Văn Quyết trở lại, lợi hại như xưa

Sau hơn 3 tháng thụ án treo giò vì hành vi tấn công trợ lý trọng tài ở trận Hà Nội thua 1-3 trên sân Bình Định tại vòng 7, Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất V.League 2022 Văn Quyết đã chính thức trở lại với nguyên vẹn đẳng cấp và phong độ vốn có.

HLV Bandovic nhiều lần cho biết “nỗi nhớ” Văn Quyết và lập tức người đội trưởng 32 tuổi cho thấy có vai trò quan trọng như thế nào với nhà ĐKVĐ. Mới phút thứ 3, Quyết có pha đệm bóng cận thành nhưng hậu vệ chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) đã kịp cứu thua. Chính anh thực hiện quả phạt góc chính xác để Marcao đánh đầu mở tỷ số.

Sau pha kiến tạo, Văn Quyết lại trực tiếp đặt dấu ấn của mình. Từ quả phát bóng dài của thủ môn Tấn Trường, số 10 Hà Nội táo bạo đột phá qua 2 trung vệ HLHT xỉa bóng cận chân hạ gục thủ môn. Đây là pha lập công thứ 7 của tiền vệ này dù chỉ chơi chưa đầy 8 trận, chỉ còn kém 2 bàn so với cả mùa năm ngoái mà anh đoạt cú đúp “Quả bóng vàng”.

Nhưng chỉ mình Quyết “rừng” là không đủ. Sự thiếu vắng Thành Chung và Duy Mạnh, phải kéo Marcao về đá trung vệ, khiến Hà Nội dù 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị bắt lại. Với trận hòa thứ 8 và mới chỉ nhận 3 thất bại từ đầu giải, HLHT của HLV Nguyễn Thành Công tuy không sao số nhưng rõ ràng là một tập thể rất khó chơi, đặc biệt là với các “ông lớn”.

Sau trận đấu Nguyễn Văn Quyết tiếc nuối: "Sai lầm của tôi đã khiến CLB bị ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi bắt buộc phải hoàn thiện nhiều hơn trong 5 trận còn lại của cuộc đua vô địch…”.

Vừa trở lại sau 8 trận treo giò Văn Quyết đã tỏa sáng với bàn thắng thứ 7, là chân sút nội tốt nhất và chỉ xếp sau 4 chân sút ngoại: Rafaelson (Bình Định, 13 bàn); Jhon Cley (CAHN, 10 bàn); Mansaray, Hoàng Vũ Samson (TP.HCM, cùng 8 bàn).

Nhà vô địch 2020 Viettel cũng không thể thắng trong chuyến làm khách trên sân Thiên Trường, dù đội khách chơi nhỉnh hơn, tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Một lần nữa thủ môn Nguyên Mạnh chứng minh anh mới là người trấn giữ khung thành số 1 trong thời điểm này, khi giúp Nam Định tiếp tục có trận hòa không tỷ số như giai đoạn 1.

Việc cả Hà Nội và Vietel đều bị cầm hòa đã giúp chiến thắng sít sao 1-0 của đội bóng thủ đô còn lại trong trận đấu cùng giờ tại Quy Nhơn, còn hơn cả 3 điểm. Đáng chú ý bàn thắng duy nhất đánh bại Bình Định lại từ cú cứa lòng hiểm hóc của người con đất võ mang băng đội trưởng đội khách Hồ Tấn Tài. Không ăn mừng, Tấn Tài chỉ đưa 2 tay lên trời, để tạ ơn hay xin lỗi? Cho đến giờ, việc vì sao Bình Định để cho cầu thủ từng có ý định xây dựng thành biểu tưởng, đã ký hợp đồng gần như đến trọn đời này đến CAHN vẫn là một “bí ẩn” mà chỉ người trong cuộc mới tường.

Quang Hải rất mờ nhạt, Filip Nguyễn không có nhiều dịp trổ tài nhưng cả 2 đã có chiến thắng đầu tiên cùng CLB mới. CAHN không hay nhưng bảo toàn được chiến thắng mong manh cùng ngôi đầu, bởi Bình Định thiếu hẳn sự khao khát. Không chỉ bế tắc trong lối chơi các cầu thủ chủ nhà đất võ không hề tỏ ra muốn rửa nỗi nhục thất bại 0-5 ở giai đoạn 1, khiến HLV Nguyễn Đức Thắng phải ôm đầu vuốt mặt.

Nhận trận thua thứ 6, nhiều nhất trong tốp 8, nhưng Bình Định lại nhích lên hạng 7 nhờ Hải Phòng bất ngờ thất thủ nặng nề 0-3 trên sân nhà trước Thanh Hóa. Người ta không còn nhận ra một đội chủ sân Lạch Tray máu lửa trước đối thủ mà mới 20 ngày trước họ vừa đánh bại ngay tại xứ Thanh để trụ lại trong nhóm đua danh hiệu. Được đối phương “trả nợ” để cắt đứt chuỗi 5 trận không thắng (3 thất bại) và hàng công tịt ngoài ở 3 trận liên tiếp trước đó, Thanh Hóa vượt qua Viettel 1 điểm, trở lại tốp 3 (bằng 26 điểm Hà Nội và kém CAHN 2 điểm).

Không nhiều biến động sau vòng đấu thứ 2 của nhóm A nhưng cuộc đua vô địch vẫn ở chế độ mở, chỉ sau vòng 3 vào giữ tuần này mới phần nào rõ hơn ai còn ai, hết hy vọng.

Yên Chi - Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202307/van-quyet-tro-lai-loi-hai-nhu-xua-3172428/