Vào giây phút cuối cùng của con trai xấu số, cha mẹ đưa ra quyết định gây xúc động

TRUNG QUỐC - Trước khi con trai trút hơi thở cuối cùng, người cha quân nhân của nam sinh 17 tuổi đã có quyết định làm các bác sĩ nể phục.

Quách Giai Nghị, nam sinh 17 tuổi ở huyện Kim Sa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, không may bị tai nạn xe hơi vào sáng sớm 15/7, khi đang di chuyển trên đường.

Ngay sau đó, Giai Nghị được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất trong tình trạng bị chấn thương sọ não. Sau 4 ngày điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt, do vết thương quá nặng, các bác sĩ chẩn đoán nam sinh đã chết não.

Các bác sĩ cúi đầu tưởng nhớ đến nam sinh xấu số. Ảnh: Nhật báo Quý Châu

Các bác sĩ cúi đầu tưởng nhớ đến nam sinh xấu số. Ảnh: Nhật báo Quý Châu

Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời Giai Nghị, cha mẹ anh đã quyết định hiến tặng nội tạng của con trai để giúp cứu sống những bệnh nhân khác. Họ không muốn có thêm gia đình nào mất đi người thân yêu nhất. Cha của Giai Nghị là một quân nhân đã chủ động thông báo với bệnh viện về quyết định của gia đình, hiến tặng 5 bộ phận cơ thể của con trai, cứu sống nhiều người khác.

Theo lời kể của người cha, Giai Nghị là một người con hiếu thảo và tốt bụng, được thầy cô yêu mến và bạn bè quý trọng. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nam sinh học tập chăm chỉ, luôn sẵn sàng giúp đỡ các bạn cùng lớp và hào phóng với người khác.

Đồng thời, nam sinh này cũng là một cầu thủ bóng đá xuất sắc của trường, đảm nhận vị trí tiền đạo, đã giúp đội ghi được nhiều bàn thắng, giành được nhiều danh hiệu quan trọng. Mỗi khi nhắc đến Giai Nghị, thầy cô, bạn học và người thân đều khen ngợi anh.

Ông nội và cha của Giai Nghị đều là những quân nhân hết mình vì sự nghiệp bảo vệ đất nước. Chịu ảnh hưởng từ truyền thống gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, nam sinh 17 tuổi đã có ước mơ trở thành một người lính, cống hiến cho đất nước và xã hội.

Cha mẹ của Giai Nghị xúc động nói: “Hiến tạng có thể cứu sống được nhiều người khác. Chúng tôi hy vọng cuộc sống của con trai có thể được tiếp tục theo một cách khác”.

Lễ an táng nam sinh được diễn ra trang trọng. Ảnh: Nhật báo Quý Châu

Lễ an táng nam sinh được diễn ra trang trọng. Ảnh: Nhật báo Quý Châu

Ngày 20/7, dưới sự chứng kiến của Hội Chữ thập đỏ, cha mẹ nam sinh đã đồng ý hiến tặng tim, phổi, gan và thận của con trai để có thể mang lại hy vọng tái sinh cho 5 bệnh nhân. Trước khi tiến hành phẫu thuật, các nhân viên y tế đã cúi đầu để nói lời cảm ơn và tưởng nhớ nam sinh 17 tuổi.

Ba ngày sau đó, lễ an táng thi hài Giai Nghị được tổ chức trang trọng tại quê nhà. Buổi lễ có sự góp mặt của Hội Chữ thập đỏ địa phương, người thân, bạn bè, bạn học, giáo viên và những người hàng xóm tiếc thương anh.

Giáo viên chủ nhiệm của Giai Nghị chia sẻ trong lễ an táng: “Cậu ấy là một người tốt bụng và thân thiện. Em luôn là một nam sinh ngoan ngoãn, có hạnh kiểm tốt và thành tích học tập xuất sắc”.

Diệp Lục

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vao-giay-phut-cuoi-cua-con-trai-xau-so-cha-me-dua-ra-quyet-dinh-gay-xuc-dong-2325713.html