V.League muốn đẹp, hãy học HLV Kiatisuk!
HLV Kiatisuk xứng đáng là hình mẫu để nói về một HLV cư xử chuẩn mực trên sân cỏ.
Trưa nay (18/2), VFF treo quyền chỉ đạo 2 trận với HLV Văn Sỹ Sơn. "Căn cứ báo cáo của giám sát, trọng tài và tư liệu chuyên môn của trận đấu giữa CLB CAHN và CLB Quảng Nam ngày 15/2 tại V.League 2024/2025, căn cứ báo cáo và đề nghị của ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2024/2025: Quyết định phạt 5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Văn Sỹ Sơn, HLV trưởng CLB Quảng Nam do có hành vi phản ứng với trọng tài", Ban kỷ luật VFF nêu lý do trong văn bản.
Trước đó, HLV Văn Sỹ Sơn đã chỉ trích cách điều hành của trọng tài, cho rằng họ đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến bóng đá Việt Nam. Ông Sơn đã có phản ứng mạnh mẽ, thậm chí còn ném chai nước sau khi CLB CAHN ghi bàn thắng thứ tư vào lưới CLB Quảng Nam.
Vòng đấu thứ 13 đã có hai HLV nhận thẻ đỏ là HLV Velizar Popov (CLB Thanh Hóa) và HLV Lê Đức Tuấn (CLB Đà Nẵng). Cả hai đều có hành vi phản ứng với quyết định của trọng tài.
Điều đáng chú ý là vào ngày mai (19/2), Quảng Nam FC và Thanh Hóa sẽ đối đầu nhau tại sân Tam Kỳ. Chuyện hy hữu xảy ra là cả hai đội đều không có sự dẫn dắt của HLV trưởng, do HLV Văn Sỹ Sơn và HLV Velizar Popov đều bị cấm chỉ đạo sau vòng đấu vừa qua.
Nếu chỉ bàn về phản ứng với trọng tài, tình trạng này gần như diễn ra liên tục ở V.League, từ các trợ lý cho đến HLV và cả lãnh đạo CLB. Chúng ta chưa đề cập đến đúng - sai, nhưng rõ ràng hành vi phản ứng của các HLV với trọng tài là không đúng. Các HLV chỉ phải đối mặt với hậu quả bằng cách nhận thẻ phạt mà không thể thay đổi quyết định của trọng tài.
HLV Kiatisuk từng là "quý ông" ở V.League với cách cư xử chuẩn mực. Ảnh: HAGL
Nếu phải chọn một HLV làm gương cho các đồng nghiệp tại V.League, đó chắc chắn là HLV Kiatisuk. Cách cư xử của ông giống như một "quý ông" trên sân cỏ, thực sự đáng ngưỡng mộ. Từ thời còn làm cầu thủ cho đến vai trò HLV, Kiatisuk luôn thể hiện sự chuyên nghiệp tại V.League.
Trong suốt bốn năm dẫn dắt CLB HAGL và CLB CAHN, Kiatisuk đã nhận được sự yêu mến từ đông đảo người hâm mộ Việt Nam và luôn giữ thái độ lịch thiệp trước các quyết định của trọng tài. "Zico Thái" thường chỉ mỉm cười và lắc đầu chứ không lao vào tranh cãi với trọng tài ở V.League. Lần hiếm hoi HLV Kiatisuk tức giận với trọng tài là khi HAGL thua 1-2 trước Yokohama F.Marinos tại AFC Champions League, nhưng ông không phải kiểu HLV hung hăng với trọng tài theo cách bất chấp đúng - sai.
Bóng đá không chỉ là cuộc chơi của trọng tài hay cầu thủ, mà cần sự đóng góp chung của tất cả mọi người. Nếu các HLV cư xử đẹp và chuẩn mực như Kiatisuk, chắc chắn rằng V.League sẽ trở nên đẹp hơn.