Vất vả mưu sinh trong nắng nóng

Những ngày này, thời tiết nắng nóng tại Hà Nội gây xáo trộn cuộc sống sinh hoạt người dân. Trong khi phần lớn tìm cách ở trong nhà để tránh nắng, thì nhiều người lao động vẫn phải mưu sinh ngoài trời để có thu nhập nuôi sống bản thân và gia đình.

Anh Nguyễn Đức Hùng, làm nghề lái xe ôm (trú tại phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng) ngồi đợi khách dưới trời nắng nóng.

Anh Nguyễn Đức Hùng, làm nghề lái xe ôm (trú tại phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng) ngồi đợi khách dưới trời nắng nóng.

Gần 15 giờ chiều, trời nắng như đổ lửa. Trên phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, anh Nguyễn Đức Hùng (trú tại phố Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng) làm nghề lái xe ôm vẫn cố gắng đợi khách. Hiện nay, phần lớn khách đi xe đều sử dụng ứng dụng đặt xe công nghệ, không mấy người gọi xe ôm truyền thống nhưng anh Hùng vẫn cố bám trụ với nghề vì không có điều kiện thay đổi.

Anh Hùng chia sẻ, thời tiết nắng nóng cho nên mọi người cũng hạn chế đi ra đường, hoặc có đi cũng thường gọi ta-xi. Bởi vậy, ít khách đi xe, thu nhập của anh những ngày này giảm rõ rệt. Nghề xe ôm vất vả mà thu nhập bấp bênh, cho nên mấy người bạn của anh đã chuyển sang công việc khác.

Những người bán hàng rong cũng là đối tượng chịu tác động lớn trong những ngày thời tiết khắc nghiệt. Chị Trần Thị Huế, một lao động ngoại tỉnh hiện thuê trọ tại phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai), mưu sinh bằng nghề bán hàng rong cho biết, ngày nào chị cũng thức dậy làm hàng từ 3 giờ sáng, rồi rong ruổi khắp phố phường Hà Nội để bán hàng đến tận 8 giờ tối.

Mấy hôm nay trời nắng nóng cho nên chả mấy ai mua hàng. Thi thoảng cũng có khách đi đường muốn mua hàng, nhưng lại ngại dừng xe vì nắng quá. Vì vậy, thu nhập của chị Huế giảm nhiều so với trước kia.

Trời về chiều, con đường Võ Chí Công nối từ quận Tây Hồ sang quận Cầu Giấy, hơi nóng bốc lên hầm hập. Chị Nguyễn Thị Nhụ bán hàng giải khát, đồ ăn vặt tại vỉa hè ngõ 1 đường Võ Chí Công, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cho biết: Cuộc sống khó khăn, chị không có việc làm ổn định cho nên đành bày quán bán giải khát, đồ ăn vặt ở đầu ngõ.

Dù thu nhập không nhiều, nhưng cũng đủ thêm thắt vào chi phí sinh hoạt hằng ngày. Những ngày nhiệt độ tăng cao, chị vẫn đều đặn dọn hàng từ sáng sớm để bán đến 11 giờ trưa, chiều lại bán từ 15 giờ đến tối muộn.

Trong những ngày tới, nắng nóng sẽ vẫn tiếp tục. Những người lao động vẫn phải chống chọi với cái nóng khắc nghiệt để mưu sinh, vì cuộc sống của bản thân và gia đình. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, nhất là những người lao động ngoài trời khi ra đường nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ, uống đủ nước; bố trí thời gian làm việc hợp lý để phòng tránh các tác hại của tia cực tím, để phòng bị sốc nhiệt.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vat-va-muu-sinh-trong-nang-nong-post757874.html