Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức hoạt động 'Về nguồn' tại Ba Vì, Hà Nội
Ngày 11/1, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức hoạt động 'Về nguồn' hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Ủy ban tại Ba Vì, Hà Nội.
Tham dự có: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Mai Thị Phương Hoa; Thường trực Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp; Phó Trưởng đoàn ĐBQH, Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; lãnh đạo, cán bộ, công chức Vụ Pháp luật và Tư pháp.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ
Nhân dịp tổ chức các hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (4/3/1946 - 4/3/2026); đồng thời hưởng ứng, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức chương trình về nguồn tại Ba Vì, Hà Nội.
Tại đây, Đoàn đã đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và Khu di tích lịch sử Đền thờ Tản Viên Sơn Thánh.
Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng trên đỉnh Vua của dãy núi Ba Vì, Vườn Quốc gia Ba Vì, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng dân tộc kiệt xuất, chiến sĩ quốc tế lỗi lạc đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập, tự do của các dân tộc, vì hòa bình và công lý trên toàn thế giới.

Các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ
Đây cũng là dịp để toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời ôn lại truyền thống yêu nước, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
Các thành viên trong Đoàn nguyện hứa trước anh linh Bác, dù được phân công làm việc ở lĩnh vực, vị trí công tác nào, cũng sẽ cùng nhau đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người một cách thường xuyên hơn, thực chất hơn, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Cùng với đó, thực hiện thật tốt chức năng thẩm tra, giám sát các dự án luật, dự án pháp lệnh về dân sự, hành chính, tổ chức bộ máy nhà nước; thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước và các chức năng, nhiệm vụ liên quan khác được Quốc hội giao. Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và bộ máy nhà nước, đồng hành cùng với kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, sớm đưa Việt Nam vươn tới những tầm cao mới, sánh vai với các nước phát triển bầu bạn khắp năm châu, như mong ước của Bác lúc sinh thời.
Ngôi đền thiêng thờ Bác Hồ nằm ở độ cao 1.296 mét, là đỉnh cao nhất dãy Ba Vì. Chính điện là một không gian mở, không có cửa. Trên bệ thờ đá có bức tượng Bác Hồ đúc bằng đồng trong tư thế ngồi, phía trên là bức hoành phi ghi dòng chữ nổi tiếng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trên cao là cờ Tổ quốc ghép bằng đá hoa cương màu đỏ. Hai bên bệ thờ là chuông đồng và khánh đồng. Ngoài ra còn nhiều hạng mục công trình khác tạo nên một không gian hài hòa, tinh tế nhưng vẫn hết sức giản dị.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Những hình ảnh và hiện vật về Bác được bày trang trọng. Trước Đền, một tấm bia đá lớn nguyên khối, mặt trước khắc một đoạn trong Điếu văn của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đọc trong lễ tang của Người năm 1969: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta”. Mặt kia khắc bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đền Thượng Ba Vì (hay Đền Mẫu Cửu Trùng Thiên) là một trong những địa điểm lịch sử du lịch nổi tiếng trên đỉnh núi Tản Viên. Đền Thượng còn được biết đến với tên gọi Chính cung thần điện, thờ Đức Thánh Tản Viên Sơn - một trong 4 vị “Tứ bất tử”.
Năm 2008, Đền Thượng được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp Quốc gia cùng với Đền Trung và Đền Hạ. Đến năm 2010, Đền Thượng Ba Vì được trùng tu một lần nữa. Ngôi đền vẫn có thế tựa lưng vào núi một cách vững chãi, uy nghiêm.












