Ước mơ hòa bình và khát vọng hùng cường
Các cựu chiến binh đến với Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc', thấy được quá khứ oanh liệt của thế hệ mình và thành tựu phát triển của đất nước hôm nay, đều tỏ rõ sự phấn khởi. Ước mơ hòa bình năm xưa đã thành hiện thực, khát vọng hùng cường đang đặt trên vai thế hệ trẻ.
Chiếc xe thồ và quyết tâm vượt gian khổ
3 giờ sáng, khi thành phố Cảng còn chìm trong giấc ngủ, cựu chiến binh Phạm Văn Tự (sinh năm 1948, trú tại xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) đã có mặt trên chuyến xe sớm nhất hướng về xã Đông Anh, TP Hà Nội, để kịp thăm Triển lãm Thành tựu Đất nước. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, hơn 5 giờ sáng, bác Phạm Văn Tự đã có mặt tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia. Vừa trải qua một hành trình dài và gần như mất ngủ cả đêm, nhưng nét mặt bác Tự vẫn rạng ngời phấn khởi, như hàng nghìn đồng bào xung quanh cũng đang vui vẻ xếp hàng chờ đến giờ mở cửa triển lãm.
Đồng chí Phạm Văn Tự nhập ngũ năm 1966, lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt nhất. Khi ấy, đồng chí được phân công về Cục Hậu cần, Quân khu 5 - tuyến lửa miền Trung đầy mưa bom bão đạn. Suốt gần 10 năm, đồng chí Phạm Văn Tự cùng đồng đội chịu trách nhiệm vận chuyển từng gánh gạo, từng thùng đạn, băng rừng, vượt suối, bảo đảm hậu cần cho chiến trường.

Không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng thu hút rất đông nhân dân tới tham quan.
Xem các hiện vật như xe thồ vận chuyển năm xưa, giọng bác Tự chùng xuống. "Ngày ấy vũ khí, lương thực phần lớn vận chuyển bằng sức người. Đêm đêm, chúng tôi cõng từng bao gạo, vác từng thùng đạn, băng qua những con đường mòn trơn trượt, bom đạn rình rập. Thiếu thốn trăm bề, nhiều khi cả đơn vị phải nhịn ăn để dồn gạo cho chiến sĩ ở tuyến đầu. Gian khổ là thế nhưng ý chí thì không bao giờ lung lay, quyết tâm vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước", bác Tự kể.
Cũng từ một hành trình dài, cựu chiến binh Phạm Đức Liên (sinh năm 1946, trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La), nguyên là chiến sĩ Sư đoàn 304A lừng danh, đã vượt hàng trăm cây số để đến với triển lãm. Bác từng tham gia chiến dịch Quảng Trị và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
"Tôi nhập ngũ năm 20 tuổi, sống 9 năm giữa máu và lửa. Hồi ấy, chúng tôi đầu đội mũ sắt, ăn cơm vắt, áo rách tả tơi, nhưng tinh thần chiến đấu thì vô cùng ngoan cường", bác Phạm Đức Liên kể, ánh mắt vẫn bừng lên khí thế.
“Trong trận đánh ở sân bay Tà Cơn, để mở cửa vào lô cốt, đồng đội của tôi liên tiếp ngã xuống 10 người, đến người thứ 11 mới phá được lô cốt địch. Hồi ấy, nước suối nấu cơm của chúng tôi cũng nhuốm máu đồng đội, bưng bát cơm, nhớ tới đồng đội, ai cũng nước mắt lưng tròng. Nhưng càng như thế, chúng tôi càng hun đúc quyết tâm sắt đá phải quét sạch bóng quân thù, để giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước, để sự hy sinh của đồng đội không trở thành vô nghĩa. Những người còn sống động viên nhau quyết tâm chiến đấu đến cùng, người còn sống sẽ báo tin về gia đình cho người đã hy sinh”, đồng chí Phạm Đức Liên xúc động kể lại.
Niềm tự hào của hiện tại
Giữa biển người náo nức tham quan triển lãm, cựu chiến binh Phạm Đức Liên đứng trước chú rô-bốt ở không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, cất tiếng hỏi: “Đây là sáng tạo của Việt Nam hay của nước ngoài?”, chú rô-bốt trả lời: “Hoàn toàn do Việt Nam sáng tạo”. Người cựu chiến binh già cười khà khà, bộ huân-huy chương trước ngực trái rung rung. “Nghe rô-bốt trả lời, tôi mãn nguyện lắm, thấy mình như trẻ ra”, đồng chí Phạm Đức Liên chia sẻ cảm xúc với chúng tôi như vậy.
Còn bác Phạm Văn Tự bày tỏ: "Tôi thấy rõ bước trưởng thành của Quân đội. Từ những ngày gùi gạo, xe thồ, đến hôm nay, lực lượng quốc phòng đã có vũ khí, khí tài, trang thiết bị hiện đại. Quân đội ta đã vươn lên hùng mạnh". Bác Phạm Văn Tự nhiều lần nhắc đến hai chữ “hòa bình” trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi. Đó là tài sản vô giá đã đánh đổi bằng máu xương. Vì thế, bác Tự tha thiết nhắn nhủ thế hệ hôm nay: "Thế hệ sau hãy biết quý trọng giá trị lớn lao của hòa bình. Hãy biết trân trọng, gìn giữ hòa bình, gìn giữ sự bình yên của Tổ quốc".
Cựu chiến binh Phạm Đức Liên thì nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Thế hệ trẻ hôm nay chớ vội nản lòng khi gặp khó khăn, mỗi lúc ấy, hãy nhớ lại thời cha ông mình đã từng vất vả, hy sinh thế nào để tiếp thêm động lực mà vượt qua. Phải vươn lên tầm cao mới, tầm cao của trí tuệ, đạo đức, để đưa đất nước phát triển. Đó mới là cách trả ơn xứng đáng nhất với cha ông”.