Vải thiều Bắc Giang 'cháy' hàng ở Hà Nội

Từ đa dạng kênh bán hàng nên vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ rất thuận lợi ở thị trường Hà Nội. Hiện đã vào cuối vụ nên nhiều thời điểm các đơn vị kinh doanh và tiểu thương hết hàng.

Đa kênh tiêu thụ

Dạo qua thị trường Hà Nội, từ đầu vụ thu hoạch đến nay, vải thiều Bắc Giang tiêu thụ rất thuận lợi. Tại các siêu thị, cửa hàng kinh doanh, chợ truyền thống… mặt hàng vải thiều được bày bán ở vị trí bắt mắt. Đáng chú ý, ngay từ thời điểm đầu vụ, vải thiều đã có mặt tại các hệ thống siêu thị thực phẩm như Sói Biển, Bác Tôm, Clever Food…, giá bán khoảng 90 nghìn đồng/kg, cao hơn gấp đôi so với chợ truyền thống.

Khách hàng mua vải thiều Lục Ngạn trong hệ thống siêu thị Big C tại Hà Nội. Ảnh: Lê Nam.

Khách hàng mua vải thiều Lục Ngạn trong hệ thống siêu thị Big C tại Hà Nội. Ảnh: Lê Nam.

Lý giải giá bán cao, đại diện hệ thống siêu thị Bác Tôm cho biết đây là loại vải được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các nhà vườn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, khâu bảo quản được chú trọng, chất lượng vải luôn bảo đảm để phục vụ đối tượng khách hàng cao cấp.

Theo Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Nguyễn Thái Dũng, 76 siêu thị, cửa hàng tự chọn với thương hiệu BRG Mart và Haprofood/BRG Mart đã vào cuộc đồng hành cùng người dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều. Tương tự, Tập đoàn Aoen, Mega Market, Co.op Mart… cũng cử đại diện thu mua làm việc với một số doanh nghiệp tiêu thụ vải thiều chuẩn bị sản lượng, vùng nguyên liệu, thương thảo, ký kết biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm tại các mã vùng trồng.

Bên cạnh đó, nối tiếp thành công của những năm gần đây, một số doanh nghiệp đã mở rộng thị phần nhờ bán hàng qua kênh thương mại điện tử. Các doanh nghiệp kết hợp đưa hàng lên trang Alibaba.com để quảng bá, sau đó chốt đơn đáp ứng nhu cầu của khách hành. Trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook… cũng xuất hiện nhiều nhóm rao bán vải thiều Bắc Giang.

Nhìn chung các kênh phân phối đã có sự chuyên nghiệp hơn từ khâu liên kết, quảng bá cho đến phục vụ khách hàng, nhờ đó việc tiêu thụ thuận lợi. Chưa có con số thống kê chính thức song riêng hệ thống siêu thị, cửa hàng tự chọn của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội mỗi ngày tiêu thụ hàng tấn vải thiều Bắc Giang.

“Cháy” hàng theo ngày

Khảo sát tại một số chợ và điểm bán nhỏ lẻ ở TP Hà Nội, giá bán vải thiều tăng- giảm tùy thuộc từng thời điểm, cơ sở kinh doanh. Theo chủ một cửa hàng kinh doanh hoa quả tại chợ Thành Công (quận Ba Đình), thời điểm đầu vụ, lượng hàng không nhiều nên giá bán cao, sau giảm vào thời điểm chính vụ.

Ngành Công Thương Hà Nội đã đẩy mạnh kết nối cung - cầu với hệ thống siêu thị Big C, Co.op Mart, Lotte Mart, Vin Mart… Đồng thời, phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức Tuần lễ quảng bá, giới thiệu vải thiều và các sản phẩm đặc trưng của Bắc Giang, qua đó kích cầu tiêu dùng thị trường nội địa”.

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội

Một tiểu thương ở chợ 337, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) cho biết, năm nay vải thiều chất lượng ngon, ít sâu đầu cuống. Thời điểm chính vụ giá 15 nghìn đồng/kg, ba ngày gần đây tăng lên 20- 25 nghìn đồng/kg.

Dưới ánh đèn đường, vừa thoăn thoắt bán hàng cho khách, chị Phạm Thị Huyền (quê ở tỉnh Thanh Hóa) kinh doanh hoa quả trên đường Nguyễn Xiển chia sẻ, đây là năm đầu tiên chị kinh doanh thêm mặt hàng vải thiều Bắc Giang. Để có sản phẩm tiêu thụ, từ trước mùa vải, vợ chồng chị đã lên huyện Lục Ngạn liên hệ đặt hàng với một số nhà vườn.

Hằng ngày chồng chị trực tiếp đưa xe ô tô lên vận chuyển vải về bán. Nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, vợ chồng chị cân đối số lượng nhập về hợp lý để bán trong ngày, bảo đảm cho trái vải thiều luôn tươi, tránh khô héo. “Dù mới năm đầu kinh doanh vải thiều Bắc Giang nhưng tôi thấy người mua đánh giá chất lượng vải rất tốt.

Trung bình mỗi ngày tôi bán được từ 5-7 tạ vải. Dù vất vả đêm hôm nhưng trừ gốc và các chi phí khác, hy vọng vụ vải kết thúc, vợ chồng tôi có thêm một khoản thu nhập khá”, chị Huyền nói.

Cách điểm bán hàng của chị Huyền không xa, bên chiếc xe tải có biển đề vải 17 K sắp hết hàng, nữ chủ hàng phấn khởi khoe hôm nay mới cuối giờ sáng đã “cháy” hàng, nhiều người đến hỏi mua nhưng không có bán. Sớm mai lại lên Bắc Giang nhập hàng song số lượng sẽ nhiều hơn.

Hiện đa số khách hàng đều có chung tâm lý tranh thủ mua bởi sắp hết vụ vải thiều. Chị Hồng Cẩm, nhà ở quận Thanh Xuân cho biết, nhà gần chợ, cứ đến mùa vải gia đình chị thường xuyên mua về để ăn. Từ đầu mùa vải năm nay chị đã nhiều lần mua vải về ăn dần và làm quà biếu. “Mấy chị em ở cơ quan vào buổi trưa cũng hay mua vải về quây quần thưởng thức. Vải thiều Bắc Giang năm nay nói chung mọng nước, vị ngọt hơn, ít sâu cuống, giá bán phải chăng, thường ở mức hơn 20 nghìn đồng/kg, chỉ tiếc là đã vào cuối vụ”, chị Hồng Cẩm thông tin.

Khắc Kiên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/kinh-te/387385/vai-thieu-bac-giang-chay-hang-o-ha-noi.html