Vấp ngã, người phụ nữ nhận bồi thường hơn 300 tỷ đồng

Một khách hàng tại hệ thống siêu thị Target (Mỹ) đã thắng kiện và được bồi thường 11,4 triệu USD (tương đương hơn 300 tỷ đồng) sau khi bị ngã trẹo chân trong bãi đậu xe khi đang bế con nhỏ.

Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra vào ngày 23/12/2019, khi cửa hàng Target đông đúc người mua sắm trong mùa lễ. Người phụ nữ, trong lúc bế con gái nhỏ đi qua bãi đậu xe, đã vấp phải phần tiếp giáp giữa nhựa đường và rãnh bê tông tại một đảo cảnh quan.

Phần mặt sàn không bằng phẳng và chênh cao đột ngột khiến cô mất thăng bằng, trẹo mắt cá chân trái. Trong nỗ lực giữ con không bị rơi, cô bị vặn người mạnh, dẫn đến gãy xương chày, xương mác và mắt cá chân bên phải.

Báo cáo điều tra sau đó xác định khu vực xảy ra tai nạn không đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng, có độ dốc và khe hở lớn hơn mức cho phép, gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Ngày 21/10, bồi thẩm đoàn ra phán quyết, xác định Target chịu 90% trách nhiệm trong vụ việc, yêu cầu tập đoàn này bồi thường 11,4 triệu USD, theo Independent. Con số này cao gấp 45 lần mức bồi thường mà bị đơn từng đề xuất.

Vấp ngã, người phụ nữ nhận bồi thường hơn 300 tỷ đồng. Ảnh: NBC

Vấp ngã, người phụ nữ nhận bồi thường hơn 300 tỷ đồng. Ảnh: NBC

Luật sư đại diện cho nguyên đơn chia sẻ với CBS: “Thân chủ của tôi phải chịu những chấn thương nặng nề và di chứng suốt đời do sự bất cẩn của Target. Hiện cô ấy vẫn phải sống trong đau đớn, với các thanh kim loại và ốc vít cố định trong chân.”

Trước khi vụ kiện được đưa ra tòa, Target từng đề nghị hòa giải với mức bồi thường 250.000 USD (hơn 6,5 tỷ đồng), nhưng nguyên đơn đã từ chối vì cho rằng thiệt hại thể chất và tinh thần quá lớn so với con số này.

Trước đó chỉ vài ngày, ngày 19/10, Tòa án bang California cũng buộc chính quyền thành phố Whittier bồi thường 7,5 triệu USD (gần 197 tỷ đồng) cho cô Justine Gurrola (42 tuổi), một giáo viên giáo dục đặc biệt, sau khi cô vấp ngã do vỉa hè bị rễ cây đẩy trồi lên.

Vụ việc xảy ra ngày 25/2/2018 khi cô cùng cháu trai đi dạo. Cú ngã khiến cô gãy cổ tay, khuỷu tay, xương bánh chè, dập mũi và rách môi sâu. Kết quả chụp CT cho thấy xuất huyết dưới da đầu và chấn thương sọ não nhẹ.

Từ đó, cô Gurrola phải điều trị kéo dài nhiều năm, bị teo mô trán và thái dương, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cảm xúc, trí nhớ và công việc.

Luật sư đại diện cho rằng chính quyền biết rõ nguy cơ từ rễ cây gây nứt vỉa hè nhưng không có biện pháp khắc phục. Theo luật bang California, chính quyền có trách nhiệm nếu công trình công cộng gây nguy hiểm mà không được sửa chữa kịp thời.

Theo nhận định của luật sư Nick Rowley, vấn đề rễ cây làm hư hại vỉa hè đã tồn tại nhiều năm ở Whittier, cho thấy thiếu sót trong khâu giám sát và bảo trì. Bà Yolanda Martinez, Giám đốc quản lý rủi ro của thành phố, cũng thừa nhận “thiệt hại vỉa hè do rễ cây” là khiếu nại phổ biến nhất mà chính quyền nhận được.

Phương Anh (Theo Daily Mail)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vap-nga-nguoi-phu-nu-nhan-boi-thuong-hon-300-ty-dong-27331.html