Vẫn bị lỗ

A Bì là người không thể chịu nổi một chút mất mát, nếu có gì thua thiệt thì cả đêm đó sẽ không ngủ được. Có lần nhà máy trả lương 1.085 nhân dân tệ, nhân viên phát lương đưa cho A Bì 1.084 nhân dân tệ và 9 xu vì không còn một xu. A Bì cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng lại xấu hổ nói ra rằng mình đã ba ngày liên tiếp ngủ không ngon vì chuyện này.

Một hôm, nhà máy phân công nhiệm vụ dọn dẹp, lãnh đạo phân công A Bì và Lưu Năng vào một nhóm. Lưu Năng là một người lười biếng và A Bì thì quá cầu kỳ trong mọi việc. Chẳng bao lâu sau, họ bắt đầu cãi nhau vì sự phân công công việc không đồng đều. Bạn nói tôi kén cá chọn canh, còn tôi lại nói bạn không tận dụng đủ lợi thế, ngôn từ càng lúc càng kịch liệt và cuối cùng, mặt đỏ gay, mắt nhìn chằm chằm, hai bên bắt đầu lao vào choảng nhau.

Minh họa Lê Tâm

Minh họa Lê Tâm

Thành thật mà nói, ngoài việc di chuyển, hai người họ còn dùng đủ mọi chiêu thức, bao gồm đá, đấm, tát, đối đầu và dùng miệng cắn, nhìn hoa cả mắt đặc biệt là khi A Bì vừa đánh vừa la hét. Đồng nghiệp tranh nhau khuyên giải, nhưng kết cục là càng đánh càng hăng. Thế là giám đốc xưởng được gọi đến.

Giám đốc là người hiểu rõ tâm lý của A Bì, tức giận hét lên: “Nếu còn đánh nhau nữa tôi sẽ trừ tiền thưởng của các anh!”. Câu nói này thật linh nghiệm khiến hai người tự động thu vũ khí lại.

Đến tối, A Bì nằm trên giường đếm ngón tay: “Lưu Năng đá tôi trước, sau đó tôi đá anh ta, rồi anh ta tát vào mặt tôi, tôi tát vào mặt anh ta, sau đó anh ta cắn tôi cánh tay và cổ tay, tôi cũng cắn vào cánh tay và cổ tay của anh ấy ...”. Một lúc sau, đã có kết quả. "Điểm" của Lưu Năng là: hai cú đá, một cái tát, một miếng cắn và ba cú đấm. Và “thành tích” của A Bì là: hai cú đá, ba cú đánh, một cái tát, một miếng cắn và hai cú đấm. Ôi trời ơi! Lưu Năng lại đấm mình hơn một quyền! Chịu đựng sự thua thiệt, A Bì tức giận đến mức bụng như bong bóng, trằn trọc mãi không sao ngủ được nữa!

A Bì nướng bánh mè trên giường một lúc thì đánh thức vợ nằm bên cạnh, vợ dụi mắt phàn nàn: “A Bì, anh không ngủ được, hôm nay anh đã làm gì vậy?”. A Bì đem câu chuyện hôm nay kể một lượt cho vợ nghe, còn cho biết tâm lý mình không ổn định và nhờ vợ mua thuốc ngủ cho.

Vợ nghe xong nói: “Em nói cho anh biết tại sao anh trằn trọc nhé. Thì ra thói quen cũ lại tái diễn. Nào, để em phân tích cho anh xem anh có bị thiệt hại gì không”. Người vợ kêu lên: “Chồng ơi, ngủ ngon nhé! Anh không bị tổn thất gì cả!”.

A Bì cười khổ nói: “Vợ ơi, em đừng an ủi anh nữa. Rõ ràng là anh đã bị thêm một cú đấm, làm sao mà không chịu thiệt được?”.

Vợ anh nhắc nhở: “Không phải anh vừa nói là cắn Lưu Năng một miếng sao?”.

A Bì tức giận nói: “Nhưng Lưu Năng cũng cắn anh một miếng, cái này thôi không tính nữa. Vấn đề là ở chỗ anh bị hắn đấm thêm một cú đấm nữa!".

Người vợ nói: “Chậc chậc, anh cắn Lưu Năng một miếng không giống như những miếng cắn khác. Anh quên rằng anh có hơn người khác một chiếc răng khôn và chiếc răng đó dài hơn những chiếc khác à!".

A Bì chợt nhớ ra mình còn có thêm một chiếc răng nanh nữa. Chân răng cửa của anh ấy bác sĩ nói đó là răng khôn, không nhổ cũng không sao, nhưng không ngờ A Bì lại không nhổ ra vào thời điểm quan trọng! Nghĩ đến đây, A Bì cuối cùng cũng tìm lại được thăng bằng, ôm vợ chuẩn bị đi ngủ, cùng lúc đó, vợ anh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ nằm xuống chưa đầy nửa phút, A Bì lại ngồi dậy, thở hổn hển nói: "Mẹ kiếp, A Bì tôi còn thua thiệt!".

Người vợ ngơ ngác: “A Bì, em chưa nói rõ sao? Vết cắn của anh thật phi thường!”.

A Bì tức giận nói: “Em nói đúng, vết cắn của anh quả thực phi thường, nhưng cái tát của Lưu Năng cũng lợi hại, bàn tay của tên tiểu tử ấy có sáu ngón!”.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Thiên Thiên Cố sự (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/van-bi-lo-i737857/