Ước vọng đầu Xuân

Mùa Xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, đem đến sức sống mới cho vạn vật. Đó cũng là thời điểm cảm xúc mỗi người lại trào dâng với niềm tự hào, tin tưởng, đoàn kết một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn. Xuân đang gõ cửa, đánh thức khát vọng vươn tới, nhân lên sức mạnh nội sinh, vượt qua mọi khó khăn của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng để rồi biết bao ước vọng, dự định được gửi gắm, thôi thúc con người phấn đấu vươn lên.

Khai bút đầu Xuân là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt - nơi gửi gắm ước vọng về năm mới nhiều may mắn.

Trong tiết trời sang Xuân, những văn nghệ sĩ Đất Tổ cũng mang theo nguồn cảm hứng và nhiều dự định ấp ủ sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Trải qua 86 mùa Xuân cuộc đời, Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn - Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ vẫn luôn dành nhiệt huyết cho văn chương, khảo cứu về văn hóa. Ông chia sẻ: “Hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh nhà những năm qua khá sôi động. Điều này thể hiện ở số lượng tác giả và tác phẩm văn học ra đời hàng năm dồi dào, có tác phẩm tạo được dấu ấn, góp phần làm bệ đỡ vững chắc, thúc đẩy đời sống văn học nghệ thuật ngày càng phát triển. Với cá nhân tôi, năm 2022 là một năm đáng nhớ khi vinh dự là một trong 128 cá nhân của toàn quốc được nhận Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật. Đó là nguồn khích lệ to lớn thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những đóng góp, cống hiến để tôi tiếp tục cố gắng góp sức xây dựng nền văn hóa Đất Tổ Vua Hùng đậm đà bản sắc dân tộc và nâng cao chất lượng Tạp chí Văn học nghệ thuật; đưa Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Phú Thọ tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, từ đó tạo nguồn động lực khuyến khích hội viên có nhiều sáng tác, đóng góp cho sự phát triển của nền văn học nghệ thuật Việt Nam”.

Người dân đi lễ đầu năm, gửi gắm ước nguyện về năm mới an lành, hạnh phúc.

Xuân về, chúng ta lại nhớ đến câu nói của Bác trong thư gửi thanh niên và nhi đồng cả nước nhân dịp Tết Bính Tuất năm 1946, Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Bác Hồ so sánh mùa Xuân với tuổi trẻ, bởi mùa Xuân đem lại sức sống và hy vọng cho con người, làm tăng thêm nghị lực phấn đấu, thôi thúc, khích lệ tuổi trẻ dựng xây tương lai tươi sáng hơn. Là thế hệ trẻ sinh ra ở thời bình, anh Phạm Văn Hưng sinh năm 1994 - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Bio Gold (khu 7, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông) luôn ý thức rằng phải nỗ lực phấn đấu để không bỏ lỡ cơ hội làm giàu cho bản thân, gia đình và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Bước đầu xây dựng thành công sản phẩm Đông trùng hạ thảo đạt tiêu chuẩn OCOP ba sao đã khích lệ anh đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn trong thời gian tới. Anh Hưng cho biết: “Hiện mỗi tháng HTX sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 15kg nấm Đông trùng hạ thảo sấy khô gồm sản phẩm sợi nấm sấy thăng hoa và nấm ký chủ sấy thăng hoa. Tôi hy vọng năm 2023, sản phẩm nấm Đông trùng hạ thảo của HTX sẽ được nhiều người tin dùng hơn nữa, góp phần mang lại sức khỏe cho mọi người. Tôi cũng sẽ phấn đấu mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư máy móc hiện đại, hệ thống sấy thăng hoa để cắt giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tiếp cận thị trường đa dạng hơn”. Khát vọng không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm sẽ tạo động lực để Giám đốc HTX sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Bio Gold Phạm Văn Hưng nói riêng và tuổi trẻ Đất Tổ nói chung phấn đấu vượt khó khăn, vươn tới thành công.

Nhiều bạn trẻ du Xuân trong ngày đầu năm mới mang theo bao ước vọng về tương lai tươi sáng.

Những ngày đầu năm, mọi người chúc nhau những điều tốt đẹp nhất sẽ đến và đi lễ để cầu phúc, cầu may cũng được nhiều người thực hiện. Thành kính chắp tay nơi cửa Phật, bà Nguyễn Thị Hòa ở phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì cầu mong sang năm mới gia đình được bình an, mọi công việc được thuận lợi. Bà Hòa cho biết: “Trong những ngày đầu năm mới, cả gia đình cùng nhau đi lễ chùa. Việc làm này khiến tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, an lạc và bình an, thư thái sau một năm làm việc vất vả với bao bộn bề, lo toan trong cuộc sống. Đầu năm đi lễ chùa là thời khắc để tôi kiểm điểm lại bản thân, bình tâm nhìn lại một năm đã qua và định hướng cho bản thân trong năm tới”. Còn đối với vợ chồng chị Nguyễn Thị Hiên ở khu 5, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao lại mong muốn sớm tìm được công việc như ý tại đất nước mặt trời mọc trong năm mới Quý Mão. Chị Hiên tâm sự: “Mặc dù đã nỗ lực, cố gắng nhiều nhưng cuộc sống của gia đình tôi vẫn nhiều khó khăn. Vì thế, vợ chồng tôi quyết định đi xuất khẩu lao động. Tôi hy vọng sang Nhật làm việc sẽ có công việc ổn định và thu nhập cao để cuộc sống gia đình khấm khá hơn”.

Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, mỗi người dù ở tuổi nào, địa vị xã hội ra sao cũng đều có ước mơ, khát vọng và cùng nỗ lực phấn đấu thực hiện để đóng góp cho đời, cho xã hội như chính nhựa Xuân căng tràn làm cho đất trời thêm tươi đẹp, Xuân thêm rạng ngời.

Hồng Nhung

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//van-hoa/uoc-vong-dau-xuan/190630.htm