V.League: 'Bung' ngay từ vạch tái xuất phát

Sau quãng nghỉ kéo dài 40 ngày, V.League chẳng khác gì xuất phát lại từ đầu. Sau vòng 7, giải sẽ lại dừng. Đây cũng là cột mốc nửa chặng đường của giai đoạn phân nhóm “xuôi” và “ngược”, vì vậy 3 lượt tới và ngay vòng 5 này, các đội buộc phải bung hết sức, tung nước rút ngay từ đầu để củng cố hoặc cải thiện vị trí.

HAGL phiên bản mới có chiến thắng đầu tiên

HAGL phiên bản mới có chiến thắng đầu tiên

* “HAGL 2.0” đã biết thắng

Cú sốc đầu tiên đến ngay ở trận mở màn vòng 5. Một HAGL non trẻ chưa biết thắng bất ngờ vùi dập ứng viên Viettel bất bại và vừa có chiến thắng đậm nhất (6-0) ở Cúp quốc gia (QG), ngay trên sân Hàng Đẫy. Khách quan mà nói, trận thua 1-4 này đến từ việc đội chủ nhà không có cả 2 tiền đạo người Brasil: Jeferson Elias và Geovane, thế công phải trao vào tay 2 cầu thủ sinh năm 2000 Nhâm Mạnh Dũng - Hữu Thắng. Thế nhưng, HLV Thạch Bảo Khanh lại chọn lối chơi tấn công và phải trả giá.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một HAGL phiên bản 2.0 lạ lẫm nhưng tiến bộ và trưởng thành lớn sau quãng nghỉ. Đội bóng Phố núi chơi phòng ngự phản công thực dụng và biết tận dụng tối đa các thời cơ có được. Tuấn Anh và các đàn em sẵn sàng nhường thế trận, đá lùi sâu rồi tổ chức phản đòn bằng những miếng đánh được HLV Kiatisak chuẩn bị sẵn. Viettel nôn nóng đẩy cao đội hình nhưng lại gần như không có tiền đạo mục tiêu nên sập bẫy.

Không chỉ có niềm vui trọn vẹn đầu tiên, 4 bàn thắng của HAGL còn bằng tất cả những gì mà họ làm được ở 4 vòng đầu tiên, trong đó ngoài cú sút phạt tuyệt đẹp của Minh Vương, tuyển thủ U.20 Quốc Việt đã có bàn thắng đầu tiên ở V.League. Ngược lại, Viettel không chỉ nhận thất bại đầu tiên mà còn phải vào lưới nhặt bóng gấp đôi 4 trận trước đó. 2 đội đổi chỗ cho nhau trên bảng xếp hạng.

* Ngôi đầu đổi chủ?

4 trận còn lại của vòng 5 hôm nay 8-4, hứa hẹn mang đến những xáo trộn trong tốp 6. Đội đầu bảng Bình Định sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ không dễ chơi Thanh Hóa. Đây là cuộc chiến giữa công cường - thủ chắc. Sau cú vấp ngã trong ngày ra quân trước CAHN, đội bóng đất võ đứng dậy với 3 chiến thắng liền và đang dẫn đầu với 7 bàn thắng (Rafaelson 4 bàn); trong khi đội bóng xứ Thanh dưới trướng cựu HLV tuyển Philippines Velizar Popov, bất ngờ bay cao trong tốp 4 nhờ hàng thủ bất bại, mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trước Khánh Hòa ở ngày ra quân. Nếu cứ đá như trận hòa khiến ĐKVĐ Hà Nội FC phải mướt mồ hôi hột ở vòng 4, Thanh Hóa hoàn toàn có thể gây bất ngờ tại Quy Nhơn khi chủ nhà cũng là đội để thủng lưới nhiều nhất (7 bàn), lại không còn Đình Trọng.

Nếu Bình Định mất điểm, Hà Nội FC sẽ có cơ hội tiếm ngôi khi làm khách trên sân CLB TP.HCM đang thiếu trước hụt sau. Thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vừa có trận thua muối mặt ngay trên sân nhà Thống Nhất trước “đàn em” Bà Rịa - Vũng Tàu ở Cúp QG, dù có sự trở lại của 3 ngoại binh Mansaray, Green, Campbell, nhưng không thể sánh bằng dàn sao của Bozidar Bandovic đang muốn tăng tốc.

Nhưng hứa hẹn hấp dẫn, thậm chí vô cùng căng thẳng là cuộc chiến giành chỗ đứng trong tốp 6 giữa CAHN và Hải Phòng - 2 đội đang hạng 9 và 7, nhưng chỉ cách nhau 1 điểm. Tân binh nhà giàu tham vọng thay thế vị thế của chính á quân Hải Phòng mùa rồi nhưng sớm cho thấy tiền nhiều, lắm sao chưa phải là đủ. Trong khi đó, đội bóng đất Cảng dù trải qua biến động về lực lượng nhưng với tài cầm quân của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cho thấy sẵn sàng chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào, trận làm khách mới đây trước một đại gia mới nổi khác của mùa này là Nam Định ở Cúp QG là ví dụ.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB.Đà Nẵng lại là cuộc đào thoát khỏi tốp 8 đua trụ hạng. Đội khách vẫn chưa biết thắng và đã nhận 3 thất bại, đứng chót bảng V.League, mới đây còn bị đội hạng Nhất PVF-CAND loại ở Cúp QG, nói như HLV Phan Thanh Hùng là “chẳng có lời nào để biện minh”. Một thất bại nữa sông Hàn sẽ thấy nước lũ tràn về.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202304/vleague-bung-ngay-tu-vach-tai-xuat-phat-3162823/