V.League 2024-2025: 5 điểm nhấn ở vòng 19
Ngôi đầu và cuối vẫn chưa đổi, nhưng đã xuất hiện những diễn biến khiến cuộc đua vô địch và trụ hạng trở nên khó lường hơn ở 7 vòng đấu còn lại.

Đội đầu bảng Nam Định bất lực trong vòng vây của đội cuối bảng SHB.Đà Nẵng
Nam Định bị Hà Nội FC phả hơi nóng vào gáy
Chiến thắng 3-0 của Hà Nội FC trên sân B.Bình Dương đã gây sức ép lên đội Nam Định. Lượt đi Nam Định đã thắng SHB.Đà Nẵng “5 sao”, tưởng như họ sẽ dễ dàng bỏ túi 3 điểm ở trận lượt về. Nhưng trước đội chót bảng SHB.Đà Nẵng chơi với 200% sức lực, Nam Định hòa không tỷ số (trận hòa thứ 2 liên tiếp và trận thứ 9 không thắng) và để Hà Nội FC áp sát với khoảng cách còn 2 điểm.
Cuộc đua vô địch càng hấp dẫn, kể từ trận thua Nam Định 1-2 ở vòng 13 vào đầu tháng 2, Hà Nội FC đã trải qua mạch 7 trận bất bại, trong đó có 5 chiến thắng. Huấn luyện viên (HLV) người Nhật Makoto rất mát tay khi 6 trận cầm quân của ông Hà Nội FC vẫn chưa thua, giành đến 14/18 điểm tối đa.
Thanh Hóa cắt đứt chuỗi 13 trận không thắng
Mới dẫn dắt đội Thanh Hóa 2 trận nhưng HLV Tomislav đã sớm cảm nhận sức ép, khi ông tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng dưới thời HLV Popov lên 13 trận không thắng trên mọi đấu trường.
Trên sân nhà, bị dẫn trước và không chơi hay hơn Thể Công-Viettel (TCVT) nhưng cú hat-trick của tiền đạo Ribamar đã giúp HLV người Croatia có nụ cười trọn vẹn đầu tiên khi Thanh Hóa ngược dòng thắng lại 3-1.
Với việc CAHN bị đội khách TP.HCM cầm chân 0-0, trận thắng này đã giúp Thanh Hóa vượt qua CAHN và chính TCVT (cùng 30 điểm nhưng đã thắng trong cả 2 trận đối đầu) để trở lại tốp 3.
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bất bại 18/19 trận
Tuyển thủ U.22 Việt kiều Nga Viktor Lê lại là người kiến tạo mang về bàn thắng duy nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) trước HAGL ở phút 45+6 (Du Học của HAGL chặn hụt bóng giúp Mbo dứt điểm cận thành). Với 28 điểm (5 thắng, 13 hòa và 1 thua), HLHT đã sớm an toàn.
Tuy nhiên, “điểm nhấn” trên sân Pleiku là sau trận đấu 2 lãnh đạo của HAGL xông vào phòng trọng tài có lời lẽ phản ứng gay gắt về bàn thắng bị từ chối. Phút 21, Minh Vương ghi bàn nhưng sau khi xem VAR, trọng tài Trần Ngọc Ánh cho rằng trước đó Dụng Quang Nho đã phạm lỗi với hậu vệ Huỳnh Tấn Tài của HLHT. HAGL tuyên bố sẽ kiện lên… Cục Cảnh sát điều tra (!), nhưng chưa kịp thì Ban Kỷ luật của VFF đã ra án phạt Giám đốc Kỹ thuật Vũ Tiến Thành 20 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận và phạt Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh 15 triệu đồng, đình chỉ 3 trận cùng với hành vi lăng mạ, xúc phạm tổ trọng tài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của giải đấu.
Nhóm nguy hiểm vẫn... đông
Với duy nhất ngoại binh Emerson lành lặn nhưng trước đội đầu bảng Nam Định, SHB.Đà Nẵng lại chơi tốt, có nhiều cơ hội rõ rệt hơn. Một điểm trước Nam Định càng quý giá cho SHB.Đà Nẵng khi đối thủ áp chót Bình Định thua 0-2 tại Hải Phòng.
Khoảng cách giữa suất rớt hạng và suất play-off giờ đây là 5 điểm và giữa vị trí áp chót với thứ 10 của HAGL, Quảng Nam cũng đúng bằng chứng ấy.
Trong khi đó, chỉ có một điểm trong trận cầu 6 điểm với đội Quảng Nam trên sân nhà, SLNA chỉ cách nửa tấm vé rớt hạng đúng một trận thắng.
Lại có siêu phẩm từ giữa sân
Sau siêu phẩm của Hữu Thắng (TCVT) ở vòng 17, vòng 19 lại chứng kiến một bàn thắng đẹp mắt từ gần nửa sân. Đó là bàn gỡ hòa 1-1 của đội Quảng Nam trước SLNA. Phút 29, Atshimene Charles khống chế và tâng bóng bằng chân trái rồi tung ngay cú vuốt bóng bằng chân phải từ 40m, bóng đi vòng cầu vào khung thành trước sự bay người bất lực của thủ môn Văn Việt. Đây là bàn thắng thứ 6 ở V.League 2024-2025 của tiền đạo người Nigieria mùa rồi từng ghi 9 bàn trong 15 trận ra sân cho B.Bình Dương.