Văn hóa ứng xử của người cho và nhận
Thái Nguyên trong những ngày căng mình chống lũ vừa qua đã nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của rất nhiều nhà hảo tâm, các đoàn thiện nguyện. Dù vậy, văn hóa ứng xử trong cách cho và nhận vẫn khiến nhiều người suy ngẫm.

Nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ những hộ dân bị ngập lụt ở tổ 90 (phường Phan Đình Phùng) tiền mặt, hiện vật để sửa chữa nơi ở, ổn định cuộc sống.
Thời điểm hiện tại lũ lụt đã qua, nhưng người dân Thái Nguyên vẫn được nhiều nhà hảo tâm đến trao tận tay những vật phẩm nhiều ý nghĩa. ngay tại địa phương, nhiều gia đình có điều kiện hơn, không bị ảnh hưởng bởi mưa bão đã chi số tiền khá lớn ủng hộ láng giềng của mình thể hiện tinh thần "lá rách ít đùm lá rách nhiều".
Đơn cử, tại tổ 90, phường Phan Đình Phùng (nơi có gần 100 hộ dân bị ngập lụt), gia đình bà Bùi Khánh Dinh đã ủng 10 triệu đồng cho hộ ông Vũ Văn Hòa dựng lại nhà sau lũ. Tổ cũng được đoàn cán bộ của Sở Y tế Gia Lai tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Tình cảm của cộng đồng đã giúp cho những người dân vừa “đi” qua trận lũ lịch sử cảm thấy rất ấm lòng.
Anh Nguyễn Thành Công, Tổ phó tổ dân phố số 90, cho hay: Chính sự quan tâm, sẻ chia đầy chân thành của mọi người đã tiếp thêm động lực cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề sau lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Tại nhiều nơi trong tỉnh, những hộ dân nhận được sự hỗ trợ của các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm cũng cảm thấy rất ấm lòng. Anh Nguyễn Quang Huy, gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau bão, hiện sinh sống tại tổ dân phố Đồng Bẩm, xã Linh Sơn, nói: Lòng tốt, sự chân thành của các nhà hảo tâm khiến những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề sau bão rất hạnh phúc. Nhận được sự quan tâm, tôi thấy mình phải có trách nhiệm nỗ lực ổn định cuộc sống để không phụ những tấm lòng đã sát cánh cùng mình trong thời điểm khó khăn nhất.
Khi mang tâm thế “sống trong đời sống cần có một tấm lòng”, người “cho đi” cảm thấy rất hạnh phúc. Ông Nguyễn Văn Được, tổ 90 phường Phan Đình Phùng, cho rằng: Những người lương thiện rất vui vì việc làm của mình giúp được nhiều người.

Đoàn công tác của Sở Y tế Gia Lai hỗ trợ người dân phường Phan Đình Phùng thuốc chữa bệnh, dung dịch vệ sinh môi trường sau lũ.
Cho đi bằng sự chân thành và nhận sự yêu thương, sẻ chia bằng niềm trân trọng, cách ứng xử của cả người cho và người được nhận đều rất hoan hỉ. Dẫu vậy, ở một góc khuất nào đó, việc cho đi vẫn còn mang tính hình thức.
Chị Nguyễn Thị Nga, kinh doanh ăn uống trên đường Bắc Sơn, phường Phan Đình Phùng, cho biết: Tháng 9 năm ngoái, tôi đã tự nguyện bỏ kinh phí, công sức để tham gia đoàn thiện nguyện, nấu các suất ăn phát cho những hộ dân trong vùng ngập lụt.
Tuy nhiên, tôi rất thất vọng vì sau khi đóng hộp, có người trong đoàn thiện nguyện chất một đống ở đó rồi chụp ảnh đăng trên mạng xã hội chứ không chú tâm tới việc làm thế nào để đưa đồ ăn đến người đang cần. Sau đó, nhiều suất ăn không chuyển đi được đã bị hỏng, phải vứt bỏ. Vì thế, năm nay, tôi không tham gia nấu ăn nữa mà thống kê xem người lao động làm việc cho mình có bao nhiêu hộ bị ảnh hưởng để hỗ trợ trực tiếp.
Không chỉ việc cho, cách nhận cũng có điều đáng nghẫm. Tại điểm phát đồ cứu trợ ở “rốn lũ” của phường Phan Đình Phùng, người được nhận đã có hành vi chen lấn, xô đẩy, giành giật. Thậm chí, có người còn vứt bỏ món hàng mà họ đã có thay vì gửi lại cho đoàn cứu trợ để phát đến người đang cần…
Trong cuộc sống, cho đi là hạnh phúc nhưng người được nhận cũng cần ghi nhớ lòng biết ơn. Đây chính là cách ứng xử văn hóa để mỗi việc làm có ý nghĩa đều được lan tỏa, nhân rộng, từ đó giúp cho tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam nói chung, tại Thái Nguyên nói riêng, ngày càng gắn bó.














