Vai diễn cuối cùng của huyền thoại màn ảnh Hàn Ahn Sung Ki trước khi qua đời

Trong vai diễn sau cùng của đời mình, Ahn Sung Ki đã không chọn ánh hào quang, mà chọn một bước lùi trầm tĩnh, để lịch sử, điện ảnh và thời gian tự nói lời tiễn biệt.

Sáng 5/1, biểu tượng huyền thoại của màn ảnh Hàn Ahn Sung Ki trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 74, khép lại hành trình gần 70 năm gắn bó trọn vẹn với điện ảnh Hàn Quốc. Sự ra đi của ông không chỉ khiến giới làm phim tiếc thương, mà còn để lại một khoảng lặng sâu dài trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Ahn Sung KI, biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc, khép lại hành trình gần 70 năm sống trọn với màn bạc

Ahn Sung KI, biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc, khép lại hành trình gần 70 năm sống trọn với màn bạc

Với điện ảnh Hàn Quốc, sự ra đi của Ahn Sung Ki không chỉ là mất mát của một diễn viên gạo cội, mà là khoảnh khắc một kỷ nguyên khép lại. Vai diễn cuối cùng của ông trong Noryang: Deadly Sea (Đại hải chiến Noryang - Biển chết) không phải vai chính, không có cao trào dành riêng cho nhân vật, nhưng lại mang sức nặng biểu tượng hiếm có: một lời chào lặng lẽ của diễn viên quốc dân sau gần bảy thập kỷ sống trọn với màn bạc.

Noryang: Deadly Sea (2023) là tác phẩm cuối cùng Ahn Sung Ki, ông có một vai diễn lặng lẽ nhưng mang sức nặng biểu tượng

Noryang: Deadly Sea (2023) là tác phẩm cuối cùng Ahn Sung Ki, ông có một vai diễn lặng lẽ nhưng mang sức nặng biểu tượng

Trong Noryang: Deadly Sea, phần kết của bộ ba sử thi về Đô đốc Yi Sun Sin, Ahn Sung Ki xuất hiện với vai Eo Yeong Dam, vị lão thần thận trọng, điềm đạm, luôn đứng sau chiến lược và vận mệnh quốc gia. Đó là một vai diễn ít thoại, không phô trương, nhưng mỗi khung hình có ông đều mang theo cảm giác của lịch sử đang thở. Như thể chính thời gian đã chọn gương mặt ấy để khép lại một thiên anh hùng ca. Không cần ánh nhìn dữ dội hay lời hô hào bi tráng, Ahn Sung Ki chỉ cần hiện diện, và sự hiện diện ấy đủ khiến khán giả nhận ra: đây là lần cuối cùng ông đứng trước ống kính.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Noryang không được quảng bá như "vai diễn cuối cùng" của Ahn Sung Ki. Khi phim ra mắt cuối năm 2023, ông vẫn xuất hiện tại các sự kiện điện ảnh, vẫn nói về khả năng trở lại. Nhưng điện ảnh vốn nghiệt ngã và cũng rất nhân văn: nó thường chọn cho những huyền thoại một cái kết mà chính họ không hề hay biết. Vai diễn Eo Yeong-dam vì thế trở thành một “lời chào không hẹn trước”, nơi Ahn Sung-ki trao lại sân khấu cho thế hệ sau, giống hệt cách ông đã sống suốt sự nghiệp – lặng lẽ, chuẩn mực và đầy trách nhiệm.

Ahn Sung Ki trong những lần xuất hiện công khai cuối đời, vẫn mang theo tinh thần điện ảnh bền bỉ

Ahn Sung Ki trong những lần xuất hiện công khai cuối đời, vẫn mang theo tinh thần điện ảnh bền bỉ

Nhìn lại, vai diễn cuối cùng này như sự chắt lọc toàn bộ hành trình nghệ thuật của ông. Từ một cậu bé bước lên phim trường năm năm tuổi, trở thành gương mặt đại diện cho điện ảnh Hàn Quốc qua các thời kỳ biến động, Ahn Sung-ki chưa bao giờ cần những cái kết ồn ào. Ông từng là người lính, kẻ lang thang, viên cảnh sát, người cha, người bạn, người chứng nhân của lịch sử. Và ở Noryang, ông trở thành chính điều mà điện ảnh Hàn Quốc luôn cần ở ông: một trụ cột tinh thần.

Có một sự trùng hợp đầy ám ảnh: Noryang kể về trận hải chiến cuối cùng, nơi Đô đốc Yi Sun Sin ngã xuống để hoàn tất sứ mệnh lịch sử. Và cũng trong bộ phim ấy, Ahn Sung Ki để lại vai diễn cuối cùng của đời mình. Cả hai đều không nói lời từ biệt. Cả hai đều rời đi trong tư thế hoàn thành trách nhiệm. Điện ảnh, ở khoảnh khắc này, trở thành tấm gương phản chiếu định mệnh.

Sau khi tin ông qua đời lan đi, nhiều khán giả quay lại Noryang và nhận ra một điều: mỗi cảnh có Ahn Sung Ki bỗng trở nên khác hẳn. Không còn là một vai phụ trong phim sử thi, đó là lời nhắn gửi cuối cùng của một nghệ sĩ dành cho khán giả, rằng điện ảnh không chỉ là ánh đèn, mà là sự bền bỉ, kỷ luật và lòng tin vào giá trị con người. Ông ra đi không để lại khoảng trống ồn ào, mà để lại một chuẩn mực rất khó thay thế.

Từ huyền thoại sống đến dấu chấm lặng lẽ, Ahn Sung Ki để lại một chuẩn mực không ồn ào cho điện ảnh Hàn Quốc

Từ huyền thoại sống đến dấu chấm lặng lẽ, Ahn Sung Ki để lại một chuẩn mực không ồn ào cho điện ảnh Hàn Quốc

Vai diễn cuối cùng của Ahn Sung Ki vì thế không cần được nhớ đến như một "vai diễn hay nhất", mà như một dấu chấm hoàn hảo. Một dấu chấm được đặt đúng chỗ, đúng lúc, đúng tinh thần của người đã dành cả đời để đứng trước máy quay mà chưa từng quay lưng với điện ảnh. Và khi màn hình tối đi sau Noryang, khán giả hiểu rằng: có những huyền thoại không cần lời kết, bởi chính sự im lặng của họ đã là một tuyên ngôn.

Ngọc Hân - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/vai-dien-cuoi-cung-cua-huyen-thoai-man-anh-han-ahn-sung-ki-202601051550386743.html