V-league mùa giải 2026: Khi 3 tướng quân Thanh Hoá 'ra trận' cùng đội bóng
Đội bóng đá Thanh Hoá với tên mới: Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hoá thi đấu trận đầu mùa giải V-league 2026 chiều 6/9 với Đội bóng đá SHB Đà Nẵng trên Sân vận động Thanh Hoá. Sắc áo vàng truyền thống của bóng đá Thanh Hoá phủ kín hơn 1 vạn chỗ ngồi trên sân vận động thỏa mãn tình yêu bóng đá của người dân xứ Thanh.


Khán đài A Sân vận động Thanh Hoá có Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá theo dõi trận đấu.
Từ những năm 80 của thế kỷ trước, tôi đã yêu mến và đi xem bóng đá Thanh Hoá khi đội bóng còn mang tên: Đội bóng đá Công An Thanh Hoá. Khi đất nước đổi mới, bóng đá cũng dần chuyển sang chuyên nghiệp, đội bóng đá Công An Thanh Hoá lần lượt "qua tay" các doanh nghiệp: Halida, Công Thanh, FLC, Hợp Lực rồi Đông Á Thanh Hoá.
Cách đây chừng 6 năm kể từ khi Đông Á "cầm" đội bóng tôi không ra sân xem trận nào vì nhiều lý do. Khi doanh nghiệp đỡ đầu đội bóng "có vấn đề", đội bóng gặp muôn vàn khó khăn, nguy cơ cận kề với việc không còn đội bóng.
Giai đoạn này có thể khái quát ngắn gọn: người dân Thanh Hoá nói chung nhất là những người hâm mộ "môn thể thao vua" nói riêng như "ngồi trên đống lửa" lo lắng cho số phận đội bóng đá quê hương. Đến độ có dư luận rằng: lãnh đạo cao nhất của Thanh Hoá không phải người Thanh Hoá nên không quan tâm đến bóng đá xứ Thanh…
Thế rồi, vào ngày đẹp trời của "tháng 8 mùa thu" năm 2026, xuất hiện một doanh nhân họ "Lê" - ông Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch Tập đoàn T-Group và Thăng Long Instruments đứng ra "gánh vác" gánh lại sứ mệnh phát triển bóng đá quê nhà.
"Chân ướt chân ráo" tiếp quản đội bóng trong muôn vàn khó khăn, nhưng với tinh thần, trách nhiệm của người con quê hương, vào lúc khó khăn nhất đã đứng ra cùng lo toan, đáp lại tình yêu bóng đá của xứ Thanh.

Câu lạc bộ Thanh Hóa giành chiến thắng 3-2 trước Đà Nẵng trong trận ra quân tại LPBank V.League 1 2026/2027, diễn ra chiều 6/9 trên sân Thanh Hóa.
Chỉ trong thời gian rất ngắn để bắt đầu cho trận đấu đầu tiên trên sân nhà với Đội bóng đá SHB Đà Nẵng chiều ngày 6/9, mọi công việc chuẩn bị nhanh chóng hoàn tất. Khoảng 15 giờ ngày 6.9, các ngả đường chạy về Sân vận động Thanh Hoá trên đường Lê Quý Đôn, màu vàng trên áo của người hâm mộ đã nối nhau vào sân dệt nên sắc vàng khắp sân vận động.
Trước giờ bóng lăn trên Khán đài A Sân vận động Thanh Hoá xuất hiện Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, 3 vị tướng đều mặc áo vàng màu áo truyền thống của Đội bóng đá Thanh Hoá "ra trận".
Đây là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời, tỏ rõ trách nhiệm và sự quan tâm to lớn của lãnh đạo Thanh Hoá. Tôi cùng với nhiều người hâm mộ trên khán đài đều chung suy nghĩ: "trận đánh" này có 3 tướng quân "chỉ huy" không thắng mới là chuyện lạ!

Người hâm mộ ra sân cùng đội bóng.
Sau khi lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, cùng lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hoá tặng hoa chúc mừng 2 đội, tổ trọng tài, trọng tài chính "phát lệnh" trận đấu bắt đầu.
Với truyền thống vượt khó và phẩm chất: "Tuổi trẻ đất Lam Sơn/ Gian khổ chí không sờn/ Phất cao cờ quyết thắng", trận đấu diễn ra sôi nổi ngay từ phút đầu, tiếng hò reo không ngớt nhất là những lúc bóng trong chân các cầu thủ Thanh Hoá.
Phút thứ 12 của trận đấu tận dụng quả phạt ngay gần đường biên ngang phần sân đội SHB Đà Nẵng, đội bóng đá Câu lạc bộ Thanh Hoá đã ghi bàn đầu tiên trong sự reo hò, vỗ tay rền vang.
Trong suốt hơn 90 phút thi đấu trước sức tấn công không mệt mỏi của đội khách, kết thúc trận đấu, câu lạc bộ Thanh Hoá thắng SHB Đà Nẵng với tỉ số 3-2, làm thỏa lòng mong ước của đông đảo người hâm mộ.
Đây mới là trận đấu đầu tiên của mùa giải 2026, chặng đường phía trước còn dài, nhưng trận đấu này là kết quả vô cùng quý giá để Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hoá tiếp tục rèn giũa, bổ sung lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật phù hợp cho từng trận đấu tiếp theo.
Được sự quan tâm đặc biệt, nguồn cổ vũ, động viên kịp thời của các vị lãnh đạo cao nhất tỉnh Thanh Hoá cùng với sự cuồng nhiệt của người hâm mộ xứ Thanh, đầu đã xuôi, đuôi sẽ lọt, hy vọng Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hoá sẽ gặt hái tiếp những kết quả xứng đáng.


