Vàng gần 100 triệu, đôi vợ chồng đánh rơi 1 cây vàng khi xem đua thuyền và cái kết khó ngờ
Đôi vợ chồng chẳng may đánh rơi 1 cây vàng mượn của người thân.
Vợ chồng ở Quảng Trị đánh rơi vàng khi đi xem đua thuyền
Tối 17/3 vừa qua, anh Trương Văn Sừng (34 tuổi, trú tại thôn Thâm Khê, xã Hải Khê, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đăng tải thông tin tìm vàng lên mạng xã hội.
Theo chia sẻ, vợ chồng anh mượn một cây vàng từ người thân, dự định mang đến tiệm vàng tại thị trấn Hải Lăng để bán nhằm góp vốn làm ăn. Tuy nhiên, khi đến nơi, cửa tiệm vẫn chưa mở do còn sớm. Trong thời gian chờ đợi, cả hai ghé khu vực bờ hồ để xem đua thuyền nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng huyện Hải Lăng.
Không may, trong lúc theo dõi cuộc thi, vợ chồng anh Sừng đã vô tình làm rơi cây vàng mà không hề hay biết. Khi phát hiện sự việc, họ cố gắng tìm kiếm xung quanh nhưng không có kết quả. Hy vọng nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng, anh Sừng đã đăng thông tin lên mạng xã hội.

Bài đăng của đôi vợ chồng nhờ cư dân mạng "cứu" sau khi đánh rơi 1 cây vàng. (Ảnh Người đưa tin)
May mắn thay, ngay sau đó, một phụ nữ đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc con mình nhặt được vàng và muốn tìm người đánh mất.
Đến chiều 19/3, thông tin trên báo chí, Công an xã Hải Khê đã liên hệ với gia đình anh Sừng để xác minh thông tin và làm thủ tục trao trả tài sản. Đáng chú ý, người nhặt được vàng là một học sinh lớp 4 tại Trường Tiểu học Hải Khê. Hành động đẹp của em nhỏ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng.
Người phụ nữ Nghệ An đánh rơi 36 triệu đồng vay từ ngân hàng
Trước đó không lâu, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại Nghệ An. Ngày 14/3, bà Trần Thị Phượng (60 tuổi, trú tại xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu) đã vô tình đánh rơi số tiền 36 triệu đồng ngay sau khi vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp huyện Quỳnh Lưu.
Sau khi hoàn tất thủ tục vay vốn, bà Phượng di chuyển đến chợ Quỳnh Ngọc. Tại đây, bà sơ ý làm rơi một túi nilon màu đỏ, bên trong chứa toàn bộ số tiền cùng hồ sơ vay vốn. Khi phát hiện sự việc, bà lập tức đến trình báo với Công an xã Bình Sơn.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân để truy tìm tài sản bị mất. Nhờ vào hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường mà bà Phượng đi qua, chỉ sau gần 3 giờ đồng hồ, túi tiền đã được tìm thấy. Đến 18h cùng ngày, Công an xã Bình Sơn đã mời bà Phượng đến trụ sở để nhận lại tài sản.
Trong thư cảm ơn gửi đến lực lượng chức năng, bà Phượng xúc động chia sẻ rằng đây là số tiền gia đình vay để đầu tư phát triển kinh tế. Nhận lại số tiền này, bà vô cùng biết ơn sự tận tâm và trách nhiệm của Công an xã Bình Sơn.