Ươm mầm tri thức nơi phên giậu Tổ quốc
Trên tuyến biên giới tỉnh An Giang, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được cán bộ, chiến sĩ Biên phòng trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị. Từ Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng", các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt và rèn luyện, từng bước vượt qua hoàn cảnh, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang huy động nhiều nguồn lực chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Ảnh: Tuấn Kiệt
Đồng hành với học sinh nghèo
Năm 2019, thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng", Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để nhận chăm sóc, nuôi dưỡng. Nguyễn Văn Duy Chương khi ấy là một cậu bé sống cùng bà ngoại trong cảnh chật vật, thiếu trước, hụt sau. Cha mẹ không còn điều kiện chăm sóc, con đường đến trường của em luôn đứng trước nguy cơ dang dở bởi gánh nặng cơm áo. Với một đứa trẻ còn quá nhỏ, việc được tiếp tục học tập khi ấy tưởng như là điều xa xỉ.
Sau khi được Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phê duyệt, Đồn Biên phòng Lạc Quới chính thức đón Chương về đơn vị. Ngày bước qua cánh cổng đồn là bước ngoặt lớn trong cuộc đời em. Từ đây, em có nơi ăn ở chu đáo, có những người cha, người anh mang quân hàm xanh luôn dõi theo từng bước trưởng thành. Mỗi ngày, ngoài giờ đến trường, Chương hòa vào nhịp sống của đơn vị, cùng các anh, các chú gấp chăn màn ngay ngắn, sắp xếp góc học tập gọn gàng, chăm sóc vườn rau, tập thể dục và rèn tính tự lập. Những việc làm tưởng chừng rất nhỏ ấy lại có sức mạnh bền bỉ. Từng lời nhắc nhở ân cần, từng bữa cơm, từng buổi tối kèm học đã dần khỏa lấp khoảng trống tình cảm mà em từng thiếu vắng. Chương bộc bạch: "Ở đây, em được các chú chăm sóc rất chu đáo, dạy em nhiều điều mà trước đây em chưa biết. Em xem đơn vị như ngôi nhà của mình và luôn cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các chú".
Điều đặc biệt ở Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng" là sự đồng hành bằng tình thương của cả tập thể. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều xem Chương như con, em trong gia đình mình. Khi em gặp bài toán khó, các anh kiên nhẫn giảng từng phép tính; khi em nhớ nhà, các chú lại đưa em về thăm bà ngoại. Ngoài việc bảo đảm toàn bộ chi phí ăn ở, đơn vị còn hỗ trợ em 600.000 đồng mỗi tháng để phục vụ sinh hoạt cá nhân và học tập. Đặc biệt hơn, từ những đồng lương, phụ cấp của mình, cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự nguyện đóng góp xây dựng "Sổ tiết kiệm con nuôi đồn Biên phòng" dành cho em, đến nay, số tiền tích lũy đã lên tới 117 triệu đồng. Bên cạnh đó, mô hình "Hũ gạo tình thương" được đơn vị duy trì hàng tháng và vận động thêm nguồn lực để hỗ trợ bà ngoại em vượt qua khó khăn, giúp em yên tâm học tập.
Sự quan tâm ấy đã đơm hoa kết trái bằng những kết quả rất đỗi bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Từ một cậu bé rụt rè, mặc cảm vì hoàn cảnh, Chương ngày càng tự tin, lễ phép và trưởng thành. Nhiều năm liền, em đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến. Trong đơn vị, em trở thành "chiến sĩ nhỏ" biết phụ giúp các chú những công việc vừa sức và luôn ý thức rèn luyện bản thân.
Trung tá Nguyễn Văn Ngọc Hòa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạc Quới cho biết: “Điều chúng tôi vui nhất không chỉ là chăm lo cho các em có đủ điều kiện ăn ở, học tập, mà còn thấy các em từng ngày trưởng thành, tự tin hơn, biết yêu thương, chia sẻ và có ý thức vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục duy trì, lan tỏa chương trình ý nghĩa này”.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới hướng dẫn em Nguyễn Văn Duy Chương học tập sau giờ lên lớp. Ảnh: Tuấn Kiệt
Mỗi đồn Biên phòng là một mái nhà, mỗi người lính Biên phòng là một người thân
Nếu Nguyễn Văn Duy Chương là minh chứng cho một hành trình được vun đắp bằng tình yêu thương suốt gần 7 năm, thì ở Đồn Biên phòng Vĩnh Điều, một "mầm xanh" khác cũng đang từng ngày lớn lên dưới sự chở che của những người lính quân hàm xanh. Tháng 12/2024, Đồn Biên phòng Vĩnh Điều phối hợp với chính quyền địa phương và nhà trường đón em Nguyễn Văn Hảo, học sinh dân tộc Khmer, về đơn vị theo Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Sinh ra trong gia đình đặc biệt khó khăn, mẹ bỏ nhà đi từ khi em còn rất nhỏ, cha mưu sinh bằng nhiều nghề lao động tự do như chạy xe ôm, đánh bắt cá với thu nhập bấp bênh. Không có ruộng đất sản xuất, gánh nặng mưu sinh luôn đè lên đôi vai người cha, còn con đường học tập của Hảo cũng đứng trước không ít thử thách.
Được Đồn Biên phòng Vĩnh Điều nhận làm "con nuôi đồn Biên phòng", cậu học trò nhỏ không chỉ có thêm điều kiện học tập tốt hơn, mà còn có thêm một mái nhà thứ hai. Những bữa cơm cùng cán bộ, chiến sĩ, những buổi tối được kèm học, những lời động viên mỗi khi nhớ cha đã giúp em dần tự tin, hòa nhập với môi trường mới. Dù mới gắn bó với đơn vị hơn một năm, Hảo đã trở thành học sinh khá, luôn chăm ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và được thầy cô, bạn bè yêu mến.
Trung tá Nguyễn Đỗ Đức Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vĩnh Điều chia sẻ: Chúng tôi không chỉ mong các em được học hành đầy đủ, mà còn muốn các em cảm nhận được sự yêu thương, để có thêm niềm tin vượt qua hoàn cảnh, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện về những con nuôi ở Đồn Biên phòng Lạc Quới và Đồn Biên phòng Vĩnh Điều tuy khác nhau về hoàn cảnh, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu thương của người lính Biên phòng đã trở thành điểm tựa giúp những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và viết tiếp tương lai.
Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đang nhận nuôi dưỡng 10 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các đơn vị trên tuyến biên giới theo Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng". Mỗi em là một câu chuyện riêng, một số phận riêng, nhưng đều được chăm lo bằng trách nhiệm và tình yêu thương của những người lính quân hàm xanh. Không chỉ bảo đảm nơi ăn, chốn ở và điều kiện học tập, các đơn vị còn đồng hành cùng các em trong quá trình rèn luyện nhân cách, bồi đắp nghị lực, để từ những đứa trẻ từng đứng trước nguy cơ bỏ học có thêm điểm tựa vững chắc, thêm niềm tin và cơ hội vươn lên bằng chính tri thức của mình.
Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định: Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng" không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mà quan trọng hơn là tạo dựng môi trường để các em được yêu thương, học tập và trưởng thành. Mỗi em được giúp đỡ hôm nay chính là góp thêm một hạt giống tốt cho tương lai vùng biên, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.
Tháng 5/2026, theo Công văn số 1181/CCT-DV của Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức nhận "Con nuôi đồn Biên phòng", Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quyết định nhận nuôi dưỡng em Nguyễn Văn Duy Chương (Đồn Biên phòng Lạc Quới) và Nguyễn Văn Hảo (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều). Theo đó, hai em tiếp tục được chăm sóc, học tập tại đơn vị, toàn bộ nguồn kinh phí nuôi dưỡng do đồng chí Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ từ năm 2026; định kỳ, các đơn vị báo cáo tình hình học tập, sức khỏe và rèn luyện của các em theo quy định. Đây không chỉ là nguồn động viên thiết thực đối với các em, mà còn thể hiện sự quan tâm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với việc thực hiện Chương trình "Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng" tại An Giang sau nhiều năm triển khai.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/uom-mam-tri-thuc-noi-phen-giau-to-quoc-post507402.html

