V-League sau vòng 14 2025/26: Đầu thưa đuôi chật
Dự báo sẽ có điểm trước PVF- CAND, nhưng SHB Đà Nẵng đã làm nhiều hơn thế ngay trong lần đầu mừng sân nhà đổi tên thành Chi Lăng, rút ngắn khảng cách với chính đối thủ thành tối thiểu. Trong khi đó, Công an Hà Nội tiếp tục chuỗi thăng hoa để bảo vệ lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Quế Ngọc Hải đeo băng thủ quân trong chiến thắng 3-0 của SHB Đà Nẵng trước PVF- CAND.
Cảm xúc Chi Lăng
Dễ đã mấy mùa SHB Đà Nẵng thiếu vắng những trận thắng cách biệt 3 bàn, dù đó là trận đấu trên sân nhà. Cái tên "Hòa Xuân" thành nỗi ám ảnh với Phan Văn Long và đồng đội. Vì vậy, việc sân nhà được "sang tên" thành Chi Lăng, ít nhất cũng tác động tích cực phần nào đến tâm lý cầu thủ SHB Đà Nẵng.
Tuy nhiên, nếu chỉ có thế chưa thể lý giải về chiến thắng tưng bừng ở trận cầu 6 điểm với PVF- CAND. Sự bổ sung những cái tên chất lượng Quế Ngọc Hải, Ribamar, Lamothe Pierre, Võ Nguyên Hoàng cùng với việc Gustavo (Đỗ Phi Long) nhập tịch thành công giúp cho đội bóng sông Hàn bổ khuyết đáng kể những lỗ hổng trong đội hình. Kết quả của sự thay đổi là tích cực. Ở vòng 12, dù để thua chủ nhà HAGL 0-1, nhưng cách vận hành của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đã có sự biến chuyển đáng kể nếu chưa thể nói là tích cực.
Trở lại với trận đấu "chào tên" Chi Lăng, SHB Đà Nẵng khai thông bế tắc khá sớm ở phút thứ 10 bằng bàn thắng của Hồng Phúc. Không chỉ thế, hàng phòng ngự với sự xuất hiện của Quế Ngọc Hải và Đỗ Phi Long còn vô hiệu hóa các chân sút của PVF- CAND, đặc biệt là chân sút nhập tịch Hoàng Vũ Samson vốn rất "mắn bàn" khi đối đầu với đội bóng sông Hàn trong màu áo CLB Quảng Nam trong quá khứ hay chính PVF- CAND ở giải hạng Nhất trước đây. Bàn nhân đôi cách biệt của Ribamar ở phút 80 hay pha đốt lưới nhà của Xuân Bắc ở cuối trận cũng rất khác với SHB Đà Nẵng trước đây. Thay vì thường nhận bàn thua ở thời điểm nhạy cảm này, SHB Đà Nẵng đã duy trì thể lực để tạo sức ép lên đối thủ và có thêm bàn thắng. Riêng Ribamar, ngoại binh người Brazil có màn chào sân Chi Lăng ấn tượng.
Thắng giòn giã, nhưng Quế Ngọc Hải vẫn khiêm tốn khi cho rằng, SHB Đà Nẵng vẫn có nhiều phải làm ở chặng đường còn lại. Quả thực, tuy vẫn còn 1 trận chưa đấu, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn vẫn đối diện với vô vàn thách thức khi đó là trận đấu bù (vòng 13) với Công an Hà Nội đang có phong độ cao và vị trí hiện tại vẫn là đáy bảng. Tuy nhiên, tinh thần Chi Lăng có thể sẽ là bước ngoặt cực kỳ quan trọng và hữu ích với SHB Đà Nẵng đồng thời cũng khiến cho cuộc đua tránh suất xuống hạng ở nhóm cuối bảng chật chội hơn bao giờ hết, với cách biệt chỉ còn 1 đến 2 điểm hay là hiệu số thắng bại.
Cũng ở miền Trung, SLNA cũng có chiến thắng quan trọng (1-0) dù phải làm khách của người láng giềng Hà Tĩnh, tạm thời áp sát đối thủ này với 1 điểm ít hơn (16 so với 17). Trong khi đó, dù rất quyết tâm và ghi bàn dẫn trước, song HAGL không thể trở thành đội bóng đầu tiên chặn chuỗi bất bại của chủ nhà Công an Hà Nội. Đội khách thể hiện lối chơi phản công sắc bén và ghi bàn do công của ngoại binh Marciel ở phút 40, nhưng chiều sâu đội hình Công an Hà Nội giúp họ lội ngược dòng trong ngày mà Minh Phúc, và đặc biệt là Rogerio Alves lập cú đúp khi đóng thế Alan.
35 điểm cho Công an Hà Nội trong khi vẫn còn 1 trận chưa đá, HLV Polking và các học trò tạo khoảng cách khá rõ ràng so với các nhóm bám đuổi Ninh Bình FC, Thể Công Viettel và Hà Nội FC.

Quang Hải cùng Công an Hà Nội tiếp tục đà tiến.
Xuân Son ghi bàn, T . Nam Định thắng
Tại Thiên Trường ngày 1-3, dù bị Ninh Bình FC dẫn trước 2 bàn nhưng T. Nam Định đã ngược dòng để giành thắng cuối cùng với tỷ số 3-2, đánh dấu sự trở lại ngọt ngào của HLV Vũ Hồng Việt trên băng ghế chỉ đạo. Đáng nói, Xuân Son cũng "mở tài khoản" tại V-League 2025/26 với bàn đánh đầu đẹp mắt, giúp T. Nam Định (15 điểm) thoát khỏi nhóm 5 đội xếp cuối. Trong khi đó, thất bại khiến Ninh Bình FC tụt lại, kém đến 8 điểm so với đội đầu bảng Công an Hà Nội (27 so với 35), thậm chí còn bị Thể Công Viettel (28đ) soán ngôi nhì bảng sau trận thắng 1-0 trước Hà Nội FC.
Trên sân nhà Lạch Tray, Hải Phòng để đội khách ghi bàn dẫn trước, nhưng vùng lên và có thời điểm dẫn lại 3-1. Không còn gì để mất, đội bóng xứ Thanh dồn lên tấn công và ghi liền 2 bàn ở những phút cuối trận đấu, trong đó cựu vua phá lưới Rimario vừa trở lại đã góp 1 bàn.
Ở trận đấu còn lại trên sân Thống Nhất, Công an TP Hồ Chí Minh bất ngờ thất thủ trước Becamex TPHCM với tỷ số 0-1.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/v-league-sau-vong-14-2025-26-dau-thua-duoi-chat-post337504.html














