Vắt giò tìm chỗ bán trú cho con

Áp lực tăng dân số cơ học, trường lớp lại xây không kịp nên các trường phải cắt lớp bán trú mới mong giải quyết được đủ chỗ học.

Năm nào cũng như năm nào, đến mùa tuyển sinh đầu cấp, phụ huynh lại nháo nhào tìm chỗ học bán trú cho con với lý do trường lớp không thể đáp ứng nhu cầu học một ngày hai buổi. Theo thống kê của ngành giáo dục, TP.HCM còn khoảng 20% học sinh tiểu học không được học ngày hai buổi, có trường xoay xở lắm cũng chỉ tổ chức 50% lớp bán trú, thậm chí có trường trắng lớp bán trú.

Lo lắng vì con học một buổi

Tại các trường tiểu học vùng ven của quận Thủ Đức, Bình Tân, Gò Vấp, quận 12, phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào lớp 1 luôn hỏi nhau rằng “trường có lớp bán trú không?”. Không ai biết được, thậm chí cả ban giám hiệu cũng không dám chắc năm học tới trường mình có bao nhiêu lớp bán trú, các khối khác cũng phải cắt lớp bán trú mới đủ cho số trẻ lớp 1 có chỗ học.

Anh Hồ Tùng Lâm, phường 10, quận Gò Vấp, cho biết: Con trai anh năm nay vào lớp 1 tại Trường Tiểu học Kim Đồng nhưng đến thời điểm này nhà trường vẫn chưa cho biết có tổ chức lớp bán trú hay không. Vợ chồng anh phải lo kiếm người trông bé khi tan trường buổi sáng.

Hay như vợ chồng chị Thu Nga, dân lao động nhập cư ở phường 12, quận Gò Vấp năm nay có con vào lớp 1 ở Trường Tiểu học An Hội. Trường này cũng không có lớp bán trú nên vợ chồng chị đành dành buổi trưa rước cháu về gửi cho lớp bán trú vệ tinh (lớp giữ trẻ buổi thứ ba do người dân mở ra) gần một trường tiểu học khác cách Trường An Hội với giá 500.000 đồng/tháng.

Tương tư,̣ tại quận Thủ Đức, anh Quang Trí cho biết con anh vào lớp 1 Trường Tiểu học Hoàng Diệu, nhà trường cũng cho biết chưa có lớp bán trú. Anh đang lo không biết phải gửi cháu ở đâu khi cháu học một buổi. “Nếu con không học bán trú được chắc vợ tôi sẽ nghỉ làm công nhân ở nhà chăm con và nhận giữ thêm vài cháu cùng lớp với con để kiếm thêm thu nhập. Tính thì tính vậy nhưng tôi rất mong nhà trường tổ chức cho 100% trẻ vào lớp 1 được học bán trú để phụ huynh bớt lo lắng” - anh Trí cho biết.

Có được một ngôi trường rộng rãi, khang trang, con cái được học hai buổi/ngày là niềm mong mỏi của không ít phụ huynh tại TP.HCM. Trong ảnh: Học sinh Trường Tiểu học Phước Bình, quận 9, TP.HCM trong giờ ăn trưa. Ảnh: QUỐC VIỆT

Cắt bán trú mới đủ chỗ học

Thầy Nguyễn Văn Sang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, chia sẻ: Năm học tới trường tuyển 13 lớp 1 với 700 học sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm này mỗi ngày phụ huynh đến nộp hồ sơ cho con cứ tăng dần, dự kiến chốt danh sách cũng khoảng 950-1.000 học sinh lớp 1 nên không thể nào tổ chức bán trú được. Mặc dù năm nay trên địa bàn phường mới xây thêm Trường Tiểu học Nguyễn Thị Đinh “gánh” bớt sáu lớp 1 (mỗi lớp trên 50-52 học sinh) học hai buổi/ngày. Tất cả học sinh phải học một buổi/ngày, buổi còn lại phụ huynh phải tự xoay xở chỗ gửi trẻ.

“Năm học này trường tuyển mới sáu lớp 1, mặc dù cố gắng xoay xở lắm để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, chúng tôi cũng chỉ tổ chức được bốn lớp bán trú ưu tiên cho con em trên địa bàn phường, số còn lại đành phải học 1 buổi vì điều kiện phòng ốc, nhân sự không đảm bảo tổ chức bán trú 100%” - cô Mao Thị Kim Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Nhược Thị, quận 8, cho biết.

Tương tự, Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Gò Vấp), cô Võ Thị Thái Vượng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Mùa tuyển sinh năm nào nhà trường cũng gặp áp lực về nhu cầu bán trú của phụ huynh. Những ai làm công tác giáo dục cũng hiểu phụ huynh chạy đôn chạy đáo kiếm chỗ học hai buổi cho con để tiện việc đi làm, đưa đón. Nhưng do áp lực tăng dân số cơ học, dẫn đến lượng trẻ quá đông mà điều kiện vật chất, nhân sự không cho phép nhà trường tổ chức bán trú 100% dù nhà trường đã chủ động cơi nới thêm phòng học”.

Bị kỷ luật vì xây thêm phòng học không xin phép

Năm học 2011-2012, trước bức xúc của phụ huynh mong có chỗ cho con học bán trú và cũng được sự đồng tình của phụ huynh, thầy Nguyễn Xuân Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Từ Đức (Thủ Đức), đã tự ý xây thêm một phòng học để giải quyết nhu cầu học bán trú cho học sinh lớp 1. Theo đó, mỗi phụ huynh đóng 2 triệu đồng để xây một phòng học tạm (khoảng 50 m2) để 50 học sinh còn lại của khối 1 được học bán trú.

Vụ việc bị phát giác, thầy Dũng bị đình chỉ công tác để ngành giáo dục thanh tra.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 30-7, thầy Dũng cho biết vì việc làm của mình không xin phép, báo cáo với Phòng Giáo dục quận nên sau khi thanh tra, ngành đã điều chuyển thầy sang giảng dạy tại trường bồi dưỡng giáo viên của quận.

____________________________________________

Nếu hạn chế được dân nhập cư đổ vào TP.HCM và dân số TP chỉ khoảng 6-7 triệu dân thì 100% trẻ được học hai buổi/ngày từ 5-7 năm về trước. Đằng này dân nhập cư ồ ạt về TP.HCM sinh sống, trường lớp thì xây không kịp nên các trường đành phải cắt lớp bán trú mới mong giải quyết được đủ chỗ học.

Ông LÊ NGỌC ĐIỆP,Trưởng phòng Tiểu học Sở GD&ĐT TP.HCM

QUỐC VIỆT

Nguồn PLO: http://phapluattp.vn/20120730101745940p0c1019/vat-gio-tim-cho-ban-tru-cho-con.htm