Ươm mầm nghệ thuật

Trong nhịp sống học đường ở Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) THPT tỉnh, sự ra đời của Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh - Mỹ thuật với 80 thành viên đã mở ra một 'căn phòng sáng tạo' đúng nghĩa, nơi mỗi bạn trẻ tìm thấy cơ hội nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện năng lực thẩm mỹ và khám phá bản thân bằng những góc nhìn rất riêng.

Mỗi chuyến đi, mỗi trang ký họa hay bức ảnh là một bước trưởng thành, thể hiện nỗ lực của nhà trường trong việc ươm mầm tài năng, nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và bồi đắp đời sống tinh thần cho học sinh dân tộc thiểu số miền biên viễn.

CLB Nhiếp ảnh – Mỹ thuật Trường PTDTNT THPT tỉnh ra mắt với những tác phẩm đầu tay.

CLB Nhiếp ảnh – Mỹ thuật Trường PTDTNT THPT tỉnh ra mắt với những tác phẩm đầu tay.

Từ khi thành lập đến nay, CLB Nhiếp ảnh - Mỹ thuật đã trở thành “trái tim nghệ thuật” của nhà trường, nơi những bạn trẻ mê ánh sáng, sắc màu và chất liệu được tự do trải nghiệm, khám phá khả năng bản thân mình. CLB dần trở thành môi trường giáo dục thẩm mỹ có chiều sâu, đáp ứng tinh thần phát triển năng lực theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Vừa qua, Trường PTDTNT THPT tỉnh đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nghệ thuật dành cho 21 học sinh trong tổng số 80 thành viên CLB với chủ đề “Trải nghiệm hoạt động sáng tạo nghệ thuật”.

Thầy giáo Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THPT tỉnh cho biết: “Đây là chuyến đi thực tế lần thứ hai kể từ đầu năm học của CLB. Các em được tham quan, trải nghiệm thực tế để từ đó có ý tưởng sáng tạo nghệ thuật. Điều này tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục toàn diện, chú trọng phát triển năng lực, phẩm chất và đời sống tinh thần cho học sinh của nhà trường”.

Trong lĩnh vực nghệ thuật, sự tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, con người, đời sống là “chất liệu gốc” quyết định cảm xúc và tư duy sáng tạo. Vì vậy, mỗi chuyến đi thực tế của CLB như mở thêm một cánh cửa, để học sinh gặp gỡ thế giới rộng lớn hơn, tiếp nhận nguồn năng lượng mới cho sáng tác. Địa điểm được chọn cho trải nghiệm sáng tạo lần này là Nậm Khẩu Hú, xã Thanh Nưa. Vào mùa hoa dã quỳ, nơi đây bừng lên sắc vàng nhẹ. Sương núi tan chậm, tạo nên ánh sáng mềm tựa tấm rèm mỏng. Đó là “phòng học không tường”, nơi 21 học sinh CLB được hòa vào thiên nhiên tìm ý tưởng, sáng tạo tác phẩm.

Thành viên CLB Nhiếp ảnh - Mỹ thuật sáng tác.

Thành viên CLB Nhiếp ảnh - Mỹ thuật sáng tác.

Nhóm nhiếp ảnh chọn khoảng đồi thoáng rộng để tập luyện. Giáo viên hướng dẫn chỉ từng bước căn nét, đo sáng, giữ nhịp tay, phân chia bố cục. Những chiếc máy ảnh vốn xa lạ bỗng trở thành người bạn, giúp các em đọc được chuyển động của ánh sáng. Em Đinh Thế Nam, học sinh lớp 10A4 là một thành viên năng nổ của nhóm nhiếp ảnh. Nam chia sẻ: “Trong chuyến đi thực tế, chúng em được cầm máy ảnh chuyên nghiệp và tự tay chụp để có những bức hình đẹp cả về nội dung lẫn hình thức. Em cảm thấy rất hào hứng khi mình có thể sáng tạo theo ý tưởng của cá nhân và chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè trong nhóm”.

Ở nhóm mỹ thuật, những cuốn sổ ký họa sớm kín chỗ bởi nét vẽ nhanh, mạnh và giàu cảm xúc. Các em tập vẽ trong tiếng gió, trong nhịp chân người qua lại, trong sự thay đổi liên tục của ánh sáng. Cảnh vật không “đứng yên như sách giáo khoa”, buộc họ phải tập trung hơn, linh hoạt hơn. Em Lầu Thị Mai Hoa, lớp 10A5, bộc bạch: “Nậm Khẩu Hú vào mùa hoa dã quỳ hiện lên như một khung hình tuyệt đẹp. Khi được trải nghiệm thực tế, được vẽ những gì mình đang nhìn, em thấy yêu hội họa hơn và muốn cố gắng học tốt môn Mỹ thuật”.

Một số tác phẩm của CLB Nhiếp ảnh - Mỹ thuật.

Một số tác phẩm của CLB Nhiếp ảnh - Mỹ thuật.

Nghệ thuật ở trường phổ thông không chỉ dừng ở việc tạo ra tác phẩm đẹp mắt. Giáo viên tham gia hướng dẫn đều nhận thấy học sinh thay đổi rõ rệt sau mỗi lần hoạt động: Mạnh dạn hơn khi trình bày ý tưởng, chủ động hơn trong làm việc nhóm, biết tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong thẩm mỹ.

Cô Lò Thị Hiền, giáo viên Mỹ thuật, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Với đặc thù là trường nội trú, phần lớn học sinh ăn ở, sinh hoạt và học tập trong khuôn viên trường, các em ít có cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, những chuyến trải nghiệm thực tế không chỉ mang ý nghĩa học tập, mà còn giúp học sinh mở rộng hiểu biết, bồi dưỡng cảm xúc, tăng khả năng quan sát và cảm thụ nghệ thuật. Những yếu tố này rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách sống đẹp của học sinh”.

Từ mái trường PTDTNT THPT tỉnh, những tài năng nghệ thuật đang nảy mầm.

Từ mái trường PTDTNT THPT tỉnh, những tài năng nghệ thuật đang nảy mầm.

Ngoài các chuyến trải nghiệm, CLB Nhiếp ảnh – Mỹ thuật hoạt động sôi nổi xuyên suốt năm học. Từ hoạt động đón học sinh mới, Trung thu, kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đến các sự kiện cộng đồng, mỗi thành viên đều góp phần lưu giữ những khoảnh khắc quan trọng của nhà trường. Những album ảnh được thực hiện chỉn chu trở thành “nhật ký hình ảnh”, giúp học sinh gắn bó với nơi mình học tập.

Điển hình như trong Tháng hành động vì bình đẳng giới, các bạn đã thực hiện bộ ảnh bên góc truyền thông của trường, lan tỏa thông điệp tôn trọng và an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Sự sáng tạo của tuổi trẻ khiến các chủ đề xã hội trở nên gần gũi, dễ cảm hơn. Một lần khác, CLB giao lưu với đoàn học sinh Nga tại hồ Pá Khoang. Giữa mặt nước xanh phủ sương, bạn bè quốc tế khoác trang phục dân tộc Việt Nam để cùng chụp ảnh, ký họa và giao lưu văn hóa. Đó là trải nghiệm hiếm có, mở rộng góc nhìn của học sinh về nghệ thuật và thế giới.

Việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên giúp các em rèn luyện kỹ năng mềm, làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý thời gian, xử lý tình huống và tự lập. Các em tự tổ chức đội nhóm, phân công nhiệm vụ, hỗ trợ nhau trong từng hoạt động. Em Lò Đức Anh (lớp 12C7), Trưởng nhóm kiêm Admin Fanpage, chia sẻ: "Vừa chụp ảnh, chọn lọc, viết bài và quản lý trang tin là một khối lượng công việc lớn. Thế nhưng, nhờ đó em rèn luyện được tư duy làm truyền thông và nâng cao đáng kể kỹ năng công nghệ thông tin".

CLB Nhiếp ảnh - Mỹ thuật trong chuyến thực tế tại Nậm Khẩu Hú.

Có thể thấy rằng, trong môi trường đặc thù như trường nội trú, việc tổ chức hoạt động nghệ thuật không chỉ đòi hỏi tâm huyết mà cần tầm nhìn dài hơn. Bởi vậy, trường PTDTNT THPT tỉnh đang từng bước xây dựng mô hình giáo dục giàu bản sắc: Gìn giữ văn hóa địa phương, đồng thời mở cửa cho học sinh tiếp cận nghệ thuật hiện đại. Từ môi trường ấy, nghệ thuật đang gieo vào các em khả năng cảm thụ, lòng nhân ái và cách nhìn tích cực về cuộc sống. Các em hôm nay chụp bức ảnh đầu tiên, vẽ nét ký họa đầu tiên rồi sau này rất có thể sẽ trở thành những người theo đuổi nhiếp ảnh, thiết kế, mỹ thuật, truyền thông hoặc sư phạm nghệ thuật trong tương lai. Và từ mái trường này, những tài năng nghệ thuật đang nảy mầm, vươn chồi xanh biếc, hứa hẹn dâng cho đời những mùa quả ngọt lành…

Diệp Chi

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/uom-mam-nghe-thuat