Vận chuyển gần 500 phần quà Tết gửi cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1 và lực lượng làm nhiệm vụ trên biển

Công ty Deloitte Việt Nam trao tặng các phần quà Tết đến các bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: NGỌC HẢI

Công ty Deloitte Việt Nam trao tặng các phần quà Tết đến các bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển. Ảnh: NGỌC HẢI

2 chuyến tàu sẽ khởi hành vào sáng ngày 26/12 và đến chúc Tết Nhà giàn DK1, Trạm 590, tàu trực và cơ quan dân chính đảng huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). Trong ngày 24/12, đã hoàn tất vận chuyển gần 500 phần quà lên tàu. Các phần quà do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; các cơ quan, đơn vị, tổ chức (Nhóm Chia sẻ Sharnging của bà Mai Thị Hạnh (Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang); Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa; Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Deloitte Việt Nam; Công ty Thanh Dũng; Công ty Phước An; Câu lạc bộ “Vì biển đảo quê hương”…) trao tặng gồm: nhu yếu phẩm, bánh, kẹo, mứt… Đặc biệt là những món quà mang không khí mùa xuân đến cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển như: gạo nếp, lá dong, cây đào, cây mai, cây quất…; và những lá thư, thiệp chúc Tết… động viên cán bộ, chiến sĩ - những người ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Vận chuyển các phần quà Tết xuống tàu. Ảnh: NGỌC HẢI

Vận chuyển các phần quà Tết xuống tàu. Ảnh: NGỌC HẢI

Thiếu tá Trịnh Văn Nghị - Chính trị viên Phó Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân cho biết: “Hàng năm, trước thềm năm mới, đơn vị tiếp nhận rất nhiều phần quà từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức gửi Tết đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên Nhà giàn DK1. Năm nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 500 phần quà từ mọi miền Tổ quốc gửi đến. Đơn vị đã hoàn tất việc vận chuyển quà xuống 2 tàu. Đây là sự động viên rất lớn, khích lệ tinh thần các anh em, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao”.

NGỌC HẢI

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/bien-dao-que-huong/van-chuyen-gan-500-phan-qua-tet-gui-can-bo-chien-si-nha-gian-dk1-va-luc-luong-lam-nhiem-vu-tren-bien-62350.html