VĐV chê giường của Olympic Paris 'cứng như đá'

Vận động viên thể dục dụng cụ người Mỹ Frederick Richard cho biết đã tự mua nệm vì không chịu nổi chiếc giường làm từ bìa cứng ở Olympic Paris 2024.

 Các vận động viên thử độ cứng, độ chắc của giường tại Làng Olympic Paris 2024. Ảnh: Instagram.

Các vận động viên thử độ cứng, độ chắc của giường tại Làng Olympic Paris 2024. Ảnh: Instagram.

"Mọi người đều phàn nàn về giường và những thứ khác. Tôi đã đặt mua nệm và giao đến đây rồi. Tôi đã có một chiếc giường thoải mái", Richard cho biết.

Richard không nói nệm mình mua khác với nệm ở làng vận động viên như thế nào. Anh cho biết mình cảm thấy nhẹ nhõm vì được ngủ thoải mái, trong khi các vận động viên khác liên tục phàn nàn.

"Tôi muốn ngủ trong phòng như thể đó là phòng của riêng tôi, thoải mái", Richard nói.

Người phát ngôn của USA Gymnastics cho biết Richard là thành viên duy nhất trong đội mang theo nệm đến Làng Olympic, mặc dù cơ quan quản lý đã thông báo vào tuần trước rằng mọi người trong đội thể dục dụng cụ sẽ được sử dụng tấm phủ nệm và hệ thống làm mát giường của công ty BedJet.

Jess Graba, một trong huấn luyện viên của đội thể dục dụng cụ Mỹ, cho biết ông đã phải thức dậy vài lần mỗi đêm vì giường không thoải mái. "Richard đã đặt mua một chiếc nệm và giao đến làng. Bây giờ tất cả chúng tôi cũng đang nghĩ về việc đó, có lẽ nên làm như anh ấy", ông nói.

 Giường làm từ bìa cứng, có thể tái chế sau Olympic Paris 2024. Ảnh: Forbes.

Giường làm từ bìa cứng, có thể tái chế sau Olympic Paris 2024. Ảnh: Forbes.

Những chiếc giường làm từ bìa cứng ở Làng Olympic một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán tại Thế vận hội Paris. Kể từ khi các vận động viên đến làng, nhiều người đã chia sẻ clip kiểm tra độ chắc chắn của giường, bác bỏ tin đồn về chiếc giường "chống sex".

Tuy nhiên, giờ đây, một số vận động viên bắt đầu phàn nàn về sự thoải mái của tấm nệm.

VĐV bóng nước Australia Matilda Kearns nói rằng những chiếc giường quá cứng. Mặc dù điều chỉnh được độ mềm, giường và nệm vẫn "cứng như đá" khi ở chế độ mềm nhất, cô cho biết. "Lưng tôi gần như bị gãy", cô viết trên mạng xã hội sau đêm đầu tiên ở Làng Olympic.

"Tôi rất biết ơn vì cứ mỗi hai giờ tôi lại phải thức dậy. Tôi thực sự đã nghĩ đến việc nằm luôn xuống sàn", cô nói trong clip tiếp theo.

48 giờ sau, quan chức đoàn thể thao Australia đã mua thêm nệm phủ và gối cho các vận động viên của mình.

Nhiệt độ ban đêm tại Làng Olympic cũng gây hoang mang cho các vận động viên trước thềm Thế vận hội, sau khi ban tổ chức Paris 2024 thông báo sẽ không có hệ thống điều hòa không khí trong phòng.

Động thái này được cho hướng đến sự bền vững. Tuy nhiên, một số ủy ban Olympic quốc gia - bao gồm Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ - đã phản ứng bằng cách tự bỏ tiền túi để lắp điều hòa cho vận động viên của mình.

"Tạ ơn Chúa vì họ đã mang theo máy điều hòa. Nó rất nóng và không khí còn không thể lưu thông", Asher Hong, một vận động viên thể dục dụng cụ khác của Mỹ, cho biết khi được hỏi về căn hộ 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm mà anh đang chia sẻ với các đồng đội trong làng.

Lê Vy

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/vdv-che-giuong-cua-olympic-paris-cung-nhu-da-post1488934.html