Váy lụa nguyên vẹn đáng kinh ngạc sau hàng trăm năm vùi dưới biển
Thợ lặn Hà Lan tìm thấy chiếc váy thế kỷ 17 bị chôn vùi dưới biển. Chiếc váy 400 năm tuổi này được bảo quản rất tốt.

Có hàng trăm xác tàu đắm bị chôn vùi dưới cát biển Wadden gần đảo Texel, ngoài khơi Bắc Hà Lan. Các thợ lặn từ Câu lạc bộ Lặn Texel luôn theo dõi tình trạng của xác tàu đắm và thu hồi những hiện vật khảo cổ quan trọng đang có nguy cơ bị phá hủy. Ảnh: @Câu lạc bộ Lặn Texel.

Gần đây, các thợ lặn đã phát hiện ra các hiện vật từ một xác tàu đắm nổi tiếng, một con tàu buôn được trang bị vũ khí hạng nặng bị chôn vùi từ thế kỷ 17. Ảnh: @Câu lạc bộ Lặn Texel.

Ban đầu, họ không biết vật thể này là gì. Chỉ khi mang nó lên mặt nước, họ mới nhận ra đây là một bó vải dệt cổ. Cuộn trong bó vải này còn có một chiếc váy lụa gấm hoa chất lượng cao cực kỳ bắt mắt. Ảnh: @Câu lạc bộ Lặn Texel.

Chiếc váy có thân áo với tay áo rộng và mũ tay áo, cùng phần váy xếp ly xòe rộng phía trước. Cổ áo thì có dạng cổ đứng. Ảnh: @Câu lạc bộ Lặn Texel.

Chắc hẳn nó từng thuộc về một quý bà quý tộc có địa vị rất cao, thậm chí có thể là thuộc giới hoàng gia. Ảnh: @Câu lạc bộ Lặn Texel.

Được chôn vùi dưới đáy biển khoảng 400 năm, chiếc váy lụa mỏng manh này đã thoát khỏi sự tàn phá của cả oxy và động vật. Chiếc váy và các báu vật khác hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Kaap Skil ở Texel. Ảnh: @Câu lạc bộ Lặn Texel.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống. Thiên Đăng - (Theo thehistoryblog) https://www.thehistoryblog.com/archives/41653