Ước mơ của 'Cá'

PTĐT - Ánh mắt Tấn sáng lên, nụ cười bẽn lẽn xen lẫn vô vàn xúc cảm khi nhìn thấy tên mình trong tờ thông báo trúng tuyển vai diễn 'Cá' - nhân vật chính bộ phim điện ảnh 'Cha cõng con' sau bao nỗ lực vượt qua các vòng thử vai.

Bộ phim "Cha cõng con" do cậu bé Đỗ Trọng Tấn thủ vai chính

Bộ phim "Cha cõng con" do cậu bé Đỗ Trọng Tấn thủ vai chính

PTĐT - Ánh mắt Tấn sáng lên, nụ cười bẽn lẽn xen lẫn vô vàn xúc cảm khi nhìn thấy tên mình trong tờ thông báo trúng tuyển vai diễn “Cá” - nhân vật chính bộ phim điện ảnh “Cha cõng con” sau bao nỗ lực vượt qua các vòng thử vai.
Tham gia đóng phim khi mới lên 7 tuổi, hành trình dài quay phim đã ghi dấu nhiều hồi ức đặc biệt trong tuổi thơ của cậu bé mồ côi Đỗ Trọng Tấn. Ở đó, em tìm thấy ước mơ, khao khát, nghị lực vượt lên mọi thử thách,… Để rồi, mỗi khi yếu mềm, cậu bé đều tự nhủ rằng: “Phải sống một cuộc đời ý nghĩa, một cuộc đời không nghèo ước mơ”.

Mồ côi từ khi lọt lòng, Đỗ Trọng Tấn (12 tuổi) lớn lên trong “mái ấm nhỏ” tại làng trẻ SOS Việt Trì dưới bàn tay chăm bẵm của mẹ Nguyễn Thị Ngọc và tình thương của gia đình 10 thành viên. Cuộc sống trong môi trường chung, thiếu vắng sự quan tâm, bao bọc của cha mẹ, ngay từ tấm bé, Tấn đã hình thành trong mình bản lĩnh tự lập. Là người sống nội tâm, ít thể hiện cảm xúc nên suy nghĩ của Tấn có đôi phần già dặn, trầm lắng hơn các bạn đồng trang lứa. Hằng ngày ngoài thời gian đi học, thay vì mải mê chơi đùa với bạn bè, Tấn dành phần lớn thời gian để phụ giúp mẹ Ngọc công việc sinh hoạt chung của đại gia đình. Bởi vậy, dù không là thành viên lớn tuổi nhất, nhưng Tấn luôn được mọi người trong gia đình gọi bằng biệt danh thân thương: “Anh Hai”.

Vốn là người ham học hỏi, Tấn luôn là cậu bé có học lực top đầu trong làng trẻ SOS Việt Trì.

Vốn là người ham học hỏi, Tấn luôn là cậu bé có học lực top đầu trong làng trẻ SOS Việt Trì.

Cũng như bao đứa trẻ khác, khoảng trời tuổi thơ của Tấn đầy ắp những ước mơ. Chẳng biết do bẩm sinh hay do rèn luyện, từ khi lên 5 tuổi Tấn đã học thuộc bảng chữ cái và đọc tròn vành, rõ chữ những mẩu truyện ngắn vài ba trăm chữ. Không chỉ có khả năng ghi nhớ lâu, Tấn “bắt chước” rất giỏi. Dù trò chơi chưa một lần tham gia, công việc chưa bao giờ thực hiện nhưng chỉ cần tập trung quan sát, Tấn có thể bắt chước thành thạo trong thời gian ngắn. Bởi lẽ đó, vào những dịp làng trẻ tổ chức văn nghệ, hội thi năng khiếu, em luôn được thầy cô, bạn bè chọn làm nhân vật chính tham gia các vở kịch. Cứ thế, từng mùa hạ trôi qua, những vai diễn nhỏ đã nhen nhóm niềm đam mê nghệ thuật trong Tấn, ước mơ được trở thành diễn viên của em cũng bắt đầu từ đó.Mùa hè năm 2015, khi những cành phượng vĩ đỏ rực góc sân làng trẻ, những vạt nắng vàng ươm len lỏi qua vòm lá xanh mướt cũng là lúc may mắn bất ngờ gõ cửa ước mơ Tấn. Với dáng hình mảnh khảnh, nhỏ bé, ánh mắt ngây thơ, trầm buồn chất chứa nhiều xúc cảm, sau những lần tham gia thử vai, vượt qua hàng trăm ứng cử viên trên khắp mọi miền đất nước, đạo diễn Lương Đình Dũng đã “chọn mặt gửi vàng”, giao cho Tấn đảm nhận vai cậu bé “Cá” trong bộ phim điện ảnh “Cha cõng con”. Cơ hội đến như một giấc mơ chẳng báo trước, cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển cảm xúc bồi hồi xen lẫn lo âu cứ quẩn quanh trong tâm trí em. Sau nhiều ngày chuẩn bị tư trang, hành lý, ngậm ngùi chia xa các thành viên trong mái ấm, Tấn bước vào một hành trình mới - hành trình tìm đến ước mơ mình hằng ấp ủ.

Cậu bé Đỗ Trọng Tấn- Làng trẻ SOS Việt Trì.

Cậu bé Đỗ Trọng Tấn- Làng trẻ SOS Việt Trì.

Giống như tên gọi, “Cha cõng con” là câu chuyện về tình cảm gia đình giản dị của hai cha con Mộc và Cá. Vào vai nhân vật Cá - đứa trẻ mồ côi mẹ từ nhỏ bị mắc bệnh hiểm nghèo với Tấn là cả một áp lực lớn. Tuổi thơ của Cá là chuỗi ngày bình yên được bao bọc trong tình yêu thương của cha, cậu bé luôn mơ ước được một lần chạm vào những đám mây bay trên bầu trời. Để thấu hiểu và sống với đúng tâm hồn, tình cảm của nhân vật, đã nhiều lần Tấn kiếm tìm cảm xúc qua các bộ phim gia đình, có lúc lại tĩnh lặng trong góc không gian nhỏ trường quay, tưởng tượng những nỗi buồn, niềm vui, hơi thở, cái ôm chứa tình thương của cha để nuôi dưỡng nguồn cảm xúc chưa bao giờ em được cảm nhận trong đời thực. Cứ nhẹ bẫng trong từng lời nói, Tấn kể: “Trong suốt quá trình đóng phim, không chỉ thói quen sinh hoạt của em bị đảo lộn, những rủi ro trong lúc quay hình cũng khó tránh khỏi. Ngày ấy, khi đang thực hiện phân cảnh trên dòng sông Gâm (Bắc Mê, Hà Giang), con thuyền em ngồi bỗng dưng bị lật nhào. Vốn không biết bơi, nên lần ngã đó khiến em uống no bụng nước. Tuy có lúc vất vả, mệt nhọc nhưng em luôn tin rằng những trải nghiệm đến với mình đều mang ý nghĩa lớn”. Gần 4 tháng rong ruổi trên chuyến hành trình làm phim, có những khi là thức trắng đêm chỉ để thực hiện một phân cảnh quay, có ngày lại vật lộn “chạy trốn” với những cơn mưa lũ đầu mùa… Nỗi nhớ mái ấm, nhớ mẹ Ngọc trong em cũng ngày một nhiều thêm. Chẳng kể hết những khó khăn của mình, nhưng với cậu bé 7 tuổi, được đi đây đó, được khám phá miền đất mới, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, học hỏi nhiều điều lạ đã là khao khát, là mơ ước trong suốt những tháng ngày tuổi thơ tại làng trẻ. Bởi vậy, Tấn luôn cố gắng, trân trọng từng phút giây đóng phim.Sau nhiều tháng ngày mệt nhoài quay phim, Tấn trở về với cuộc sống yên bình tại mái ấm làng trẻ. Để cân bằng lại cuộc sống, học tập và sinh hoạt thường nhật, hằng ngày ngoài giờ học trên lớp Tấn lại đạp xe đến nhà cô giáo để bổ túc kiến thức trong thời gian vắng mặt. Thời gian rảnh rỗi, Tấn thường trò chuyện với thành viên trong gia đình về những kỷ niệm trên chuyến hành trình dài đóng phim nơi xa, những buồn vui, vất vả và cả những ước mơ, hoài bão mà cậu bé đang tìm kiếm. Tháng 5 năm 2017, bộ phim ra mắt. Mẹ Ngọc cùng toàn bộ thành viên trong mái ấm được cùng Tấn xuống Hà Nội tham dự buổi chiếu phim đầu tiên. Nhìn khán phòng lớn lặng thinh, từng đôi mắt chăm chú, tập trung lên tấm màn chiếu sân khấu đến tận phút cuối, ánh mắt Tấn bỗng rưng rưng niềm xúc động. Chẳng ai còn nhận ra cậu bé Tấn nhút nhát, ít nói ngày nào, một diễn viên “không chuyên” mà thay vào đó là hình ảnh một cậu bé luôn lạc quan, yêu đời, giàu nghị lực sống, luôn cố gắng từng ngày theo đuổi ước mơ đời mình. Vượt qua nhiều đối thủ cạnh tranh, bộ phim “Cha cõng con” với nội dung chân thực, mộc mạc chất chứa những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, niềm tin và khát vọng đã đoạt giải Phim hay nhất châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Iran lần thứ 36.Cậu “Cá” trong phim rồi cũng tìm được ước mơ của mình, còn Tấn, mới 12 tuổi, tương lai còn dài rộng và xanh thẳm như bầu trời, những mơ ước còn cháy bỏng và chói chang như nắng trưa tháng 6… Tấn đã “chạm tay” vào ước mơ và em hiểu hành trình dài chinh phục ước mơ sẽ còn gặp phải vô vàn khó khăn, thử thách. May mắn đã đến và chỉ đến một lần, còn việc tiếp tục kiên trì theo đuổi, nỗ lực, cố gắng để một ngày thực hiện được ước mơ là việc mà Tấn đã đang và sẽ tiếp tục làm…

Mai Bích

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/phong-su-ghi-chep/202006/uoc-mo-cua-ca-171284