V.League giai đoạn 2: Xuất phát!

V.League đã qua 13 vòng đấu nhưng bây giờ 2 chuyến tàu với đích đến trái ngược nhau: ngôi vô địch và trở về hạng Nhất, mới thực sự bắt đầu.

2 cựu vương SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương sẽ lại níu chân nhau tại sông Hàn?

2 cựu vương SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương sẽ lại níu chân nhau tại sông Hàn?

Do chỉ có 7 và 5 vòng đấu, với vị trí rất sát sao hiện tại giữa các đội liền kề trong nhóm, mỗi trận đấu ở giai đoạn 2 đều là “chung kết”, chỉ cần sơ sẩy ở bước xuất phát cuối tuần này trật tự có thể lập tức thay đổi, đồng thời ảnh hưởng đến cả chung cuộc.

* Tấp nập sân Hàng Đẫy

Cả 3 CLB đứng chân trên địa bàn thủ đô cùng có mặt trong nhóm đua vô địch và ở vòng đấu đầu tiên của giai đoạn 2 đều là chủ nhà.

Mở đầu sẽ là cuộc tiếp đón CLB Hải Phòng của Viettel. Với 2 ngoại binh mới Essam và Elias, Viettel đang trở lại mạnh mẽ bằng 4 chiến thắng liên tiếp, trong đó loại cả ĐKVĐ Hà Nội FC và Nam Định để trở thành ứng cử viên sáng giá nhất ở Cúp QG. Trong khi đó, CLB Hải Phòng từ sau thất bại 0-3 trước Hà Nội FC đã trải qua chuỗi 7 trận bất bại, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước “hiện tượng” Thanh Hóa. HLV Chu Đình Nghiêm cũng có 2 sư bổ sung: cựu tiền đạo U.20 Brasil Souza Almeida và trung vệ Australia Van Meurs. Với khoảng cách 2 điểm, nếu Hải Phòng thắng sẽ lấy hạng 4, bằng ngược lại Viettel sẽ gây áp lực lớn lên 2 đối thủ cùng thủ đô ra sân sau đó.

Dù từng thắng 4-2 ở vòng 12 nhưng CAHN sẽ không dễ trong cuộc gặp lại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). Với 2 bản hơp đồng đắt giá Quang Hải, Filip Nguyễn, thêm tân binh Nigeria Success, nhưng CAHN lại bất ngờ nhận 2 thất bại liền trước đội chót bảng SHB.Đà Nẵng ở V.League và Nam Định ở Cúp QG. Do đó, 3 điểm ở trận này là mệnh lệnh với HLV Flavio. Có điều, HLV Nguyễn Thành Công của HLHT đã được 2 đồng nghiệp Phạm Minh Đức và Vũ Hồng Việt chỉ ra những điểm yếu của CAHN.

Ở trận đấu muộn nhất, Hà Nội FC sẽ quyết đòi món nơ thua sốc Bình Định 1-3 ở giai đoạn 1. Với màn ra mắt chưa thuyết phục của dàn ngoại binh mới trước Viettel ở vòng 1/8 khiến Hà Nội FC sớm trở thành cựu vương ở Cúp QG, việc có bảo vệ được chức vô địch V.League hay không của đội bóng thủ đô tùy thuộc vào sự sớm hòa nhập của Caion, Jevtovic, Antonio và Murzaev.

Cả Thanh Hóa và Nam Định đều khát thắng. Đã đứt mạch bất bại trước CAHN và Hải Phòng đều trên sân nhà, đội bóng xứ Thanh có 3 điểm sẽ đòi lại ngôi đầu nếu CAHN sảy chân. Ngược lại, Nam Định chỉ có thắng mới nuôi hy vọng đua danh hiệu.

* Sông Hàn dậy sóng

Trong nhóm đua trụ hạng, tâm điểm sẽ là trận “chung kết ngược” giữa SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương. Ở vòng 11, 2 đội hòa 1-1, nhưng sau đó với chiến thắng đầu tiên trước CAHN, SHB.Đà Nẵng đã trao lại “đèn đỏ” cho B.Bình Dương, đội duy nhất vẫn chưa biết thắng. Thật trớ trêu, đối thủ quyết định số phận mùa này của HLV Lê Huỳnh Đức lại có thể là đội bóng mà ông đã có 16 năm gắn bó trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Sông Hàn sẽ dậy sóng nhấm chìm ai?

Trong khi đó, đội áp chót TP.HCM cũng có chuyến làm khách lành ít dữ nhiều ra sân Vinh (vòng 11 từng thua 1-2). Với khoảng cách 9 điểm so với vị trí chót bảng và nhóm B chỉ có 5 vòng, chỉ cần thêm 6 điểm SLNA sẽ an toàn. Dù đội TP.HCM củng cố hàng thủ bằng trung vệ Lucas và sẽ chiến đấu với tinh thần không còn đường lùi, nhưng đội bóng xứ Nghệ sẽ không muốn đêm dài lắm mộng.

Tương tự là cặp HAGL - Khánh Hòa, đội thắng sẽ tiến gần hơn đến tấm vé trụ hạng. Có điều, 5 trận đối đầu với các đội trong nhóm ở giai đoạn 1, HAGL không thắng được bất cứ đội nào (hòa Khánh Hòa 1-1).

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/vleague-giai-doan-2-xuat-phat-3171672/