Van Dijk 'nắn gân' cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử cho Liverpool
Đội trưởng Liverpool - Virgil van Dijk khẳng định, tương lai của Rio Ngumoha cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử CLB chỉ mới vừa bắt đầu.

Rio Ngumoha. Ảnh: LIVERPOOL-FC
Sau khi vào sân từ ghế dự bị, cầu thủ 16 tuổi - Ngumoha ghi bàn thắng quyết định giúp ĐKVĐ Ngoại hạng Anh thắng Newcastle 3-2, giúp Ngumoha trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử của Liverpool ngay trong trận ra mắt.
Trước đó, Liverpool đã dẫn 2-0 trước Newcastle chỉ còn 10 người nhờ các pha lập công của Ryan Gravenberch và Hugo Ekitike, xen giữa là chiếc thẻ đỏ của Anthony Gordon.
Dù bị thiệt quân, “Chích chòe” vẫn vùng lên mạnh mẽ với các bàn thắng của Bruno Guimaraes và William Osula. Nhưng ở những phút bù giờ cuối cùng, cầu thủ đã gây ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải – Ngumoha đã kết thúc pha phối hợp đẹp mắt của Liverpool, ấn định chiến thắng thứ hai liên tiếp trong hành trình bảo vệ ngôi vương.
“Đó là một màn ra mắt trong mơ với cậu ấy. Tôi rất mừng cho Rio. Tôi đã nói với cậu ấy, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, cậu cần tiếp tục làm việc chăm chỉ, giữ sự khiêm nhường, nhưng cũng phải tận hưởng những khoảnh khắc như thế này, bởi ở vị trí của cậu ấy, không thể xem thường những đêm như vậy. Với các đồng đội hiện tại, tôi chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ lại phải tập chăm chỉ hơn”, Van Dijk nhận định về cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử cho đội nhà.

Ngumoha trong vòng vây chúc mừng của đồng đội.
Van Dijk cũng thừa nhận, cuộc đối đầu căng thẳng về tương lai của tiền đạo ngôi sao Alexander Isak đã “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến bầu không khí tại St. James’ Park vốn đã dữ dội nay còn khốc liệt hơn.
“Chúng tôi đều biết đây là một nơi khó chơi. Chúng tôi biết đã có rất nhiều ‘dầu đổ vào lửa’ trong tuần qua khiến Newcastle thêm phần máu lửa. Điều đáng tiếc nhất là chúng tôi để thủng lưới từ hai tình huống cố định. Điều đó không nên xảy ra. Nhưng nhìn chung, đây là 3 điểm tuyệt vời”, hậu vệ người Hà Lan nhấn mạnh.
Thất bại khiến Newcastle chỉ mới có 1 điểm sau hai trận mở màn, đối diện bài toán tiền đạo trước khi kỳ chuyển nhượng một tuần nữa khép lại, trừ khi Isak đổi ý và trở lại với đội hình của HLV Eddie Howe.
HLV Howe nhận xét: “Tôi nghĩ đây là màn trình diễn tuyệt vời của các cầu thủ, cả trong hiệp một lẫn hiệp hai theo hai cách rất khác nhau. Hiệp một, chúng tôi kiểm soát thế trận, chỉ thiếu bàn thắng. Sang hiệp hai, khi bị dẫn 2-0 và thi đấu thiếu người, chúng tôi vẫn làm chủ được thế trận. Thật không thể tin nổi, các cầu thủ đã chiến đấu để gỡ hòa nhưng đáng tiếc là không thể giữ lại 1 điểm”.