Vang mãi 'Như có Bác trong ngày đại thắng'...

Trong những ngày tháng tư lịch sử này cả dải đất hình chữ S thân yêu đâu đâu cũng vang lên khúc ca khải hoàn của chiến thắng mùa xuân năm 1975.

Bản nhạc và lời bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác và được phát sóng ngày 30/4/1975, được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN.)

Bản nhạc và lời bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” do nhạc sỹ Phạm Tuyên sáng tác và được phát sóng ngày 30/4/1975, được trưng bày tại Triển lãm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN.)

Nhắc nhớ lại những thời khắc vinh quang của tháng tư 50 năm trước, khi non sông liền một dải, mỗi công dân đất Việt càng thêm tự hào và dâng tràn cảm xúc. Nhiều bài hát hay đã đi vào lịch sử dân tộc như “Đất nước trọn niềm vui” (nhạc sĩ Hoàng Hà), “Bài ca thống nhất” (nhạc sĩ Võ Văn Di), “Mùa xuân này về trên quê ta” (nhạc sĩ Xuân Hồng), “Như có Bác trong ngày đại thắng” (nhạc sĩ Phạm Tuyên), “Tiếng hát Thành phố mang tên Người” (lời Đăng Trung, nhạc Cao Việt Bách)... đều mang âm hưởng của mùa xuân đại thắng năm 1975. Tất cả đã khắc họa ký ức hào hùng, và trở thành những bài ca đi cùng năm tháng để những thế hệ mai sau luôn luôn tự hào về chiến thắng lừng lẫy, truyền thống anh hùng của cha ông.

Theo năm tháng, những ca khúc ấy vẫn trường tồn mãi mãi cùng thời khắc lịch sử của ngày hội thống nhất non sông...

Với ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã từng chia sẻ trên các phương tiện truyền thông: “Có lẽ, ca khúc này có sức sống lâu bền trong tâm hồn người Việt vì nó thể hiện được niềm vui sướng, hân hoan vỡ òa của Nhân dân trước những chiến thắng mà phải rất khó khăn, gian khổ, kiên cường mới thực hiện được”.

Theo nhạc sĩ Phạm Tuyên, "Lời bài hát như là tiếng lòng, là ước vọng bao nhiêu lâu mình mong ước, có không biết bao nhiêu người cảm động và khóc khi hát vang khúc ca này. Và cảm giác bài hát như có sẵn rồi, không phải là tôi viết thì sẽ là một nhạc sĩ khác của dân tộc viết ra nó"...

Ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” thật súc tích, ngắn gọn. Chỉ với 60 từ giản dị và trong sáng, trong đó có 20 từ cho sự lặp lại “Việt Nam Hồ Chí Minh” được lồng vào giai điệu đơn giản nhưng khi hát lên lại đầy hào hùng, khí thế chiến thắng, thể hiện tình yêu của Nhân dân Việt Nam với vị lãnh tụ vĩ đại: Hồ Chí Minh.

Toàn bộ ca từ và giai điệu ca khúc bộc lộ niềm vui rạng rỡ của mọi người dân đất Việt trong ngày đại thắng, ngày dân tộc hoàn toàn độc lập, thống nhất Bắc - Nam một nhà, non sông nối liền một dải. Trong thời khắc hào hùng và thiêng liêng ấy, bài hát nhắc nhớ đến hình bóng Bác, mãi không quên tình yêu của Bác dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt và sự trăn trở thống nhất Tổ quốc cho đến lúc ra đi của Bác.

Câu hát vang lên niềm tự hào: “Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng”, thể hiện quyết tâm đã thực hiện ước nguyện “độc lập, tự do” của Bác và toàn dân ta.

Ca khúc ngân dài “trường đoạn lịch sử” về một dân tộc Việt Nam anh dùng: “Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công”.

Trang sử vàng của dân tộc với những khó khăn, gian khổ, đau thương, mất mát, cả niềm tin và vui chiến thắng... cứ thế như hiển hiện ra trong câu hát ngân lên, nhắc nhớ “ba mươi năm” làm nên vành hoa lịch sử chiến thắng. Kết thúc bài hát là hình ảnh “Việt Nam Hồ Chí Minh” được nhắc lại ba lần, cùng giai điệu ngân vang về dân tộc Việt Nam, về vị lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh. Tất cả tôn vinh niềm vui và mong ước một sự thật, hòa cùng niềm vui của ngày chiến thắng, là “như có Bác trong ngày vui đại thắng”, Bác vẫn hiện về trong trái tim người con dân Việt, dù Bác đã yên giấc ngàn thu... Sự lắng đọng, niềm tôn kính và nhớ thương Bác da diết khôn nguôi là “vĩ thanh” suy tưởng sâu lắng được gói gọn trong ca khúc...

“Như có Bác trong ngày đại thắng” - khúc “khải hoàn ca” của dân tộc Việt Nam ngày hội thống nhất non sông 1975. Ca khúc này của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã có một sức sống bền bỉ, mãnh liệt và sự lan tỏa kỳ diệu trong suốt chặng đường lịch sử của dân tộc ta từ đó đến nay. Như nhạc sĩ Phạm Tuyên đã tâm sự: “Cuộc đời tôi đã gắn liền với ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”. Đó là máu thịt, là trăn trở, tâm huyết sau 30 năm dồn nén trong tôi. Đi gần hết cuộc đời nghệ sĩ, bây giờ tôi mới hiểu, những ca khúc viết về Bộ đội cụ Hồ, về cách mạng không bao giờ cũ"...

“Như có Bác trong ngày đại thắng”, khúc ca khải hoàn nhưng vô cùng giản dị, âm điệu dễ hát, dễ thuộc đã đi vào lòng dân. Còn mãi một bản hòa âm cộng hưởng niềm vui, niềm tự hào dân tộc, nhất là trong những ngày tháng tư lịch sử. Vang vọng mãi ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng”... sẽ mãi là khúc ca hát mừng non sông thống nhất, để nhắc nhớ mỗi người dân Việt Nam về thời khắc lịch sử vàng son của dân tộc không thể nào quên.

Hồ Thu (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vang-mai-nhu-co-bac-trong-ngay-dai-thang-36874.htm