Văn hóa xe buýt

Sáng 31-7, ông Sơn ở ngõ 11 phố Kim Đồng (phường Hoàng Mai) đón chuyến xe buýt số 32 lên phường Cửa Nam để đến thăm một người bạn.

Lên xe, ông thấy không gian ồn ào khi một tốp thanh niên đứng ở giữa khoang chuyện trò rôm rả, có người điềm nhiên vo tròn vé xe rồi bỏ xuống sàn. Nhân viên bán vé đã nhắc nhở mọi người giữ trật tự chung và giữ vé đi xe buýt nhưng không ai nghe. Nhiều hành khách thấy khó chịu. Ông Sơn liền lên tiếng:

- Các cháu ơi, đây là xe buýt công cộng, các cháu cần giữ trật tự và tôn trọng khách trên xe, không nên gây ồn như thế.

Mấy thanh niên làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục cười nói. Một người đàn ông cao tuổi ngồi cạnh ông Sơn nói tiếp:

- Mọi người đã nhắc mà các cháu vẫn phớt lờ thế nhỉ? Là thanh niên, lẽ ra các cháu phải xung kích làm gương để xây dựng văn hóa xe buýt Thủ đô mới phải chứ?

Lúc đó, tốp thanh niên mới thôi cười đùa và một người trong số họ cúi xuống nhặt mấy tờ vé xe vứt lăn lóc trên sàn xe.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Sơn phê phán hành vi của những thanh niên trên xe buýt sáng hôm đó. Ông cho rằng, mọi hành khách đi xe buýt phải có trách nhiệm tuân thủ các quy định khi đi xe, cũng như quy tắc ứng xử nơi công cộng nhằm xây dựng cộng đồng văn minh, văn hóa.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/van-hoa-xe-buyt-715344.html