi khám mọi nơi từ Tây y đến Đông y thế nhưng đều nhận được cái lắc đầu của các bác sĩ vì kết luận căn bệnh lạ của chị là do bẩm sinh.

Đến năm 18 tuổi, chị Nhiệm gần như không thể đi lại bằng 2 chân nhưgg chị vẫn chưa đầu hàng số phận mà tiếp tục nhờ người quen đưa lên TP.HCM để khám thì phát hiện có khối u bất thường trong tủy.

Sau khi thực hiện ca phẩu thuật, chân bên phải của chị Nhiệm từ phần hông trở xuống đã hoàn toàn mất cảm giác và từ đó đến nay cuộc sống của chị tiếp tục gắn bó với chiếc xe lăn.

Trong quãng thời gian chiến đấu với căn bệnh cướp đi đôi chân của mình, chị Nhiệm đối mặt với nhiều ánh mắt dị nghị xung quanh. Mặc kệ tất cả, chị đã quyết định nghỉ học từ năm lớp 11, đi học nghề sửa điện thoại và bán hàng online để không trở thành gánh nặng cho gia đình.

Dù nghị lực là vậy, sâu thẳm bên trong chị vẫn còn đó sự mặc cảm khiến chị chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện tình duyên cho đến khi chị gặp được người “đặc biệt” đã thay đổi mọi suy nghĩ của người phụ nữ này.

Từ chuyện tình yêu “cổ tích” đến bà mẹ 2 con “phi thường”

Nhớ lại khoảng thời gian gặp gỡ và nên duyên với người chồng hiện tại là anh Thân Tấn Lộc (30 tuổi), chị Nhiệm cho biết, vì mặc cảm bản thân nên chị nhiều lần từ chối tình cảm của anh dành cho mình.

Thế nhưng, chứng kiến sự chân thành và kiên trì của anh Lộc đã thay đổi suy nghĩ của chị. Thời gian “chinh phục” người yêu, anh Lộc thường xuyên chạy đi đi về về 200 km từ Đồng Nai đến Bình Thuận chỉ để gặp mặt người trong mộng.

Tấm chân tình của anh Lộc suốt 3 năm cuối cùng cũng được đển đáp khi chị Nhiệm quyết định mở lòng và cho cả hai một cơ hội.

Bản thân anh Lộc khi quyết tâm đến với vợ cũng gặp không ít trái ngang khi cha mẹ hai bên cấm cản kịch liệt.

Tôi chỉ biết để thời gian chứng minh tình yêu của cả hai với 2 gia đình, may mắn cuối cùng khi chúng tôi quyết định đám cưới thì cha mẹ đều đã chấp nhận”, anh Lộc vui vẻ kể lại..

Anh Lộc cũng chia sẻ thật mới đầu khi biết vợ sắp cưới phải ngồi xe lăn, bản thân cũng hơi hụt hẫng nhưng thương sự chịu thương chịu khó của cô gái nhỏ khiến anh bỏ mặc tất cả để quyết tâm theo đuổi tình yêu.

Cuối cùng, đám cưới trong mơ cũmg đã diễn ra trong sự cảm phục và chúc phúc của gia đình hai bên cũng như bạn bè, làng xóm.

Vượt qua mọi chông gai để đến với nhau nhưng bước vào cuộc sống hôn nhân nhiều vấn đề phát sinh khiến chị Nhiệm gặp nhiều stress và mặc cảm. Mới đầu chị chưa thể quán xuyến hết công việc nhà và phải nhờ đến gia đình.

Dù không đi lại được nhưng chị Nhiệm vẫn quán xuyến việc nhà và luôn cố gắng đem chăm sóc các con.

Dù không đi lại được nhưng chị Nhiệm vẫn quán xuyến việc nhà và luôn cố gắng đem chăm sóc các con.

Thế nhưng với bản tính không bao giờ nản lòng và từ bỏ, chị Nhiệm đã bỏ nhiều thời gian và sức khỏe để rèn luyện và hiện chị đã có thể tự làm tất cả, lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa và thậm chí chạy xe để đưa đón con đi học.

Sinh con xong, hình như bản năng làm mẹ trỗi dậy lại càng khiến tôi phải nỗ lực hơn. Khi thấy con khóc, nếu là một người mẹ bình thường thì chắc chắn là sẽ chạy ngay đến bên con nhưng tôi thì lại mất nhiều thời gian hơn, thậm chí nhiều lúc gặp những tình huống khiến tôi bất lực nhìn con khóc mà bản thân cũng khóc theo. Dù vậy, sau tất cả khi nhìn thấy con ngủ ngon lành thì bản thân tôi thấy tất cả vẫn nằm trong sức chịu đựng và mọi mệt nhọc đều tan biến”, chị Nhiệm tâm sự.

Bản thân chị Nhiệm cũng cảm thấy may mắn và cảm ơn trời đã cho chị một người chồng thấu hiểu và luôn bên chị cưng chiều vợ con. Chị nói từ lúc bầu bì đến khi sinh và chăm con chồng luôn cố gắng ở bên để đồng hành. Dù chị có cáu giận hay ương bướng thế nào nhưng chồng vẫn bao dung, cưng chiều hết mực và không bao giờ rời đi.

Thời điểm bầu lớn, đêm hôm cần đi vệ sinh anh luôn là người giúp đỡ chị và chưa một lần để vợ phải tự đi một mình, đó là niềm hạnh phúc mà trước đây có nằm mơ chị cũng không dám nghĩ đến.

Ước mơ bình dị của chị là sẽ có sức khỏe để luôn được đồng hành cùng các con và chồng.

Ước mơ bình dị của chị là sẽ có sức khỏe để luôn được đồng hành cùng các con và chồng.

Hiện tại, chị Nhiệm hàng ngày vẫn vừa lo quán xuyến việc gia đình và bán hàng online để kiếm thu nhập. Ước mơ của chị chỉ đơn giản là có được một cuộc sống bình thường như bao người, có được đôi chân lành lặn để có thể lo đủ đầy cho 2 con và phụ được chồng nhiều hơn.

Câu chuyện của chị Nhiệm là một tấm gương về nghị lực và tinh thần vượt khó. Đồng thời chuyện tình đẹp của vợ chồng anh Lộc và chị Nhiệm cũng truyền cảm hứng cho những cặp đôi cùng cảnh ngộ có thể tự tin để vươn lên xây dựng 1 gia đình hạnh phúc.

Thanh Nam

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/uoc-mo-binh-thuong-cua-nguoi-me-phi-thuong-vuot-qua-nghich-canh-c8a82744.html