V-League 2025/26 sau 7 vòng: Có gì đó sai sai?
Sau 7 vòng đấu, việc đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam chỉ đứng thứ 7 và đương kim vô địch xếp thứ 10 không chỉ khiến cổ động viên của mình buồn lòng mà còn làm mọi dự đoán của giới chuyên môn lúng túng. Những hợp đồng mới, đều dạng bom tấn như không khiến họ mạnh hơn mà có cảm giác làm cơ thể của họ nặng thêm trên đường đua V-League 2025/26. Có gì đó sai sai trong chuyện này?

T. Nam Định (áo sáng) tụt về dưới sao khi "nâng cấp" đội hình.
Sau 7 vòng đấu, việc một tân binh như Ninh Bình FC chiếm giữ dài hạn đỉnh bảng có cái lý của nó. Một phần đội bóng cố đô Hoa Lư đã có chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự nhưng một phần do những đại gia như Hà Nội FC và T. Nam Định xuống cấp sau khi... nâng cấp đội hình. Lượt đấu gần nhất là một ví dụ, trong khi Ninh Bình đánh bại chính ứng cử viên Hà Nội FC trong trận cầu 6 điểm thì T. Nam Định cũng trắng tay bởi Becamex TPHCM và Công an Hà Nội bị cầm chân trên sân SLNA.
"Bóng đá là thế", HLV Harry Kewell thốt lên sau trận "thua trên thế thắng", nhưng "là thế" diễn ra đã nhiều rồi. Vấn đề của Hà Nội FC không chỉ là hiện tại, mà mang tính hệ thống từ khi họ để Viettel, Công an Hà Nội và T. Nam Định và bây giờ là Ninh Bình FC lần lượt vượt mặt bởi đội hình "coi như mình đã già" trong khi liên tục thay đổi thuyền trưởng. 12 vị HLV đã đến rồi đi trong gần 1 thập niên qua có khác gì xoay cầu thủ chóng mặt với phương thức vận hành mới. Chưa nói đến việc, cứ mỗi khi Hà Nội FC vừa ổn định lại, lại có thêm một đợt "làm mới". Hà Nội FC dưới trướng tấn công vũ bão, như thêu hoa dệt gấm, nhưng vô hại. Khác với thời Hà Nội FC mang hình ảnh của nhà vô địch thái cực quyền, mềm mại, uyển chuyển nhưng mỗi khi ra đòn là mang lại hiệu quả.
Trên đường đua, tụt lại phía sau còn có T. Nam Định, nhà đương kim vô địch. Đá 7 trận thắng 2, hòa 1, thua 4, xếp thứ 10, ghi 6 bàn để thủng lưới 10 bàn là một thống kê đầy nghịch lý với 15 ngoại binh và dàn cầu thủ nội tên tuổi. Khác với Hà Nội FC, HLV Vũ Hồng Việt tuy gắn bó với T. Nam Định đã 4 mùa lá rụng, nhưng đó là hành trình xuyên suốt. 2 chức vô địch liên tiếp gần nhất tuy không ở thế chẻ tre, nhưng chứng tỏ rằng những sự đầu tư trước đó là đúng. Nhưng, cũng từ thành công đó, đội bóng thành Nam tiếp tục vung tiền mua sắm bạo hơn với hơn tá ngoại binh, nội binh "khủng".
Đứng hàng đầu về giá trị chuyển nhượng ở V-League, nhưng đội chủ sân Thiên Trường hiện đang có vị trí ngược lại. Nên thế, người ta chỉ có thể lý giải T. Nam Định như một cơ thể được nhồi nhét, "no" đến bội thực hay cũng có thể gọi hiện tượng "tham thì thâm"? Chỉ có cách đó mới lý giải những thất bại của Nguyên Mạnh và đồng đội trước SLNA, Ninh Bình FC, Công an Hà Nội và mới nhất là Becamex TPHCM. Tình thế buộc người hâm mộ thành Nam nhớ da diết Xuân Son, Văn Toàn hay tiếc nuối chia tay Hendrio...
Hai đội bóng, 2 con đường nhưng cùng một kết quả thất vọng. Ít nhất bây giờ Hà Nội FC và T. Nam Định phải cảm thấy có gì đấy sai sai giữa đầu tư và hiệu quả?. Không ai, dù trong suy nghĩ liên tưởng đến việc Hà Nội FC và T. Nam Định mùa này lâm vào cảnh phải đua trụ hạng, nhưng để đua vô địch thì cần phải xét lại. Kewell hay Vũ Hồng Việt không phải kém tài, nhưng phương thức điều hành dường như không thuộc về họ,
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/v-league-2025-26-sau-7-vong-co-gi-do-sai-sai-post320963.html