V.League thành bại tại ngoại binh

Dù chỉ chiếm 3 vị trí trong đội hình nhưng ngoại binh được coi là quyết định từ 50-70% sức mạnh của một CLB, đặc biệt là hàng công. Do đó, không có gì ngạc nhiên, một điểm chung của 5 đội đang xếp cuối bảng V.League sau 10 vòng đấu là ngoại binh quá tệ hoặc có vấn đề.

CLB TP.HCM lại ném đi “triệu đô” với bộ 3 tiền đạo người Brasil

CLB TP.HCM lại ném đi “triệu đô” với bộ 3 tiền đạo người Brasil

Trước khi rời ghế, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) thất vọng đến mức tuyên bố: Sẽ không dùng hàng ngoại, tốn tiền mà trình độ không hơn gì cầu thủ nội. Ngay từ đầu mùa, ngoại binh đã là vấn đề đau đầu cho HLHT. Claudecir đá hỏng liền 2 quả penalty trong 1 trận đấu khiến họ thua ngược Than QN 1-2 theo cách khó tin. Mới sau vòng 2 buộc phải thay bằng Chevaughn Walsh, cựu tiền đạo HAGL bị Thanh Hóa chê, cũng không khá hơn và cũng bỏ lỡ quả 11m khiến HLHT thua CLB Sài Gòn và HLV Minh Đức ra đi.

Vì ít tiền, SLNA luôn trong cảnh “nội gánh ngoại”. Những tưởng mùa này khá hơn khi lấy được chân sút số 1 của HLHT năm rồi với 10 bàn thắng là Bruno Sousa, nhưng cái duyên ghi bàn của chân sút người Brasil này đã để lại ở Hà Tĩnh. Từ đầu giải, anh chỉ mới 1 lần “nổ súng”. Tiền đạo Onyekachi thậm chí còn hoàn toàn vô hại.

CLB Hải Phòng thì đã 6 trận liền không biết thắng và cũng chẳng biết ghi bàn, trong đó có nguyên nhân tiền đạo người Jamaica Lynch “khó ở”, không chịu ra sân vì mâu thuẫn về tài chính với CLB.

Nhưng gây thất vọng tràn trề là 2 đại diện của TP.HCM, 2 CLB “nhà giàu” phải khóc vì dàn ngoại binh đắt giá của mình. Thay cho cặp tiền đạo “triệu đô” người Costa Rica mùa trước, CLB TP.HCM tiếp tục “nhập khẩu” 3 tiền đạo Brasil cũng “triệu đô”. Được kỳ vọng lớn nhưng Dario và Barros mỗi người mới ghi được 1 bàn, còn Paulo thì chỉ đi… “bắn chim”. Tương tự, bộ ba tấn công Matsui - Takasaki - Woo Sang-ho không chỉ không “J.League hóa” được CLB Sài Gòn mà còn chưa một lần lập công. Buộc phải thừa nhận thất bại, cả 2 CLB đã quyết định tống tiễn tất cả các ngoại binh.

Không chỉ 5 đội cuối bảng mà sự sa sút của CLB Hà Nội cũng vì ngoại binh. Nổi tiếng khôn khéo trong việc chọn người, nhưng nhà á quân mùa này đã đi nước cờ sai khi quyết định chia tay Omar (đến B.Bình Dương) và Rimario (Bình Định) để lấy về chân sút số 1 của đối thủ Viettel Bruno Cunha và tiền vệ Geovane của CLB Sài Gòn. Trên lý thuyết đây là sự nâng chất nhưng vấn đề là 2 ngoại binh mới này dù rất xuất sắc lại không phù hợp với lối chơi của CLB Hà Nội nên sự hòa nhập khá khó khăn, cộng thêm Bruno liên tục chấn thương.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202104/vleague-thanh-bai-tai-ngoai-binh-3053317/