V.League 2023: Trận chung kết ngược đầu tiên

Giai đoạn 1 V.League 2023 chỉ còn 4 vòng nữa. Với các đội đang trong tốp 6 từ dưới lên, mỗi điểm số lúc này sẽ quyết định cho cuộc đào thoát khỏi chuyến tàu ngược, nếu không cũng để tích lũy vốn cho cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn 2.

Không còn Lee Nguyễn, HLV Vũ Tiến Thành có thế tái lập chiến thắng mùa rồi trước SHB.Đà Nẵng?

Không còn Lee Nguyễn, HLV Vũ Tiến Thành có thế tái lập chiến thắng mùa rồi trước SHB.Đà Nẵng?

Cuộc chạm trán giữa CLB TP.HCM đang cầm đèn đỏ (4 điểm) với SHB.Đà Nẵng hạng 12 (5 điểm) ở vòng 10 vào 19 giờ 15 hôm nay 31-5, có thể coi là trận “chung kết ngược” đầu tiên hay ít nhất cũng mang ý nghĩa trận cầu 6 điểm. Nói như HLV Phan Thanh Hùng, mỗi trận giờ đây của SHB.Đà Nẵng đều là “chung kết”. Quãng nghỉ hơn 1 tháng vì SEA Games là vô cùng quý giá cho đội bóng sông Hàn, họ đã có dấu hiệu gượng dậy bằng 2 trận hòa trước Hà Nội FC và HAGL, nhưng vẫn là một trong 2 đội (cùng với B.Bình Dương) từ đầu giải chưa một lần biết mùi chiến thắng. 3 điểm trọn vẹn đầu tiên mới có thể giúp thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giải tỏa gánh nặng tâm lý ngàn cân.

CLB TP.HCM còn nguy ngập hơn, cả 2 trận sau khi V.League tái tranh “Chiến hạm đỏ” đều trắng tay, quay trở lại vị trí đáy bảng. Điều kỳ lạ với đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành là hàng công chơi bùng nổ khi đều đặn ghi 3 bàn trong cả 3 trận gần đây trước Thanh Hóa, CAHN và Hà Tĩnh (6 vòng đầu tiên chỉ có 4 bàn), nhưng hàng thủ luôn để thủng lưới nhiều hơn, khiến “mèo vẫn hoàn mèo”. Trận này, CLB TP.HCM lại mất trung vệ người Mỹ Campbell do nhận thẻ đỏ trực tiếp ở vòng trước.

Mùa rồi, 2 đội cũng phải đua trụ hạng, trong trận lượt về trên sân Thống Nhất, CLB TP.HCM thắng 3-0 (lượt đi hòa 0-0), qua đó chung cuộc xếp thứ 9, trên SHB.Đà Nẵng 1 bậc. Nếu TP.HCM tiếp tục phát huy được lợi thế sân nhà sẽ đẩy đối thủ xuống bét bảng, thế chân chính mình. Khi ấy, đội bóng sông Hàn sẽ gánh chịu sức ép tâm lý nặng nề trong trận “chung kết ngược” thứ 2 liên tiếp với B.Bình Dương ngay ở vòng 11. Ngược lại, nếu SHB.Đà Nẵng tìm được chiến thắng đầu tiên, “Chiến hạm đỏ” sẽ tiếp tục chìm sâu. Còn tỷ số hòa thì đều như thua khi cả 2 cùng níu chân nhau. Điều khiển trận đấu sẽ là trọng tài Thái Lan Mongkolchai Pechsri, người ở vòng 23 V.League 2022 cũng từng cầm còi trận “chung kết ngược” giữa SHB.Đà Nẵng với một đại diện TP.HCM là Sài Gòn FC (SHB.Đà Nẵng thắng 1-0).

2 cặp đấu còn lại chiều nay không quá căng thẳng nhưng cũng hứa hẹn rất hấp dẫn. Hà Nội FC có thêm Xuân Tú, Nguyễn Văn Trường chấn thương và trong chuyến hành quân đến Pleiku sẽ mất nốt trung vệ Thành Chung vì nhận đủ 3 thẻ vàng. Hoàn toàn có khả năng nhà ĐKVĐ có trận không thắng thứ 3 liên tiếp (và đó sẽ là kỷ lục trận hòa thứ 8 của HAGL). Thậm chí, thầy trò HLV Kiatisak có thể nghĩ đến tìm kiếm chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa sau một đội bóng thủ đô khác là Viettel, nếu như khắc phục được căn bệnh cứ vất vả có bàn dẫn lại để đối phương ngược dòng.

Nếu Hà Nội FC tiếp tục sảy chân, cơ hội sẽ lại mở ra cho Nam Định ở trận đấu diễn ra sau đó 1 giờ (18 giờ). Sau 3 trận không thắng, rơi xuống vị trí thứ 5, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt trở về sân nhà tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đối thủ xếp ngay sau với 1 điểm kém hơn. Cũng là “đại gia” mới nhưng CLB thành Nam chưa đủ tầm và độ táo bạo trong quyết tâm làm chuyện lớn, dù vậy tốp 5 vẫn là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của đội bóng mùa nào cũng đua trụ hạng. Với sự tiếp lửa trên sân Thiên Trường, đội chủ nhà sẽ quyết giành trọn 3 điểm.

Nhưng đội khách đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 3 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng trước B.Bình Dương và TP.HCM. Đặc biệt, “không cao nhưng phải ngước nhìn”, đoàn quân của HLV Thành Công là đội có tinh thần thi đấu kiên cường, lì lợm nhất V.League. Cú ngược dòng ngoạn mục trước TP.HCM mới đây để vào tốp 6 giúp tinh thần của đội bóng núi Hồng đang lên rất cao.

Yên Chi

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/vleague-2023-tran-chung-ket-nguoc-dau-tien-3167599/