Vang mãi dư âm ngày hội non sông 2/9
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã khép lại, nhưng trong lòng Nhân dân vẫn lắng đọng những cảm xúc khó quên. Với nhiều người, được chứng kiến và hòa vào không khí thiêng liêng, hào hùng ấy là niềm hạnh phúc lớn lao, là kỷ niệm vô giá góp phần hun đúc thêm tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Nguyễn Hương Giang (Chương Mỹ, Hà Nội) đã vượt hơn 30km từ nhà đến Quảng trường Ba Đình để chờ xem diễu binh, diễu hành. Có hôm phải đi từ sáng sớm và chờ đến tối, phải dầm mưa dãi nắng nhưng chỉ cần nghĩ đến giây phút được chứng kiến đoàn diễu binh đi qua, Giang lại có thêm động lực vượt qua tất cả. Tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đến Lễ kỷ niệm chính thức, Giang không bỏ lỡ ngày nào.
“Chỉ cần nghĩ đến giây phút được tận mắt chứng kiến đoàn quân hùng dũng đi qua, lòng tôi lại rạo rực, bao nhiêu mệt nhọc tan biến. Khi được hòa vào dòng người chung cảm xúc với mình tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Dù đã xem nhiều lần những cảm xúc ấy vẫn nguyên vẹn với từng buổi diễu binh. Đây là trải nghiệm không dễ có trong đời và tôi thấy mình thật may mắn khi được sống trong không khí thiêng liêng ấy”, Hương Giang xúc động chia sẻ.

Nguyễn Hương Giang (bên phải) cùng bạn chờ xem diễu binh, diễu hành (Ảnh: NVCC)
Đối với chị Hoàng Thị Huyền (28 tuổi, quê Phú Thọ, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội), dịp 2/9 năm nay thực sự đặc biệt và đáng nhớ. Chị không bỏ lỡ sự kiện quan trọng nào ở Thủ đô, từ các concert sôi động đến những buổi diễu binh, diễu hành.
Clip: Thanh Hà.
"Được hòa mình vào không khí sôi động của các concert quốc gia, hòa vào không khí của các buổi diễu binh tôi vô cùng tự hào và xúc động. Đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến không khí diễu binh, diễu hành lớn đến vậy. Nhìn dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình, ai cũng háo hức, ai cũng chung một niềm hân hoan, tôi càng cảm nhận rõ hơn tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào dân tộc. Những ngày này thực sự mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ và tôi mong muốn được sống mãi trong không khí hào hùng này", chị Huyền bày tỏ.


Hoàng Huyền tại V concert và chụp ảnh cùng lực lượng chức năng tại buổi diễu binh (Ảnh: NVCC)
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 khép lại, anh Xuân Thế (hiện sống tại Phú Đô, TP Hà Nội) chia sẻ: "Khoảnh khắc được đứng giữa biển người, cùng nhau hát vang bài Quốc ca và chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành đi qua là niềm tự hào lớn. Dù sự kiện đã kết thúc, nhưng dư âm của nó vẫn khiến tôi rưng rưng xúc động. Được sống trong những ngày Tết Độc lập thật sự ý nghĩa, tôi cảm thấy mình may mắn vì được chứng kiến những giây phút thiêng liêng của dân tộc".
Clip: Mỵ Châu.
Còn đối với chị Bùi Thị Thúy (45 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội), khoảnh khắc được cùng gia đình và hàng trăm người dân khác trải chiếu, ngồi quây quần ngay trên hè phố, thao thức suốt đêm chờ đến sáng hôm sau để xem diễu binh, diễu hành là kỷ niệm không thể quên trong cuộc đời: "Thấy mọi người hào hứng đi xem diễu binh rất đông, tôi và gia đình cũng quyết định ra đường từ sớm. Đây là những trải nghiệm có một không ai, được nhìn thấy lực lượng quân đội, công an hùng dũng bước qua, cùng dàn khí tài hiện đại, tôi càng tự hào về đất nước mình", chị Thúy nói.

Chị Bùi Thị Thúy (bên trái) nhớ mãi khoảng khắc 'cắm trại' trên hè phố.
Với người dân Thủ đô nói riêng và nhân dân cả nước nói chung, từ hình ảnh những bước chân diễu binh uy nghiêm, những chiếc máy bay mang cờ Tổ quốc, dàn tiêm kích SU-30MK2 bay lượn trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, dàn khí tải hải quân hiên ngang trên biển... đến cảnh hàng vạn người dân khắp nơi đổ về Hà Nội, "dãi nắng dầm mưa", thức trắng cả đêm trên vỉa hè chờ xem diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9... đã tạo nên một bức tranh hào hùng, thiêng liêng. Đó là niềm tự hào dân tộc, là ký ức đẹp sống mãi trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/vang-mai-du-am-ngay-hoi-non-song-2-9.html