V-League buồn tẻ trên lối mòn

Thêm 1 vòng đấu nữa là V-League cùng các cầu thủ bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhưng trước khi kết thúc lượt đi, danh hiệu vua phá lưới chắc chắn thuộc về một cái tên ngoại binh và các CLB phía Bắc vẫn 'vô địch'.

Sự tỏa sáng bất ngờ ở cấp độ đội tuyển U.23 có giúp Lê Phát (phải) cơ hội ra sân nhiều hơn tại Ninh Bình FC trong thời gian tới?

Sự tỏa sáng bất ngờ ở cấp độ đội tuyển U.23 có giúp Lê Phát (phải) cơ hội ra sân nhiều hơn tại Ninh Bình FC trong thời gian tới?

Chân sút ngoại vẫn là "vua"

10 mùa giải gần nhất (2015-2025), ngoài Nguyễn Anh Đức của B. Bình Dương lên ngôi vua phá lưới năm 2027, 9 lần còn lại đều thuộc về các chân sút ngoại. Xa hơn nữa là 20 năm (2005- 2025), Anh Đức cũng là cầu thủ duy nhất của Việt Nam có được danh hiệu này. Mùa giải gối đầu 2 năm là V-League 2025/26, điều này cũng khó thay đổi, khi ngoại binh vẫn đang chiếm thế thượng phong về bàn thắng sau 12 vòng đấu.

Dẫn đầu danh sách ghi bàn đang là Alan (Công an Hà Nội) với 11 bàn. Friday (Hải Phòng, đã chuyển đến Ninh Bình FC) xếp thứ 2 với 7 bàn. Tiếp đến là Tagueu (Hải Phòng) 6 bàn; Artur (Công an Hà Nội) và Lucas (Thể Công Viettel) đồng 6 bàn.

Hoàng Đức là cái tên nội binh duy nhất lọt vào Top Ten đua vua phá lưới với 5 bàn, bằng với đồng đội Henrique và Daniel (Hà Nội FC). Những cầu thủ Việt có số bàn tương đối là Tuấn Hải, Quang Hải và Tiến Linh mới chỉ cán mốc 3 bàn.

Điều đáng nói, khi giải đấu chưa kết thúc vòng 13, vua phá lưới lượt đi đã chắc chắn thuộc về Alan với số bàn thắng hơn người kế sau đến 4 bàn, trong khi còn 1 trận chưa đá.

Việc ngoại binh thay nhau "làm vua" ở V-League đã không còn là chuyện lạ khi trào lưu chuộng ngoại ở hàng công vẫn được hầu hết CLB đầu tư và duy trì.

"Hiện tượng U.23" vẫn lép vế ở giải quốc nội, vì đâu?

Tính đến sau vòng 12, trong số 105 cầu thủ ghi bàn, chân sút nội chỉ nổi trội với những cái tên quen thuộc Hoàng Đức, Tuấn Hải, Quang Hải và Tiến Linh. Tuy nhiên, họ khó bề bắt kịp bởi đang bị tụt lại khá xa so với các chân sút ngoại.

Lớp đàn anh đã vậy, lứa U.23 trở xuống càng hiếm hoi hơn. Ngay cả đội hình U.23 Việt Nam vừa gặt hái thành công vang đội ở giải U.23 Đông Nam Á, SEA Games 33 và U.23 châu Á 2026 cũng xuất hiện khá khiêm tốn ở danh sách ghi bàn. Trong đó, chỉ có Lê Viktor, Nguyễn Thái Quốc Cường, Thanh Nhàn và Khuất Văn Khang đạt mốc 2 bàn, trong khi đó đóng góp 1 bàn cũng chỉ có Lê Văn Thuận, Minh Phúc, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Ngọc Mỹ, Anh Quân, Quốc Việt. Ngạc nhiên là Đình Bắc, vua phá lưới U.23 châu Á chưa có bàn thắng nào, trừ bàn thắng hụt ở trận Công an Hà Nội gặp Ninh Bình FC ở vòng đấu thứ 12.

Nguyên nhân cũng từ "đặc điểm" của V- League, cơ hội ra sân thi đấu rất ít, hoặc có cũng chỉ để "phục vụ" các chân sút ngoại hoặc thế hệ đàn anh, hoặc trong trường hợp bất khả kháng như HAGL, PVF- CAND.

Với V- League, các cầu thủ trẻ vẫn được xem như là "của để dành", hoặc tệ hơn…

Bàn thắng ít, khán giả ít, thẻ nhiều

Tính sau vòng 12, tổng số bàn thắng được ghi nhận là 220 bàn, tương đối cao (trung bình 2.68 bàn/trận) nhưng không bằng số thẻ vàng đã được rút ra (317 thẻ, trung bình 3.87 thẻ/trận). Bên cạnh đó, số thẻ đó là 12, tuy chiếm tỷ lệ khá thấp theo số trận (0,15 thẻ/trận) nhưng tính ra mỗi vòng đấu trung bình có 1 thẻ đỏ, cũng đáng báo động. Số lượng khán giả đến sân của 12 lượt trận là 442.250 người, trung bình có 5.393 người/trận, chưa tương xứng với giải đấu hàng đầu.

Ở vòng đấu gần nhất (vòng 12), kịch tính tăng lên nhờ cuộc đua ngôi đầu và đua trụ hạng, nên thế chỉ có 5 trận đấu sớm đã có đến 20 bàn thắng(tăng gần gấp đôi số bàn trung bình 12 vòng), nhưng số thẻ đỏ cũng tăng gấp đôi với 2 thẻ (0,29 thẻ/trận) và số thẻ vàng cũng tăng mạnh với 35 thẻ (5 thẻ/trận). Trong khi đó số hán giả đến sân không tăng (35.700 người, trung bình 5.100 người/trận). Vòng 12 cũng ghi nhận sức hút khá chênh lệch giữa những trận đấu ít quan trọng với các trận đấu mang tính quyết định cuộc đua vô địch. Điển hình là cuộc đối đầu giữa PVF- CAND vs Công an TPHCM chỉ có 1.500 người đến xem, trong khi trận Công an Hà Nội vs Ninh Bình FC lại đạt cột mốc 12.800 khán giả đến cổ vũ. Cũng cần nói, sân Hàng Đẫy trận này hút khán giả đến sân có một phần từ cảm hứng U.23 Việt Nam khi 2 đội có đến 7 cái tên từ Saudi Arabia trở về.

Kết

Công an Hà Nội sẽ đá muộn vòng 13 vào 22-3, nên có thể ngôi đầu sẽ đổi chủ với ứng viên duy nhất là Ninh Bình FC. Trong khi đó, các CLB phía Bắc chắc chắn vẫn vững vàng ở tốp đầu. Đó là kịch bản gần như lặp đi lặp lại ở 10 mùa giải gần nhất (trừ Quảng Nam vô địch năm 2017). Có lẽ vì thế V-League đa phần buồn tẻ trên lối mòn?

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/v-league-buon-te-tren-loi-mon-post336742.html