Uống nước nhớ nguồn

Đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', đền ơn đáp nghĩa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Với người dân Việt Nam, tháng Bảy đã trở thành tháng tri ân công lao, sự hy sinh to lớn của các thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nghe Mẹ kể chuyện...Ấm áp bữa cơm tri ânPhó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin cho biết, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như thắp nến tri ân, phối hợp với các đơn vị dâng hương, dọn vệ sinh môi trường và thay hoa trên phần mộ tại 15 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thăm, tặng quà, chăm sóc sức khỏe cho các gia đình chính sách. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho thanh thiếu nhi.K.NGÂN - B.HÒA - A.NGUYỆT

Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chi bộ Quân sự xã, Đoàn xã Hành Minh (Nghĩa Hành) cùng các đoàn viên trên địa bàn xã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Ngô Thị Thời (92 tuổi), ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh. Mẹ Thời vẫn còn minh mẫn. Mẹ vui mừng đón mọi người đến thăm.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chi bộ Quân sự xã, Đoàn xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thời. Ảnh: B.HÒA

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chi bộ Quân sự xã, Đoàn xã Hành Minh (Nghĩa Hành) đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thời. Ảnh: B.HÒA

Các bạn trẻ ngồi xung quanh Mẹ, nghe Mẹ kể lại những câu chuyện một thời Mẹ đi làm giao liên cho cách mạng. Ban ngày, Mẹ Thời cùng mọi người đi làm ruộng, ban đêm Mẹ tiếp tế nhu yếu phẩm cho bộ đội. Mẹ có một người con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Tấn Huấn. Liệt sĩ Huấn hy sinh khi tham gia chiến đấu ở địa phương khi chỉ mới 17 tuổi. Ngồi bên cạnh Mẹ Thời, ông Ngô Hữu Trung (61 tuổi), cháu ruột của Mẹ kể lại, ngày ấy, chiến tranh ác liệt, tôi là một trong hai người cháu được Mẹ VNAH Ngô Thị Thời cứu sống. Một tay Mẹ ôm đứa nhỏ, một tay dắt đứa lớn, chạy thật nhanh. Sau này có vợ con, gia đình tôi ở với Mẹ Thời để tiện chăm sóc Mẹ.

Xã Hành Minh có 6 Mẹ VNAH, trong đó Mẹ VNAH Ngô Thị Thời là Mẹ duy nhất còn sống. Dẫu người con duy nhất đã hy sinh, bên cạnh Mẹ Thời luôn có những người con, người cháu luôn quan tâm, chăm sóc Mẹ. Vào đầu tháng 7/2024, Đoàn xã Hành Minh phối hợp với Phó trưởng Công an xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) Võ Cơ Sơn phục chế bức ảnh thờ liệt sĩ Nguyễn Tấn Huấn. Trước đây, sau khi con trai hy sinh, Mẹ Thời dùng hình căn cước cũ của con để làm di ảnh thờ cúng. Theo thời gian, tấm di ảnh đã cũ và không rõ nét. Bức ảnh được phục dựng lại rõ nét trong bộ quân phục màu xanh, trên nền cờ Tổ quốc. Ngày nhận bức ảnh, Mẹ Thời xúc động rơi nước mắt, bồi hồi xoa từng đường nét trên bức ảnh con trai.

Trong ngày trao tặng bức ảnh phục dựng, Đoàn xã Hành Minh đã tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại nhà Mẹ VNAH Ngô Thị Thời. Ngay từ sáng sớm, hơn 20 đoàn viên, thanh niên ở xã Hành Minh đi chợ mua thịt, cá, rau, rồi vào bếp nấu nướng, sửa soạn mâm cúng để Mẹ Thời thắp hương tưởng nhớ con trai. “Ngồi quây quần ăn cơm cùng Mẹ Thời, nghe Mẹ kể chuyện, chúng tôi hiểu hơn về những mất mát, hy sinh, cống hiến trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Mẹ dặn các bạn đoàn viên còn đang ngồi trên ghế nhà trường nỗ lực học tập; đoàn viên đã đi làm phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, khó khăn nào cũng phải vượt qua. Bên cạnh lòng biết ơn, tri ân công lao của Mẹ, chúng tôi luôn ghi nhớ lời Mẹ dặn để nỗ lực phấn đấu hơn nữa”, Bí thư Đoàn xã Hành Minh Bùi Nguyễn Quỳnh Trang, chia sẻ.

Đoàn viên Thị đoàn Đức Phổ tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám, ở phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ). ẢNH: KIM NGÂN

Đoàn viên Thị đoàn Đức Phổ tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám, ở phường Phổ Văn (TX.Đức Phổ). ẢNH: KIM NGÂN

Trong tháng Bảy, nhiều cơ sở đoàn đã tổ chức “Bữa cơm tri ân” tại các gia đình chính sách nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngôi nhà của Mẹ VNAH Nguyễn Thị Dụng (102 tuổi), ở thôn Đông Yên 2, xã Bình Dương (Bình Sơn) đông đúc hơn ngày thường. Các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã đến thăm và dọn dẹp nhà cho Mẹ. Các bác sĩ trẻ công tác tại Trạm Y tế xã khám bệnh, tặng Mẹ một số thuốc bổ. "Mẹ tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn. Các cháu đến thăm, khám bệnh và tặng thuốc, Mẹ cảm thấy rất ấm lòng", Mẹ Dụng xúc động nói.

Dịp này, tuổi trẻ huyện Bình Sơn đã tổ chức thăm hỏi, sửa chữa nhà, tặng 50 suất quà cho các gia đình có công với cách mạng, tổng trị giá 25 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ; ra quân dọn dẹp nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm. Các cơ sở đoàn tổ chức dọn dẹp nhà Mẹ VNAH và nấu cơm cúng liệt sĩ; sơn, sửa lại nhà cho người có công...

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Phong (Mộ Đức). Ảnh: THÀNH DUY

Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Phong (Mộ Đức). Ảnh: THÀNH DUY

Chồng mất sớm, bà Võ Thị Đào (80 tuổi), thương binh ¾, ở một mình tại thôn Minh Tân Bắc, xã Đức Minh (Mộ Đức). Dẫu vậy, bà Đào không cảm thấy cô đơn, bởi bên cạnh bà luôn có các hội viên phụ nữ xã Đức Minh. Năm 2022, Hội LHPN xã Đức Minh phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Minh, nhà tài trợ tổ chức sửa sang lại ngôi nhà cho bà Đào kiên cố hơn. Vào ngày 30 tháng Chạp hằng năm, cán bộ Hội LHPN xã Đức Minh đều mua hoa, bánh, trái cây, một số vật dụng để đến thăm nhà, giúp bà Đào dọn dẹp nhà cửa, rồi cắm hoa, chưng bánh, trái cây lên bàn thờ. Ngôi nhà bà Đào trở nên ấm cúng, tươm tất hơn. Chủ tịch Hội LHPN xã Đức Minh Cao Thị Kim Đoàn cho biết, nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Hội LHPN xã phối hợp với Đồn Biên phòng Đức Minh tổ chức đi chợ, đến nhà bà Võ Thị Đào nấu ăn và cùng ăn cơm với bà, góp phần động viên, san sẻ với hoàn cảnh neo đơn, cũng như thể hiện lòng tri ân với những cống hiến, hy sinh của bà. Ngoài ra, Hội LHPN xã và Đồn Biên phòng Đức Minh đến thăm, tặng quà 3 Mẹ VNAH và 4 gia đình chính sách trên địa bàn xã.

Từ năm 2019 đến nay, Huyện đoàn Tư Nghĩa đã thực hiện ngày “Chủ nhật xanh” với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên ở 18 xã, thị trấn. Các đoàn viên đã dọn nghĩa trang, thay cát lư hương, cắm hoa sen và thắp hương mộ liệt sĩ. Vào dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Huyện đoàn phối hợp với Phòng LĐ - TB&XH huyện tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ xã.

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202407/ky-niem-77-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-2771947-2772024-uong-nuoc-nho-nguon-2591a58/