V.League 2022 kịch tính đến những khúc cua cuối cùng

Cú vấp bất ngờ của Hải Phòng ngay trên sân nhà Lạch Tray trước đối thủ yếu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tưởng chừng đã chấm dứt cơ hội đua tranh ngôi vô địch của đội bóng đất cảng, nhưng chỉ một ngày sau đó, đội đầu bảng Hà Nội FC cũng chỉ có được 1 điểm trên sân Thanh Hóa. Kết quả đó đảm bảo một cuộc đua hấp dẫn đến tận phút chót của V.League 2022.

Hà Nội FC có trận hòa đáng tiếc trên sân Thanh Hóa. Ảnh: Goal

Hà Nội FC có trận hòa đáng tiếc trên sân Thanh Hóa. Ảnh: Goal

Sự hụt hơi của hai đội đầu bảng

Tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng rất tự tin trong việc giành trọn 3 điểm tuyệt đối. Mọi thứ đều đứng về phía đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Chu Đình Nghiêm. Về phong độ, đội bóng đất cảng vừa trải qua chuỗi 4 trận toàn thắng, trong đó có cả trận thắng trước Hà Nội FC. Xa hơn, Hải Phòng đã trải qua 11 trận bất bại liên tiếp trước khi đối đầu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, giành đến 8 chiến thắng trong số đó.

Ngược lại, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước chuyến làm khách trên sân Lạch Tray đang nằm ở vị trí áp chót trên bảng xếp hạng. Thành tích sân khách của đội bóng núi Hồng cũng rất tệ khi 4 thất bại gần nhất của họ đều là trên sân đối phương. Xét về mặt nhân lực, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh rõ ràng cũng không thể so sánh với Hải Phòng. Cặp tiền đạo chủ lực người Brazil của đội bóng miền Trung là Paollo và Janclesio ghi tổng cộng 13 bàn, kém 4 bàn so với một mình Rimario Gordon của Hải Phòng, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của V.League 2022.

Nhưng tất cả những thống kê đó trở nên vô nghĩa khi Hải Phòng không thể “giải quyết” được Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong cuộc đối đầu tại Lạch Tray. Những ngôi sao trong đội hình chủ nhà như Hải Huy, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng và Rimario Gordon vẫn giúp cho Hải Phòng có được thế trận áp đảo đội khách. Tuy nhiên, bàn thắng mở tỷ số của Hải Phòng lại không đến từ một tình huống phối hợp bài bản mà lại từ pha đánh đầu sau tình huống phạt góc của trung vệ Đặng Văn Tới.

Sau khi khai thông thế bế tắc, Hải Phòng đã rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng nhân đôi cách biệt, nhưng sau nhiều thời cơ bị chủ nhà bỏ lỡ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất ngờ có bàn gỡ hòa phút thứ 74 từ quả phạt đền do hậu vệ Bùi Tiến Dụng của Hải Phòng để bóng chạm tay trong vòng cấm và tiền vệ kỳ cựu Đinh Thanh Trung đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 1-1. Trong những phút còn lại, Hải Phòng bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng để có được chiến thắng.

Việc Hải Phòng bất ngờ bị cầm hòa là sự “mở đường” cho Hà Nội FC đến ngôi vô địch sớm. Nhưng trên sân Thanh Hóa, đại diện Thủ đô đã không tận dụng được cơ hội để gia tăng cách biệt với đội nhì bảng. Giống như Hải Phòng, Hà Nội FC có bàn mở tỷ số trước nhờ công Phạm Tuấn Hải, chân sút đang có phong độ rất cao thời gian gần đây, nhưng lại để đối thủ gỡ hòa trong hiệp 2. Đây là một kết quả thất vọng với thầy trò HLV Chun Jae-ho, bởi đối thủ của họ bước vào trận đấu với nhiều tổn thất về lực lượng. Bàn thắng duy nhất của đội chủ nhà cũng đến từ Thái Sơn, tài năng trẻ sinh năm 2003 có lần đầu tiên ra sân tại V.League.

Ngay sau trận đấu với Thanh Hóa, HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC khẳng định, đại diện Thủ đô còn nguyên quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Mặc dù vậy, sự tiếc nuối của các cầu thủ Hà Nội FC vẫn thể hiện rõ khi họ đã lỡ mất thời cơ lý tưởng để gia tăng cách biệt với Hải Phòng.

Chặng cuối ẩn chứa nhiều bất ngờ?

Khoảng cách 2 điểm với 1 trận thi đấu ít hơn là lợi thế lớn cho Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Sau trận đấu với Thanh Hóa, Hà Nội FC còn 3 trận đấu nữa và có thể giành tối đa 9 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng dù toàn thắng 2 trận cuối cùng cũng chỉ có thêm 6 điểm.

Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng họ sẽ tiếp tục gây áp lực lên Hà Nội FC cho đến sát vạch đích. Với đội bóng Thủ đô, đối thủ lớn nhất của họ bây giờ là… chính họ. Trận hòa trên sân Thanh Hóa cho thấy phong độ của thầy trò Chun Jae-ho đang bị ảnh hưởng ít nhiều bởi áp lực trong cuộc đua vô địch. Điều này cũng đã được ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ trong buổi họp báo.

Cuộc đua trụ hạng cũng đang rất hấp dẫn. Khoảng cách từ đội xếp thứ 10 là Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đến đội bét bảng (thứ 13) là Sài Gòn FC chỉ vỏn vẹn 2 điểm. Đứng giữa hai đội bóng chủ sân Thống Nhất là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Nam Định. Sài Gòn FC đang là đội gặp nhiều bất lợi nhất, nhưng họ sẽ còn 1 trận đấu được xem là “chung kết ngược” với Nam Định với lợi thế sân nhà ở vòng áp chót của mùa giải.

Với những lợi thế rõ rệt trong cuộc đua với Hải Phòng, Hà Nội FC rất muốn định đoạt cuộc đua sớm. Tuy nhiên, đó là điều không đơn giản, bởi khi mùa giải đã đi đến chặng cuối, thể lực của nhiều trụ cột trong đội hình Hà Nội FC cũng đã cạn kiệt. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả trong lối chơi của đại diện Thủ đô. Ở trận đấu với Thanh Hóa, khi đội chủ nhà đẩy tốc độ lên cao và sử dụng lối chơi giàu thể lực, hàng thủ của Hà Nội FC đã thực sự bối rối và nhận hậu quả là bị thủng lưới.

Hơn lúc nào hết, kinh nghiệm của các trụ cột dày dạn trong lực lượng Hà Nội FC phải được phát huy. Những Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu… đã quá quen với những chặng về đích, nơi bản lĩnh và độ quái còn quan trọng hơn phong độ.

Trận đấu được xem là “chung kết mùa giải” của Hà Nội FC sẽ là trận derby với Viettel. Đội bóng áo lính trên lý thuyết vẫn còn cơ hội trong cuộc đua vô địch khi kém Hà Nội 9 điểm và còn 3 trận đấu trong tay. Tất nhiên, khả năng vô địch là quá nhỏ để Viettel tiếp tục nuôi hy vọng, nhưng chắc chắn đoàn quân của HLV Bae Ji-won vẫn là một vật cản vô cùng khó chịu. Ở vòng đấu gần nhất, Viettel đã cầm chân đội xếp thứ 3 là Topenland Bình Định với tỷ số 0-0, đây đã là trận đấu giữ sạch lưới thứ 3 liên tiếp của Viettel. Hàng phòng ngự vẫn là một “đặc sản” của nhà vô địch V.League 2020 khi họ mới để thủng lưới 13 bàn từ đầu mùa, thấp nhất giải.

Viettel sẽ làm tất cả để ngăn Hà Nội FC tiến gần thêm đến ngôi vô địch. Đó sẽ là thử thách lớn cho Phạm Tuấn Hải và các đồng đội. Nút thắt gần như sẽ được tháo gỡ hoàn toàn nếu như Hà Nội FC có chiến thắng bởi 2 đối thủ cuối cùng của họ chỉ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai, đều bị đánh giá thấp hơn đội bóng Thủ đô.

Ngược lại, nếu Hà Nội FC sảy chân trước Viettel, cuộc đua vô địch sẽ duy trì được sức hấp dẫn đến vòng đấu cuối cùng. Dĩ nhiên, điều kiện kèm theo phải là sự kiên nhẫn đến cùng của Hải Phòng. Hai đối thủ cuối cùng của đội bóng đất cảng là Nam Định, đội bóng đang vật lộn để trụ hạng và Sông Lam Nghệ An đã không còn động lực gì để chiến đấu.

Hoàng Hải

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/vleague-2022-kich-tinh-den-nhung-khuc-cua-cuoi-cung-post456141.html