Ước mơ nảy mầm nơi đại ngàn
Trở lại Nâm Nung - căn cứ cách mạng năm xưa của tỉnh Lâm Đồng núi rừng vẫn xanh thẳm, gió vẫn ngược dốc quanh co. Nhưng hôm nay, diện mạo quê hương đã khác: đủ đầy hơn, rạng rỡ hơn, nơi con chữ gieo mầm và ước mơ vươn cao.

Học sinh Trường THCS Nâm Nung được trang bị đầy đủ trang thiết bị
Những ngày đầu dựng trường, mở lớp
“Cả xã hồi đó gần như không có gì ngoài rẫy hoang và đất cằn. Không đường, không điện, không nước sạch, trường lớp tạm bợ. Học trò chen chúc trong căn nhà lợp tôn, nền đất đỏ lởm chởm. Mưa xuống thì trơn trượt, có khi học sinh ngã dúi dụi trên đường đến lớp”, ông Lang Văn Mùi - cựu chiến binh ở thôn Thanh Thái nay đã 72 tuổi kể lại những ngày đầu dựng làng, mở đất. Sau ngày đất nước thống nhất, trở về từ chiến trường, ông và đồng đội lại bắt đầu một cuộc chiến mới, cuộc chiến với đói nghèo, thiếu thốn và hành trình “gieo chữ” giữa đại ngàn.
Thập niên 80, xã Nâm Nung (cũ) chỉ có 1 trường tiểu học tạm bợ, gom chung cả mầm non và tiểu học. Mỗi bàn 4 - 5 đứa ngồi chật cứng, thiếu bàn ghế, thiếu sách vở. Muốn học lên cấp 2 phải lặn lội sang xã khác, đường núi hơn chục km. Những ngày mưa lũ, con đường ấy biến thành dải bùn lầy lội, nhiều em phải bỏ học giữa chừng.
Học hành đối với con em đồng bào M’nông, Ê đê khi ấy là điều xa xỉ. Ngôn ngữ bất đồng, nhận thức về giáo dục còn hạn chế, nên cả thôn chỉ lác đác vài em học hết lớp 5. Học lên lớp 9 đã hiếm hoi, còn tốt nghiệp THPT thì gần như không tưởng. Những đứa trẻ lớn lên giữa khói bếp và tiếng giã gạo chỉ biết đến nương rẫy, còn trang vở thì hầu như xa lạ.
... đến khát vọng cho ngày mai
Nếu trước kia xã chỉ có vài trường ghép tạm bợ, thì nay xã đã có 7 trường học các cấp, trong đó 5 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ bức tranh giáo dục thiếu thốn ngày nào, hôm nay đang sáng lên niềm tin và khát vọng.
Trường THCS Nâm Nung là minh chứng rõ ràng cho hành trình vượt khó. Năm 2009, trường chỉ có 8 phòng học cấp 4 cũ kỹ, mùa mưa, tiếng lộp bộp của mái tôn át cả tiếng giảng bài. Học trò ngồi bàn ghế xiêu vẹo, thiết bị dạy học chẳng có gì ngoài vài tấm bảng cũ. Giờ đây, sau gần 15 năm, trường đã có dãy phòng học cao tầng khang trang, nhà đa năng trị giá hơn 4 tỷ đồng. Hơn 640 học sinh, trong đó hơn 40% là con em đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ học đủ lớp mà còn đoạt nhiều giải cao cấp tỉnh trong các kỳ thi.
Và quan trọng hơn cả, những ước mơ đã bắt đầu cất cánh. H’Như là cô học trò người M’nông lớp 7A của trường chia sẻ: “Em mong muốn học giỏi, trở thành công an để bảo vệ bon làng như ông nội từng chiến đấu năm xưa”. Có em ước mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho đồng bào; có em muốn làm giáo viên để trở lại gieo chữ cho trẻ nhỏ. Từ chỗ chỉ biết đến cái chữ, thế hệ trẻ Nâm Nung nay đã dám ước mơ cao xa hơn, đến giảng đường đại học, đến nghề nghiệp cao quý.
Phó Bí thư Đảng ủy xã Nâm Nung Bùi Danh Thắng khẳng định: “Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã xác định mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, toàn xã có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đây là cam kết và cũng là động lực để chúng tôi chăm lo tốt hơn cho thế hệ trẻ, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/uoc-mo-nay-mam-noi-dai-ngan-388977.html