Ước mơ dang dở của nam sinh mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối
Khi bao bạn bè cùng trang lứa chinh phục giảng đường đại học, Quyết chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chống chọi từng ngày với ung thư não giai đoạn cuối.
Hơn một năm trước, Nguyễn Mạnh Quyết (SN 2006, xóm Sau, xã Hà Châu, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) là chàng trai đầy hoài bão, háo hức chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, mong muốn trở thành kỹ sư công nghệ, để giúp cha mẹ bớt vất vả. Thế nhưng căn bệnh quái ác ập đến khiến ước mơ của chàng trai dở dang.
Một ngày đầu tháng 5/2023, khi đang ngồi học trong lớp, Quyết ngã gục, mắt mờ đi. Gia đình đưa em đi nhiều bệnh viện thăm khám nhưng không tìm ra bệnh.

Gương mặt tiều tụy của Quyết sau hơn 1 năm chiến đấu với bệnh ung thư.
Tháng 9/2023, Quyết được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ xác nhận Quyết mắc ung thư não giai đoạn cuối. Hung tin giáng xuống khiến cả gia đình chết lặng. Quyết còn quá trẻ, cả tương lai đang rộng mở, nhưng giờ đây, ngay cả việc duy trì sự sống cũng mong manh như “ngọn đèn trước gió”.
Dù bác sĩ nói cơ hội sống sót của Quyết gần như bằng không, nhưng gia đình không bỏ cuộc. Họ chuyển sang Bệnh viện K hy vọng có phác đồ điều trị phù hợp. Tại đây, bác sĩ mổ dẫn lưu não thất để tạm thời duy trì sự sống, nhưng bệnh quá nặng, chàng trai nhiều lần rơi vào trạng thái hôn mê, có lúc tưởng chừng không thể qua khỏi.
Chị Tạ Thị Thơm (mẹ của Quyết) nhiều lần ngã quỵ khi nghe tin dữ về con trai. “Chứng kiến con đau đớn từng ngày, tôi chỉ biết cầu trời cho thêm chút thời gian, chút hy vọng", chị Thơm nói.
Tính đến nay, gia đình vay mượn hơn 200 triệu đồng để chạy chữa cho Quyết. Dù có bảo hiểm y tế, nhưng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm vẫn tiêu tốn hơn 20 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi đó, gia đình chị Thơm vốn chỉ làm ruộng, thu nhập bấp bênh từ mấy vụ lúa và hoa màu không thể nào gồng gánh nổi khoản chi phí khổng lồ.
Chồng chị là anh Nguyễn Văn Cương, không công việc ổn định, cả gia đình chỉ biết vay mượn khắp nơi, thậm chí vay lãi bên ngoài để lo cho con. Giờ đây, số nợ chồng chất, bệnh tình của con vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển.

Chị Thơm túc trực bên con trai bệnh nặng.
Người phụ nữ nghèo khổ chỉ còn tài sản duy nhất là căn nhà đang ở, nhiều lần nghĩ đến việc bán đi để lấy tiền tiếp tục chữa trị cho Quyết, nhưng lo bán nhà xong, cả gia đình sẽ không còn chốn dung thân.
Dù cận kề cửa tử, Quyết vẫn không chịu khuất phục số phận, luôn nói với mẹ về ước mơ được đi học, trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Giấc mơ nhỏ nhoi sẽ thật khó thể trở thành hiện thực bởi gia đình đã kiệt quệ, số nợ quá lớn, còn con đường điều trị thì vẫn dài.
Ông Nguyễn Viết Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hà Châu xác nhận, gia đình chị Thơm thuộc hộ nghèo ở địa phương, hoàn cảnh đáng thương. Con trai bị bệnh nặng phải xuống tuyến y tế trung ương chữa trị tốn kém. Vợ chồng chị Thơm không công việc ổn định, phải nuôi 2 con và mẹ già yếu. Từ ngày Quyết đổ bệnh, gia đình lại càng khó khăn hơn.
“Chúng tôi mong những tấm lòng hảo tâm hãy chung tay giúp đỡ Quyết. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể giúp cháu có thêm thuốc men, thêm cơ hội kéo dài sự sống”, ông Nam nói.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình em Nguyễn Mạnh Quyết xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25014
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.