Vào bán kết, nữ võ sĩ bị nghi là đàn ông Imane Khelif tuyên bố: 'Tôi là nữ'

Imane Khelif chắc chắn sẽ giành huy chương Olympic Paris 2024 sau khi giành quyền vào bán kết quyền Anh nữ hạng bán trung. Trong cuộc tranh cãi gay gắt xung quanh giới tính thực, võ sĩ người Algeria đã hét lên 'Tôi là nữ'.

Sau trận đấu gây tranh cãi với Angela Carini, người xin bỏ cuộc chỉ sau 46 giây, Imane Khelif bước vào trận tứ kết với Anna Luca Hamori của Hungary. Không ngạc nhiên khi võ sĩ người Algeria chiếm thế thượng phong và thắng trên cả năm bảng điểm trong cả ba hiệp. Cô giành chiến thắng chung cuộc bằng quyết định nhất trí của trọng tài.

Mặc dù đăng tải hình ảnh bản thân đấu với quái thú trước trận, nhưng Hamori đã thi đấu đầy cố gắng và thể hiện sự tôn trọng với Khelif bằng những cái ôm. Khelif cũng tế nhị ngồi sang một bên trong lúc Hamori chào khán giả khi trận đấu kết thúc. Cô chỉ rời khỏi đấu trường sau khi bật khóc, rồi hét lên trước đông đảo giới truyền thông, rằng: "Tôi là nữ".

Khelif đã trải qua một tuần đầy sóng gió khi đối mặt với làn sóng chỉ trích từ các đối thủ, người hâm mộ đến các chính trị gia như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hay người nổi tiếng như tác giả Harry Potter, JK Rowling. Cô từng vào đến chung kết Giải vô địch quyền Anh thế giới 2023 trước khi bị loại vì không vượt qua bài kiểm tra giới tính. Kết quả cho biết Khelif mang trong mình nhiễm sắc thể XY.

Imane Khelif ngồi sang một bên khi Hamori cúi chào khán giả...

Imane Khelif ngồi sang một bên khi Hamori cúi chào khán giả...

... sau đó bật khóc và rời sàn đấu.

... sau đó bật khóc và rời sàn đấu.

Mặc dù vậy Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vẫn cho phép Khelif thi đấu với tư cách VĐV nữ, với lập luận "testosterone có thể ở mức của nam giới, nhưng vẫn là nữ trên khai sinh". Chủ tịch IOC Thomas Bach nói rằng "không có bất cứ nghi ngờ nào về giới tính của Khelif" và trường hợp của Khelif hay nữ võ sĩ Đài Loan Lin Yu-ting chỉ là "sự khác biệt trong quá trình phát triển giới tính".

Ở diễn biến mới nhất, võ sĩ bỏ cuộc Carini ngỏ ý muốn xin lỗi Khelif vì các phản ứng sau trận đấu ở vòng 1/8. "Những tranh cãi là không đáng có và khiến tôi buồn", Carini bày tỏ, "Tôi tôn trọng quyết định cho Khelif thi đấu của IOC và muốn xin lỗi cô ấy".

Trong trận đấu với Hamori tại North Paris Arena, rất đông người Algeria đã tới để biểu thị sự ủng hộ dành cho Khelif. Với chiến thắng ở tứ kết, Khelif đã đảm bảo cho mình tấm huy chương Olympic 2024 vì góp mặt ở bán kết. Tại đó, cô sẽ đối đầu với Janjaem Suwannapheng của Thái Lan vào thứ Ba (6/8).

Thanh Hải

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vao-ban-ket-nu-vo-si-bi-nghi-la-dan-ong-imane-khelif-tuyen-bo-toi-la-nu-post1660674.tpo