V.League 2020: Hà Nội FC chia điểm trên sân nhà

Ở vòng 13 V.League 2020, đội bóng Hà Nội FC đã có màn tiếp đón đội khách Thanh Hóa FC trên sân nhà Hàng Đẫy (Hà Nội) vào chiều 1/10. Đây là đối thủ rất ưa thích của nhà đương kim vô địch mỗi khi được chơi trên sân nhà.

V.League 2020: Hà Nội FC chia điểm trên sân nhà

Pha ghi bàn mở tỷ số của Samson (Thanh Hóa) ở phút 46. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Đang đứng thứ 5 với 19 điểm thua Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh - hai đội xếp trên đúng 1 điểm nên nhiệm vụ của thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm ở vòng 13 V.League 2020 chắc chắn sẽ là thắng đậm Thanh Hóa để hi vọng lọt vào tốp 4 trên bảng xếp hạng.

Tiền đạo Rimario (Hà Nội) tung người móc bóng đẹp mắt nhưng không tìm được bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Nếu đạt được mục tiêu này khi kết thúc giai đoạn 1, với lợi thế được đá 4/7 trận trên sân nhà, họ sẽ có đủ lực lượng tăng tốc trong giai đoạn 2 nhằm hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch của mình.

Hiện tại đội bóng Thủ đô đang gặp nhiều khó khăn về mặt lực lượng. Họ sẽ tiếp tục ra sân với đội hình chắp vá trong trận đấu này. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn được đánh giá cao hơn hẳn so với đối thủ.

Pha ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Thanh Hóa sau bàn thắng mở tỷ số của Samson ở phút thứ 46. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Theo thống kê, Thanh Hóa đã toàn thua trong cả 9 lần làm khách gần đây nhất trên sân Hàng Đẫy. Thậm chí, họ phải vào lưới nhặt bóng tới 27 lần, trung bình 3 bàn/ trận. Một chiến thắng dành cho Hà Nội là điều không quá bất ngờ.

Trong khi đó, đội bóng xứ Thanh đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Họ vừa có sự thay đổi trên hàng ghế huấn luyện sau khi huấn luyện viên Nguyễn Thành Công từ chức, người thay thế là ông Mai Xuân Hợp. Đây đã là lần thay tướng thứ 2 của Thanh Hóa ở mùa giải này, trước đó, huấn luyện viên người Ý là Fabio Lopez cũng đã rời đội bóng.

Thủ môn Văn Diệp (Thanh Hóa) lao ra ngoài vòng cấm cản phá 1 tình huống rất nguy hiểm của tiền đạo Rimario. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Hà Nội chắc chắn sẽ nhập cuộc với lối chơi kiểm soát bóng và tấn công phủ đầu quen thuộc. Trong khi đó, phòng ngự phản công là cách nhập cuộc phù hợp với đội bóng xứ Thanh. Nếu để thủng lưới sớm, rất có thể đội bóng Thanh Hóa sẽ phải hứng chịu một cơn mưa bàn thắng trên sân Hàng Đẫy.

Tiền đạo Quang Hải (Hà Nội) bị các cầu thủ phòng ngự Thanh Hóa luôn theo sát. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Bước vào hiệp 1, với sự cảnh giác cao độ, Thanh Hóa đã nhập cuộc hết sức ấn tượng và khiến cho các cầu thủ Hà Nội gặp bối rối. Đội bóng chủ sân Hàng Đẫy tạo ra một số tình huống nguy hiểm của Thái Quý và Văn Quyết, tuy nhiên, thủ môn Thanh Diệp vẫn giúp cho Thanh Hóa đứng vững.

Bước sang hiệp 2, bất ngờ lớn đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy. Hoàng Vũ Samson đã có bàn thắng vào lưới đội bóng cũ để mở tỷ số cho Thanh Hóa. Đây như một gáo nước lạnh dội vào các cầu thủ Hà Nội.

Tuy nhiên, Hà Nội cũng nhanh chóng bừng tỉnh và có được bàn gỡ hòa của Văn Quyết. Đó là một pha bóng phối hợp bài bản ở hành lang cánh phải, người chuyền bóng là Văn Kiên còn Văn Quyết là người kết thúc.

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Sau bàn thắng gỡ hòa, Hà Nội tràn lên phần sân của đội khách Thanh Hóa. Họ liên tục tạo ra sức ép nhưng không thể một lần nữa chọc thủng lưới đối phương. Sự vô duyên của các chân sút bên phía đội chủ nhà khiến họ phải chấp nhận kết quả hòa 1-1, qua đó chia điểm với Thanh Hóa. Đây là một kết quả đầy bất ngờ ở vòng đấu này./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/vleague-2020-ha-noi-fc-chia-diem-tren-san-nha-20201001204302157.htm