Vấn đề người di cư: Giải cứu 14 người Haiti bị tội phạm bỏ rơi trên đảo hoang

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, lực lượng chức năng Puerto Rico ngày 2/10 đã giải cứu 14 người di cư Haiti, trong đó có 3 trẻ vị thành niên, bị tội phạm buôn người bỏ rơi trên đảo Monito, một khu bảo tồn thiên nhiên không có người ở ngoài khơi vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Mỹ này.

Trước đó, Lực lượng Bảo vệ bờ biển San Juan đã nhận được thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường Puerto Rico về việc phát hiện tín hiệu đèn pin từ đảo Monito và nghi vấn có người di cư mắc kẹt tại đây. Tàu của lực lượng Cảnh sát biển Joseph Tezanos và phi hành đoàn trên máy bay HC-144 của Cảnh sát biển đã lập tức triển khai hoạt động cứu hộ.

Theo thủy thủ đoàn của tàu Joseph Tezanos, một số người di cư bị thương, thậm chí có người bất tỉnh và đã được đưa tới bệnh viện địa phương để chăm sóc, dưới sự giám sát của đặc vụ Biên phòng Mỹ tại khu vực.

Trong tuyên bố chính thức, sĩ quan chỉ huy của Lực lượng Cảnh sát biển Joseph Tezanos - ông Kali B. Carmine, nêu bật mức độ “cực kỳ nguy hiểm” của cuộc đổ bộ lên đảo Monito nhằm giải cứu người di cư và cho biết hành động có sự phối hợp của các cơ quan đối tác từ Nhóm liên ngành Biên giới Caribe (CBIG) và các nhân viên kiểm lâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường Puerto Rico.

Trước đó, chính quyền Puerto Rico, vùng lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ nằm ở phía Đông Bắc biển Caribe, ngày 30/9 cũng vừa giải cứu một nhóm 14 người di cư Haiti.

Kênh đào Mona nằm giữa Puerto Rico và Cộng hòa Dominicana là tuyến đường di cư mà nhiều người từ CH Dominicana và Haiti lựa chọn trên hành trình tiến về phương Bắc.

Mai Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/van-de-nguoi-di-cu-giai-cuu-14-nguoi-haiti-bi-toi-pham-bo-roi-tren-dao-hoang-20241003101732985.htm