Vất vả cầm hòa Celtic, Bayern Munich vào vòng 1/8 Champions League
Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn và có lợi thế về tỷ số sau trận lượt đi. Nhưng Bayern Munich phải rất vất vả mới có được một trận hòa trước Celtic, qua đó giành quyền vào vòng 1/8 Champions League.
Trong màn so tài này, Hùm xám nước Đức là đội được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Ngoài lợi thế sân nhà, Bayern Munich còn đang tạm dẫn đối thủ 2 – 1 sau trận lượt đi. Bên cạnh đó, trong lần tái đấu này, đội chủ nhà còn có được đội hình mạnh nhất với sự có mặt của bộ đôi tiền đạo Harry Kane và Gnabry trên hàng công.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trong tình thế buộc phải ghi bàn, đội khách Celtic là những người nhập cuộc đầy chủ động. Với cách chơi tích cực này, nếu chính xác hơn ở những pha dứt điểm cuối cùng, Celtic đã có được niềm vui sớm với ít nhất 3 lần đối mặt với những pha bóng ngon ăn trong 20 phút đầu trận. Bên kia chiến tuyến, sau thời gian thiếu tự tin, trước khi hiệp 1 khép lại, Hùm xám cũng kịp tung ra vài cơ hội dứt điểm đáng xem, nhưng sự chính xác vẫn là điều còn thiếu để tạo thành bàn thắng.
Sang hiệp hai, đội chủ nhà chủ động dâng cao để tạo nên thế trận đôi công. Dù vậy khi niềm vui vẫn chưa đến, thì bất ngờ nhận trái đắng. Đó là tình huống diễn ra ở phút 63, hàng thủ của Bayern Munich mắc sai lầm, cho Maeda tăng tốc thoát xuống, kiến tạo để Kuhn ghi bàn mở tỷ số 1 – 0 cho Celtic. Đến thời điểm này, tổng tỷ số sau hai lượt trận đã là 2 – 2, buộc hai đội phải làm lại từ đầu.
Kuhn mở tỷ số trận đấu.
Với diễn biến đó, Celtic chủ động đá phòng ngự phản công, chờ sai lầm đến từ đối thủ. Trong tình thế này, Bayern Munich dù liên tục tăng tốc, nhưng trước hàng phòng ngự được bố trí tốt của Celtic, các tiền đạo bên phía đội chủ nhà vẫn không thể xuyên thủng. Với áp lực ngày một lớn dần, cuối cùng niềm vui cũng đã đến trong tình thế đầy kịch tính. Đó là tình huống diễn ra ở phút bù giờ cuối cùng, từ đường tấn công bên cánh phải, Olise tạt bóng để Goretzka đánh đầu bị thủ thành Schmeichel cản phá để bóng bật ra, dù vậy trên đà băng vào Davies đã nhanh chân đệm bóng ở cự ly gần, ghi bàn thắng quý hơn vàng, cân bằng tỷ số 1 – 1 cho Bayern Munich.
Davies (áo trắng) ghi bàn thắng "vàng" đưa Bayern Munich vào vòng 1/8.
Bằng kết quả hòa 1 – 1 này cộng với chiến thắng 2 – 1 trong trận lượt đi, Bayern Munich đã chính thức đánh bại Celtic với tổng tỷ số 3 – 2 sau hai lượt trận, để giành quyền vào vòng 1/8 Champions League.