Varane mắng tét tát các đồng đội sau trận thua Liverpool

Raphael Varane đã bị bắt gặp đang hét vào mặt các đồng đội của anh để vỗ tay cho các cổ động viên đội khách sau trận thua 0-7 tại Anfield.

Hậu vệ người Pháp, 29 tuổi, bị camera của Sky Sports phát hiện đang mắng mỏ các ngôi sao của Man Utd, sau khi Liverpool "thảm sát" họ vào Chủ nhật.

Bruno Fernandes là một trong những ngôi sao đi theo sự dẫn dắt của Varane - ngay lập tức đến chỗ những người ủng hộ Quỷ đỏ ở góc sân để vỗ tay.

Khoảnh khắc được chia sẻ trên Twitter đã gây ra nhiều phản ứng trên mạng xã hội. Một người hâm mộ đã viết: "Người lãnh đạo duy nhất của chúng tôi".

Một người khác chia sẻ: "Người duy nhất không ngừng cố gắng". Trong khi người thứ ba viết: "Không thể tin được là tôi thấy một số người trong số họ bỏ đi ngay lập tức".

Manchester United đã đến sân nhà của đại kình địch, sau khi giành được Carabao Cup vào tuần trước.

Và nhiều người cho rằng họ là ứng cử viên yêu thích cho cuộc đụng độ vào Chủ nhật, sau khi thể hiện khả năng phục hồi dưới thời Erik Ten Hag đã bị thiếu trong những năm trước.

Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp một kết thúc, Cody Gakpo đã đưa Lữ đoàn đỏ vượt lên dẫn trước bằng một pha dứt điểm thông minh.

Trong vòng 5 phút của hiệp hai, đội chủ nhà chìm trong giấc mơ - với các pha lập công của Darwin Nunez và bàn thứ hai của Gakpo giúp Liverpool vươn lên dẫn trước 3-0.

Mo Salah sau đó cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại Premier League của Liverpool với bàn thứ tư, trước khi Nunez ghi bàn thứ hai của riêng anh.

Salah sau đó đã phá kỷ lục của Robbie Fowler, ghi bàn thắng thứ 129 tại Premier League cho câu lạc bộ.

Roberto Firmino, người sẽ rời câu lạc bộ vào mùa hè khi hết hạn hợp đồng, đã ghi thêm bàn thứ bảy cho Liverpool ở phút 88.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/varane-mang-tet-tat-cac-dong-doi-sau-tran-thua-liverpool-a596512.html