'Văn chương lan tỏa yêu thương' của nữ sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trong thời gian gần đây, những hình ảnh đau thương về đồng bào miền Bắc chịu ảnh hưởng của thiên tai khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong khoảnh khắc khó khăn ấy, một dự án đầy ý nghĩa đã ra đời. Dự án 'Văn chương lan tỏa yêu thương' do Hồng Diễm, sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đứng ra thực hiện, đã trở thành một nguồn cảm hứng lớn, mang lại hy vọng và sự sẻ chia đến với cộng đồng.

Khi Văn học góp phần xoa dịu đau thương

Nguyễn Thị Hồng Diễm (sinh năm 2003) đang học ngành Sư phạm Văn tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, từng là cái tên quen thuộc khi xuất hiện trên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong. Không chỉ có thành tích học tập tốt, Hồng Diễm còn tham gia rất nhiều các hoạt động tình nguyện khác và luôn tích cực trong việc hỗ trợ cộng đồng.

Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh viên năm tư ngành Sư phạm Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Nguyễn Thị Hồng Diễm, sinh viên năm tư ngành Sư phạm Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Xuất phát từ tình yêu đối với văn chương và sự thấu hiểu sâu sắc về nỗi đau của những người dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, Hồng Diễm đã nảy ra ý tưởng: đóng góp toàn bộ thu nhập từ việc dạy học để hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua khó khăn. Mỗi đồng tiền thu được từ khóa học không chỉ là sự đóng góp của Hồng Diễm, mà còn là tình cảm của toàn bộ học sinh tham gia và những người đã cùng cô nàng chung tay đóng góp cho một hành động đầy ý nghĩa.

Hồng Diễm chia sẻ: “Mình là người Phú Thọ, chứng kiến thực tế trên chính quê hương chịu ảnh hưởng của thiên tai ngập lụt rất khổ sở vất vả. Mỗi khi theo dõi tin tức thấy nơi nơi miền Bắc đều như vậy nên mình rất khao khát muốn làm một việc gì đó quyên góp hỗ trợ cho đồng bào vùng bão lũ. Mình luôn tâm niệm “có hai thứ cần phải cho đi đó là tri thức và lòng tốt” nên muốn kết hợp việc mở khóa học và dùng toàn bộ số tiền học phí thu được để ủng hộ cho người dân chịu ảnh hưởng vì lũ lụt”.

Dự án “Văn chương lan tỏa yêu thương” đầy nhân văn

Khóa học mở ra nhằm mục đích kết nối, giao lưu, chia sẻ về chủ đề Văn học, về việc học môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông, cách tiếp cận sách và các tác phẩm văn học,… Với 3 buổi học ngắn, đây chính là cơ hội để những người có cùng đam mê, sở thích chia sẻ kiến thức văn học, mọi người cùng kết nối với nhau để cùng thảo luận và bày tỏ quan điểm của mình qua những tác phẩm Văn học.

Hơn thế nữa, khóa học còn trở nên đặc biệt vì toàn bộ học phí sẽ được trích ra để đóng góp cho đồng bào vùng lũ. Đây không chỉ là khóa học về kiến thức mà còn là hành trình lan tỏa yêu thương tới cộng đồng. Khi tham gia, mỗi học viên không chỉ làm giàu thêm cho vốn tri thức của mình mà còn chung tay góp sức giúp đỡ những người dân miền Bắc đang gặp khó khăn do thiên tai.

Khóa học được tuyển sinh trên fanpage “Một chút Văn”.

Khóa học được tuyển sinh trên fanpage “Một chút Văn”.

Hồng Diễm chia sẻ: “Trên kênh tuyển sinh, mình nhận được rất nhiều tương tác từ việc bản thân tự phân tích một tác phẩm văn học, các cách học môn Ngữ văn, những câu nói hay, nguồn đọc hữu ích,.. Nên lớp học sắp tới mình mở sẽ góp phần kết nối, chia sẻ về chủ đề văn học, việc học môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông, cách tiếp nhận một tác phẩm, cách đọc sách hiệu quả, chia sẻ các tài liệu và nguồn đọc tham khảo…”.

Dù mới đăng bài tuyển sinh nhưng đã có các bậc phụ huynh tin tưởng và đăng ký cho con học. Hồng Diễm chia sẻ thêm: “Mình cảm thấy xúc động, trân quý và biết ơn rất nhiều. Vì trên Fanpage mình cũng đăng với tinh thần “ẩn danh”, lan tỏa văn chương bằng con chữ chứ không phải bằng hình ảnh hay thành tích của mình. Nhưng thực sự được các em học sinh, các bậc phụ huynh tin tưởng, mình càng thêm tin yêu vào những gì mình làm là đúng!

Theo Hồng Diễm, dạy văn không chỉ đơn thuần là dạy cho học sinh cách cảm nhận cái đẹp trong ngôn từ, hình ảnh, mà còn là một hành trình dẫn dắt các em đi sâu vào những giá trị nhân văn trong cuộc sống. Mỗi tác phẩm văn học, dù lớn hay nhỏ, đều chứa đựng những bài học sâu sắc về lòng nhân ái, sự hi sinh và tình yêu thương giữa con người với nhau. Vì vậy, cô nàng luôn cố gắng để học sinh của mình không chỉ đọc và phân tích mà còn hiểu và áp dụng những giá trị ấy vào cuộc sống hàng ngày.

Những giây phút vui vẻ của Hồng Diễm và các bạn học sinh thân yêu.

Những giây phút vui vẻ của Hồng Diễm và các bạn học sinh thân yêu.

Với sự nhiệt huyết và tấm lòng yêu thương, Hồng Diễm muốn gửi gắm tâm tư suy nghĩ của mình: “Là một người yêu thích văn chương, theo đuổi giáo dục nên mình nghĩ rằng tất cả những gì viết ra, dạy học sinh đều nên bắt nguồn từ thực tế. Mình luôn lấy câu nói “Sống đã rồi hãy viết” của nhà văn Nam Cao để nhắc nhở bản thân hãy sống có ích đã rồi văn chương sẽ tự khắc lan tỏa tới học sinh một cách dễ dàng dễ hiểu nhất. Trong tương lai mình sẽ luôn giữ vững quan điểm này, sống cho đi điều tốt đẹp nhân văn, để học sinh - những hạt giống đẹp mình gieo trồng sau này sẽ lại làm nên yêu thương cho đời”.

Dự án "Văn chương lan tỏa yêu thương" chính là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của Văn học – không chỉ là những câu chữ, mà còn là những hành động yêu thương và sẻ chia trong cuộc sống. Chỉ cần một hành động nhỏ bé nhưng xuất phát từ trái tim cũng có thể lan tỏa yêu thương và mang lại sự thay đổi kỳ diệu.

(Ảnh: NVCC)

Phương Mai

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/van-chuong-lan-toa-yeu-thuong-cua-nu-sinh-truong-dai-hoc-su-pham-ha-noi-post1673475.tpo