Ươm mầm ước mơ đại học giữa căn nhà tạm bợ
Bước vào năm học mới, khi bạn bè cùng trang lứa hân hoan trong những bộ quần áo tinh tươm, cặp sách, đồ dùng mới, thì em Đỗ Quang Biên, học sinh lớp 12A5, Trường THPT Lộc Ninh (xã Lộc Ninh), vẫn với những bộ đồ cũ, bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập được xin lại.
Cả mùa hè vừa qua, em miệt mài làm thuê với hy vọng gom góp được chút ít để trang trải chi phí đầu năm. Thế nhưng, số tiền ít ỏi ấy chẳng thấm vào đâu so với những khoản chi phí bắt buộc. Trước mắt em là một chặng đường học tập đầy gian nan, có thể bị dang dở bất cứ lúc nào.

Căn nhà che tạm trên đất của nông trường cao su, 3 thành viên của gia đình em Biên vẫn nuôi hy vọng em học tập tốt để có một tương lai tươi sáng hơn. Ảnh: Thu Hiền
Gia cảnh nghèo khó bủa vây
Trong căn nhà tạm bợ, mượn đất của Nông trường 2 (Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh), sau khi bán xong gói mì cho công nhân tan ca, bà Nguyễn Thị Quả, mẹ của Biên, kể lại câu chuyện về đời mình.
Hơn 18 năm trước, bà và ông Đỗ Văn Bẩy nên duyên vợ chồng khi đã ngoài 40 tuổi. Ngay sau đó, vợ chồng rời quê Hải Dương, mang theo hy vọng vào vùng đất Tân Tiến (tỉnh Bình Phước cũ) lập nghiệp với nghề cạo mủ cao su. “Gia đình hai bên đều nghèo. Vợ chồng tôi đều đi qua tuổi trẻ lỡ dở vì mải miết đi làm thuê làm mướn. Lập gia đình muộn, ở tuổi 43, chúng tôi chỉ dám sinh 1 đứa con, mong chăm lo cho cháu học hành tử tế, không chịu cảnh thất học như ba mẹ” - bà Quả nghẹn ngào chia sẻ.
Cũng nhờ chịu thương chịu khó mà vợ chồng bà Quả chắt chiu, dành dụm được hơn 100 triệu đồng để nuôi ước mơ học hành của con trai. Thế nhưng năm 2021, số tiền ấy bị người quen mượn rồi bặt vô âm tín. Từ đó, gia đình rơi vào cảnh trắng tay.
3 năm trước, bà Quả phát hiện mắc bệnh tim và phình động mạch gan. Không có tiền tái khám, điều trị, sức khỏe của bà ngày càng suy kiệt, đành bỏ dở công việc làm công nhân, về nhà bán buôn lặt vặt vài gói mì, chai nước cho công nhân giờ tan ca. Gánh nặng lại dồn lên vai ông Bẩy. Nhưng tuổi 60, ông không thể tiếp tục công việc nặng nhọc, chỉ còn đủ sức gác chòi mủ ở Nông trường 2. Công việc bắt đầu từ 3 giờ sáng đến tận chiều muộn, nhưng thu nhập cũng chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng, số tiền quá ít để nuôi một gia đình giữa bao bộn bề.
Ước mơ vẫn ươm mầm
Thương cha mẹ vất vả, từ nhỏ Biên đã quen việc phụ giúp gia đình. Khi bạn bè đồng trang lứa còn rong chơi, em đã theo cha ra lô cạo mủ, theo mẹ đi phụ hồ, làm cỏ, bốc vác… Những đồng tiền công ít ỏi em luôn cất kỹ, dành để mua sách vở hay phụ vào bữa cơm gia đình. Biên chia sẻ: “Chính trong gian khó ấy, em hiểu rằng chỉ có con đường học tập mới có thể giúp em có tương lai khác, gia đình em thoát cảnh chật vật triền miên”.

Sau giờ học, Biên làm các công việc để phụ giúp cha mẹ. Ảnh: Thu Hiền
11 năm liền, Biên giữ vững danh hiệu học sinh khá, giỏi. Em đang nuôi dưỡng ước mơ được bước chân vào Trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Thế nhưng, khoản chi phí học đại học lại là gánh nặng quá sức đối với gia đình Biên lúc này.
“Tôi đã ngoài tuổi lao động, công việc gác chòi mủ cũng sắp phải bàn giao. Quán nước nhỏ bé cùng mái nhà tạm bợ mà gia đình đang nương nhờ nông trường cũng đang đòi thu hồi. Biết làm sao để nuôi ước mơ đại học cho con bây giờ!” - ông Đỗ Văn Bẩy nghẹn lời.
Trước muôn vàn bấp bênh ấy, không ít lần Biên trăn trở, nghĩ đến chuyện gác lại giấc mơ giảng đường để đi làm thuê, sớm gánh vác gia đình. “Em đã ươm mầm ước mơ từng ngày, từng tháng… Nếu giờ phải bỏ dở, chắc em sẽ buồn lắm. Em thấy mình nhỏ bé và bất lực, như bị bỏ lại phía sau, khi bạn bè cùng trang lứa được thoải mái tung cánh trên bầu trời tri thức” - Biên buồn bã thổ lộ.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
+ Chương trình "Chắp cánh ước mơ", Phòng Công chúng và Tư liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
+ Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền).
+ Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, ngân hàng VietinBank. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Đỗ Quang Biên
Chương trình Kết nối trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" kỳ 122 sẽ diễn ra vào lúc: 9h ngày 19-9-2025 (thứ Sáu), tại Trường THPT Lộc Ninh, xã Lộc Ninh, tỉnh Đồng Nai.