VĐV bỏ đua để cổ vũ bạn tại Olympic

VĐV của Anh Sam Dickinson đã bất ngờ từ bỏ cuộc đua của mình để giúp đồng đội Alex Yee trong phần thi 3 môn phối hợp tại Olympic Paris.

 Dickinson bỏ đua để chạy theo cổ vũ cho đồng đội.

Dickinson bỏ đua để chạy theo cổ vũ cho đồng đội.

Tại phần thi 3 môn phối hợp (bơi, chạy, đạp) ở Olympic Paris, Dickinson đã nỗ lực hết sức và là người dẫn đầu trong chặng đua xe đạp. Trong khi đó, đồng đội của anh, Yee, kết thúc chặng thứ hai ở vị trí thứ 4.

Tuy nhiên, ở chặng cuối cùng, Dickinson giảm tốc độ và ra hiệu rằng anh sẽ bỏ cuộc đua để ủng hộ Yee, VĐV mạnh hơn ở phần thi chạy. Chặng cuối cùng diễn ra căng thẳng khi Yee phải đối đầu trực tiếp với VĐV Hayden Wilde của New Zealand.

Cuối cùng, Yee vươn lên và giành huy chương vàng cho đội tuyển Anh. Nhiều khán giả, VĐV bất ngờ trước quyết định của Dickinson và đã dành lời khen cho anh sau cuộc thi.

"Anh ấy đã chấp nhận hy sinh phần thi của mình để ủng hộ cho đồng đội", một người viết.

"Cuộc đua thật điên rồ nhưng xin cảm ơn người hùng Dickinson", một người khác viết.

Chia sẻ với The Telegraph, Dickinson nói đây là quyết định khó khăn nhất của anh nhưng cảm thấy vui vì nó mang lại ý nghĩa và huy chương vàng cho đội. "Bạn đã xem bộ phim A Knight's Tale chưa? Phim nói về hiệp sĩ và các cận vệ của anh ấy. Khi họ cử hiệp sĩ đi đấu thương, các cận vệ ở phía sau để cổ vũ. Tôi cảm thấy đó là công việc của mình. Tôi tự hào vì mình có thể làm được điều đó".

Khi được hỏi về sự ủng hộ đặc biệt từ Dickinson, Yee cho biết: "Sam đã làm một việc tuyệt vời. Anh ấy là người lớn lên cùng tôi, người bạn mà tôi thực sự tin tưởng. Tôi thực sự vui mừng khi có thể cùng anh ấy luyện tập và thi đấu như vậy".

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/vdv-bo-dua-de-co-vu-ban-tai-olympic-post1489465.html