Ước mơ vào đại học dang dở của cô học trò nghèo mắc ung thư xương

Vừa đạt giải Ba cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Tình lại phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư xương ác tính khiến em suy sụp, chỉ mong có một tia hy vọng để chiến thắng bệnh tật.

Đó là hoàn cảnh vô cùng đáng thương của nữ sinh Lê Nguyễn Xuân Tình (17 tuổi, ở thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Từ ngày biết mình bị ung thư xương ác tính, Lê Nguyễn Xuân Tình trở nên trầm tĩnh, ít nói hẳn.

Từ ngày biết mình bị ung thư xương ác tính, Lê Nguyễn Xuân Tình trở nên trầm tĩnh, ít nói hẳn.

Nằm trên giường bệnh với khuôn mặt phờ phạc, mệt mỏi, Tình ứa nước mắt nói: “Lúc này, em chỉ mong sớm được về nhà để đi học. Nghỉ lâu quá, em sợ bị chậm kiến thức, không theo kịp các bạn. Nhà vẫn còn hai em nhỏ đang đi học. Ước mơ của em là thi đỗ đại học để sau này kiếm tiền đỡ đần bố mẹ. Nhưng giờ em lại nằm một chỗ thế này, thương bố mẹ và các em nhiều quá”.

Mẹ của Tình, chị Nguyễn Thị Thi (sinh năm 1987), cho biết, lúc còn khỏe, Tình rất hiếu động và hòa đồng với bạn bè, luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Thế nhưng, từ ngày biết mình mắc ung thư xương, Tình trở nên trầm tính và buồn bã.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng em Tình từng ngày.

Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng em Tình từng ngày.

Đúng thời điểm đang ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử, Tình bị đau chân. Khi đi khám ở bệnh viện địa phương, bác sĩ chẩn đoán Tình bị viêm xương và kê đơn thuốc về nhà uống, nhưng bệnh mãi không thuyên giảm.

Sau đó, vào một ngày, Tình không thể tự đứng lên đi lại được. Lo lắng điều không lành, vợ chồng chị Thi vội vàng vay mượn tiền bạc, đưa Tình đến bệnh viện tuyến trung ương khám. Sau một loạt xét nghiệm chuyên sâu, khi nhận kết quả Tình bị ung thư xương ác tính, vợ chồng chị Thi như bị “sét đánh ngang tai”.

Chúng tôi không ngờ con lại mắc căn bệnh quái ác như vậy. Bao nhiêu năm nay con rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Thế là những ước mơ, hoài bão của con đành phải tạm gác lại để đến viện chữa bệnh. Mỗi lần nhìn con buồn bã, suy nghĩ, tôi thương lắm nhưng lúc này biết làm sao được. Dù có bán nhà đi cũng phải cứu con thôi”, chị Thi nghẹn ngào chia sẻ.

Sau khi phát hiện bệnh, các bác sĩ đã chuyển Tình đến Bệnh viện K3 Tân Triều (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Đến nay, em đã điều trị được hai đợt hóa chất để khối u nhỏ lại, sau đó các bác sĩ sẽ hội chẩn, đánh giá để thực hiện ca phẫu thuật.

Hiện tại, Tình đang điều trị bằng hóa chất và thuốc đặc trị. Mặc dù em có bảo hiểm y tế hỗ trợ, nhưng do phải dùng nhiều loại thuốc đắt tiền không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả, trung bình mỗi đợt điều trị, gia đình chị Thi phải xoay xở khoảng 20 triệu đồng.

Để có kinh phí chữa bệnh cho con gái, vợ chồng chị Thi phải vay mượn khắp nơi. Đến nay, chặng đường chữa bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng gia đình đã phải vay gần 300 triệu đồng.

Trong khi đó, gia cảnh chị rất khó khăn. Cả hai vợ chồng đều làm nông. Anh Lê Hồng Tâm (sinh năm 1980, chồng chị Thi) làm nghề tự do, lúc đi phụ hồ, lúc bốc vác, nên thu nhập bấp bênh. Vì vậy, nhiều năm nay, gia đình anh chị vẫn trong tình cảnh túng thiếu.

Từ ngày Tình bị bệnh, vợ chồng chị Thi phải luân phiên nhau chăm sóc con, không thể đi làm, nên kinh tế càng thêm khó khăn.

Tình cảnh đáng thương của nữ sinh nghèo đang rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Tình cảnh đáng thương của nữ sinh nghèo đang rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ.

Nhìn cô bé học sinh nhanh nhẹn ngày nào giờ trở nên tiều tụy, lúc nào cũng lo lắng vì bố mẹ nghèo đang oằn mình kiếm tiền chữa bệnh cho em, khiến đôi vai gầy thêm nặng trĩu nợ nần.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K3 Tân Triều), bệnh nhân Lê Nguyễn Xuân Tình bị ung thư xương chậu, nhập viện điều trị từ tháng 5/2025. Kinh phí điều trị ngoài bảo hiểm hiện nay khoảng 50 triệu đồng. Mỗi đợt hóa trị tốn từ 10 – 20 triệu đồng. Vì vậy, sự giúp đỡ của cộng đồng sẽ giúp Tình có điều kiện tiếp tục chữa trị để Tình thực hiện được ước mơ, hoài bão.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thi (mẹ em Lê Nguyễn Xuân Tình): thôn Vĩnh Lợi 1, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. SĐT: 0356698269

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.152 (em Lê Nguyễn Xuân Tình)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/uoc-mo-vao-dai-hoc-dang-do-cua-co-hoc-tro-ngheo-mac-ung-thu-xuong-2409505.html