Vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng gay gắt, nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt. Với người lao động phải làm việc ngoài trời, đó là thử thách vô cùng khắc nghiệt, buộc họ phải vượt qua.

Những ngày này nhiệt độ ngoài trời tại TP Thanh Hóa có lúc lên tới 37-40 độ C. Mặt đường bốc lên hơi nóng hầm hập, nhiều thời điểm không có gió làm không khí càng thêm oi bức, ngột ngạt.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm còn lên đến hơn 40 độ C, vào giữa trưa nhiều người vẫn phải di chuyển trên đường.

Người đi dường phải trùm khăn, đội mũ, kính kín mít khi ra đường để tránh tiếp xúc với cái nắng như đổ lửa.

Để đối phó với nắng nóng, người dân dùng đủ mọi thứ để phủ lên những chiếc xe phải đậu ngoài trời.

Với những người phải lao động mưu sinh ngoài đường, làm các công việc như công nhân xây dựng, bán hàng tại chợ, bán hàng rong, xe ôm, thu mua phế liệu..., công việc của họ vốn vất vả, nay còn khó khăn, chật vật hơn rất nhiều dưới cái nắng tháng 6 khắc nghiệt.

Nghề thợ xây bình thường đã vất vả, vào những ngày nắng nóng còn nhọc nhằn hơn. Do đặc thù của công việc, những người thợ xây phải làm việc ở ngoài trời, “phơi mình” giữa nắng nóng để hoàn thành công việc.

Những công nhân đang lát đá vỉa hè dọc Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa.

“Nghề xây dựng vừa vất vả vừa tốn sức, đặc biệt dưới thời tiết nắng nóng như hiện nay càng thêm vất vả, vì mưu sinh nên phải cố gắng”, Ông Nguyễn Văn Đan (quê Nghệ An) nói.

Dưới tiết trời nắng nóng, những công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn làm sạch phố phường.

Những chiếc xe hàng rong dạo quanh các con phố dưới trời nắng đỉnh điểm.

Nhiều phụ nữ vất vả mưu sinh giữa trưa hè nắng gắt.

Đi đến đâu cũng gặp những cảnh người lao động phải gồng mình làm việc dưới nắng.

Người lao động vẫn nhọc nhằn mưu sinh…

Dưới cái nắng như đổ lửa những shipper (người giao hàng nhanh) vẫn phải đổ ra đường để giao hàng.

Trên cánh đồng xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, dẫu “mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”, nông dân vẫn hối hả làm đất, gieo mạ chuẩn bị cho vụ mùa.

Ở vùng quê, những người nông dân cũng chật vật dưới tiết trời nắng nóng cho kịp mùa vụ.

Tại cánh đồng muối Tam Hòa, xã Hòa Lộc, bất chấp thời tiết nắng gay gắt, những diêm dân vẫn lao ra đồng, bởi thời tiết càng nắng nóng càng thích hợp cho việc làm muối.

Gắn bó với hạt muối mặn, cuộc sống của diêm dân nơi đây vẫn còn nguyên sự vất vả, nhọc nhằn. Cánh đồng muối chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Những lao động phụ trở thành lao động chính trên đồng muối.

Để tránh cái nắng như đổ lửa, nông dân xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn tranh thủ thu hoạch cói vào ban đêm và để kịp cho phơi cói vào ngày mới.

Theo nhiều người lao động, năm nay kinh tế khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, nhu cầu kiếm việc làm và tăng thu nhập của nhiều lao động ngày càng cao. Vì vậy, dẫu thời tiết nắng nóng khắc nghiệt kéo dài, ảnh hưởng sức khỏe, mọi người vẫn phải làm việc, vẫn phải mưu sinh để lo toan cho cuộc sống.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/vat-va-muu-sinh-duoi-troi-nang-nong/137636.htm