Vẫn còn 6 người dân tộc Chứt mắc kẹt bởi mưa lũ
Trong chín người vào rừng lấy lá nón thì mới có ba người về nhà an toàn.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2019_09_06_114_32097640/2f8547480a08e356ba19.jpg)
Cho đến chiều 6-9, có sáu người dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện miền núi Hương Khê, Hà Tĩnh) vào rừng lấy lá nón rồi gặp mưa lớn vẫn chưa về nhà.
![Người Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2019_09_06_114_32097640/2a5a489705d7ec89b5c6.jpg)
Người Chứt ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh).
Trước đó, hôm 2-9, chín người dân tộc Chứt vào rừng lấy lá nón. Họ gặp mưa to, lũ lớn nên buộc phải ở lại rừng.
![Lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trao mì tôm cho người dân ở huyện Hương Khê bị lũ ngập sâu cô lập.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2019_09_06_114_32097640/743e23f36eb387eddea2.jpg)
Lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trao mì tôm cho người dân ở huyện Hương Khê bị lũ ngập sâu cô lập.
Đến hôm qua thì đã có ba người trở về. Họ cho biết những người còn lại vẫn đang ở trong rừng an toàn, do đường núi trơn dốc, khe suối nước dâng nên đợi khi thuận lợi sẽ về.
"Đến chiều 6-9 nước đã rút nên ít ngày nữa những người đó sẽ tự trở về được” - ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên, cho biết.
Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/van-con-6-nguoi-dan-toc-chut-mac-ket-boi-mua-lu-856586.html